Những bông hồng thép trên thao trường

Để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 50 năm truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động 15/4 sắp tới, mỗi chiến sĩ nữ cảnh sát đặc nhiệm luôn nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng xông pha mọi mặt trận, cầm súng, luyện tập ngày đêm.

Những cô gái xinh đẹp, kiên cường của lực lượng nữ cảnh sát đặc nhiệm trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động mạnh mẽ, quyết đoán trong thực hiện nhiệm vụ nhưng không kém phần duyên dáng của người thiếu nữ.

Trong số hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia vào các khối diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động, có 80 nữ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm. Đặc thù hơn các đơn vị khác, thế nên lính cảnh sát cơ động đặc nhiệm có quá trình huấn luyện sẽ gian khổ, khó khăn và vất vả hơn với những yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

80 nữ chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm.

Đồng chí Lương Thị Huyền Diệu – Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm chia sẻ: "Sức khỏe của nữ không bằng được nam nhưng giáo trình đòi hỏi giống nhau. Các thầy cố gắng đẩy quá trình rèn luyện thể lực cho đội nữ, mỗi ngày tập đi nghiêm, đi đều".

Để có những động tác thuần thục và đều nhau, các thành viên trải qua các bài tập từ cơ bản, hoàn thiện, đi theo nhạc đến nâng cao thành kỹ năng… Trong khối tập luyện nữ cảnh sát cơ động đặc nhiệm thì đa phần là các chiến sĩ có tuổi đời chiến đấu còn rất trẻ. Trong công tác tập luyện, các chiến sĩ cảnh sát cơ động sẽ tham gia thực hiện những bài tập chiến đấu đòi hỏi kỹ thuật cao, độ khó và thậm chí là cả rủi ro.

Từng giây từng phút trong công tác tập luyện những nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn cố gắng hết mình hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, xứng đáng là những bông hoa thép, những bông hoa kiên cường, mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nhung-bong-hong-thep-tren-thao-truong-231518.htm