Những 'bông hồng' đón ngày phụ nữ ở Viện dưỡng lão

Cũng được mặc áo dài và nhận được những bông hoa hồng từ các cụ ông, các cụ bà trong Viện dưỡng lão đã có một ngày 8/3 thật đặc biệt.

Lấy ý tưởng từ tuần Lễ áo dài kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, các cụ bà đang sống tại Viện dưỡng lão Diên Hồng đã chọn cho mình những bộ áo dài đẹp nhất để lưu lại khoảnh khắc đẹp bên bạn bè và các nhân viên tại đây.

Chị Trần Thị Thúy Nga - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm dưỡng lão Diên Hồng chia sẻ: “Mỗi cụ ở đây đều có những tính cách, sở thích khác nhau. Có cụ thì thích chụp ảnh, biểu diễn văn nghệ, ngâm thơ,... Dịp 8/3 lần này, các cụ xem tivi, đọc báo cũng thấy có tuần lễ áo dài nên đã chủ động mặc để chụp ảnh. Một cụ, hai cụ mặc, mọi người xung quanh thấy đẹp quá nên cũng mặc theo".

 Các cụ bà “xúng xính” bên tà áo dài hưởng ứng tuần lễ áo dài và kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.

Các cụ bà “xúng xính” bên tà áo dài hưởng ứng tuần lễ áo dài và kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ.

Theo mong muốn và sở thích của các cụ, các điều dưỡng và nhân viên tại Viện dưỡng lão ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày 8/3.

Theo mong muốn và sở thích của các cụ, các điều dưỡng và nhân viên tại Viện dưỡng lão ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày 8/3.

Bà Hà (70 tuổi) chia sẻ: “Áo dài là trang phục truyền thống của dân tộc nên khi thấy trung tâm phát động chương trình mặc áo dài tôi thấy rất hay và hưởng ứng theo luôn. Có các bà có sẵn áo dài của mình để mặc, không có các cháu nhân viên sẽ đi thuê áo dài cho các bà mặc chụp ảnh kỷ niệm. Thỉnh thoảng có những hoạt động thế này chị em chúng tôi cũng rất vui và hào hứng".

Ảnh chụp sẽ được các bạn nhân viên lưu vào điện thoại, máy tính bảng cho các cụ làm kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè.

Ảnh chụp sẽ được các bạn nhân viên lưu vào điện thoại, máy tính bảng cho các cụ làm kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè.

Mặc dù tuổi cao nhưng các cụ vẫn rất thành thạo sử dụng các thiết bị công nghệ để cập nhật tin tức và liên hệ với gia đình.

Mặc dù tuổi cao nhưng các cụ vẫn rất thành thạo sử dụng các thiết bị công nghệ để cập nhật tin tức và liên hệ với gia đình.

Ngoài hoạt động mặc áo dài, trung tâm còn tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 8/3 giản dị và ấm áp với những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” mà các cụ bà tự thực hiện.

Các cụ bà tập luyện văn nghệ cho buổi tiệc kỷ niệm.

Các cụ bà tập luyện văn nghệ cho buổi tiệc kỷ niệm.

Mặc dù tập luyện mệt nhưng các cụ vẫn luôn rạng rỡ.

Mặc dù tập luyện mệt nhưng các cụ vẫn luôn rạng rỡ.

Cụ bà Nguyễn Thị Biển (88 tuổi) chia sẻ: “Bà mới vào đây được 5 ngày nên chưa tham gia biểu diễn được. Tới đây thấy các bà mặc áo dài chụp ảnh đẹp quá, mình cũng vui lây. Ở nhà con cháu đi vắng hết, vào đây được chăm sóc, lại hay có những hoạt động thế này để mình tham gia thì thấy vui lắm. 8/3 này chẳng mong được tặng quà gì, chỉ mong tất cả mọi người đều vui vẻ, yêu thương nhau thế này".

Cụ bà Nguyễn Thị Biển (88 tuổi) chia sẻ: “Bà mới vào đây được 5 ngày nên chưa tham gia biểu diễn được. Tới đây thấy các bà mặc áo dài chụp ảnh đẹp quá, mình cũng vui lây. Ở nhà con cháu đi vắng hết, vào đây được chăm sóc, lại hay có những hoạt động thế này để mình tham gia thì thấy vui lắm. 8/3 này chẳng mong được tặng quà gì, chỉ mong tất cả mọi người đều vui vẻ, yêu thương nhau thế này".

 Không thể thiếu những bông hoa được các cụ ông tự tay trao tặng các bà trong ngày 8/3.

Không thể thiếu những bông hoa được các cụ ông tự tay trao tặng các bà trong ngày 8/3.

CTV Lan Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/nhung-bong-hong-don-ngay-phu-nu-o-vien-duong-lao-1019029.vov