Những bạn trẻ ở lại thành phố đón Tết

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống, đỡ đần bố mẹ thay vì về quê ăn Tết.

Không khí Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề. Những ngày này, hầu hết sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp… trên địa bàn TP.HCM đều trong tâm trạng háo hức chuẩn bị về quê đón Tết cùng gia đình.

“Quà nào bằng gia đình sum vầy, Tết nào vui bằng Tết đoàn viên”, mỗi dịp Tết đến xuân về ai cũng muốn trở về nhà, quây quần bên mâm cơm đoàn viên. Thế nhưng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải ai cũng có điều kiện về quê vào dịp Tết.

Tặng quà cho sinh viên đón Tết xa nhà.

Tặng quà cho sinh viên đón Tết xa nhà.

Gác lại nỗi buồn xa quê, nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố đi làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dù không được ở bên người thân, bạn bè nhưng ở thành phố, các em vẫn nhận được sự quan tâm của các cơ quan, ban ngành trong xã hội.

Những món quà tuy không mang nặng giá trị vật chất, nhưng phần nào an ủi nỗi lòng của những người con xa quê.

Mới đây, tại chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” do Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM tổ chức, 2.000 học sinh, sinh viên có cơ hội tham gia nhiều hoạt động gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ, tham gia các trò chơi dân gian đặc trưng trong dịp Tết và nhận quà Tết trị giá 1.000.000 đồng/1 phần quà.

Mỗi sinh viên được nhận quà Tết trị giá 1.000.000 đồng/1 phần quà.

Mỗi sinh viên được nhận quà Tết trị giá 1.000.000 đồng/1 phần quà.

Trong số 2.000 học sinh, sinh viên tham gia chương trình, có nhiều em đã ở lại thành phố nhiều năm liền trong dịp Tết. Như em Đặng Quỳnh Ngân, sinh viên trường Đại học Luật TP.HCM, quê ở Nghệ An, bố em mắc bệnh, hiện tại đang làm bảo vệ, mẹ lao động chân tay với mức thu nhập thấp.

Thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình, em tranh thủ đi dạy thêm để trang trải sinh hoạt phí và tiền học. Hai năm rồi, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên em cũng chưa về quê đón Tết, năm nay em dự định ở lại để đi làm thêm kiếm tiền.

Hay em Hồ Thị Thu Huyền, sinh viên trường Đại học Mở TP.HCM, quê Bình Định, cùng em gái là Hồ Thị Mỹ Duyên, sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Bố mẹ hai em làm nông và đang mắc bệnh, nên gia đình hầu như không có thu nhập. Hiện tại, chị Hai là trụ cột chính.

Với mong muốn giúp đỡ bố mẹ, ngoài việc học, Huyền đi làm thêm tại quán cà phê với thu nhập 1 triệu đồng/tháng, khoản tiền này tuy không nhiều nhưng cũng đỡ đần phần nào chi phí thuê trọ của em ở thành phố.

Hai năm rồi thay vì về quê vào dịp Tết, em quyết định ở lại làm thêm với hy vọng có thêm thu nhập trang trải học phí kỳ tới.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Lê Xuân Dũng tặng hoa tri ân nhà tài trợ. Chương trình năm nay nhận được sự tài trợ chính của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Lê Xuân Dũng tặng hoa tri ân nhà tài trợ. Chương trình năm nay nhận được sự tài trợ chính của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Masterise Homes cùng nhiều doanh nghiệp khác.

Anh Lê Nguyễn Nam – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố nói: Chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” mang một chút hơi ấm mùa xuân của sự sẻ chia, tình thân ái từ tổ chức Đoàn – Hội, các đơn vị doanh nghiệp và toàn xã hội, những người luôn quan tâm, góp phần vun trồng và chăm lo thế hệ tương lai của đất nước.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 và duy trì thường niên hàng năm với tên gọi “Họp mặt sinh viên đón Tết xa nhà”. Từ năm 2022, chương trình đổi tên thành “Xuân từ triệu tấm lòng vàng” và thêm đối tượng chăm lo là học sinh.

Theo thống kê, đến nay, trung tâm đã hỗ trợ cho 30.000 lượt học sinh, sinh viên đón Tết xa nhà.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngoài chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”, trung tâm còn tổ chức các chương trình như việc làm Tết, "Chuyến xe mùa xuân", "Chuyến tàu mùa xuân"...

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nhung-ban-tre-o-lai-thanh-pho-don-tet-416008.html