Những âm thanh lạc lõng

BPO - Căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, ngày 4-10-2016, Bộ Công an ban hành thông báo về việc tổ chức “Việt Tân” có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố. Sau khi thành lập (năm 1981) đến nay, “Việt Tân” đã tổ chức tuyển mộ, huấn luyện, chỉ đạo thành viên xâm nhập về Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin; hoạt động khủng bố, phá hoại; tán phát lên internet hướng dẫn cách chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát… Do đó, người nào tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt Tân”; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt Tân”… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mặc dù từ nhiều năm nay, các cơ quan chức năng Việt Nam đã bắt, xử lý nghiêm một số đối tượng là thành viên “Việt Tân” phạm tội khủng bố như: Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon, Châu Văn Khảm, Bùi Văn Kiên, Mai Hữu Bảo, Lương Văn Mỹ, Nguyễn Hải, Nguyễn Thị Ánh… Như vậy, Việt Tân không chỉ là tổ chức khủng bố, tổ chức phản động… mà còn là nơi tụ tập của những kẻ mang trong mình dòng máu của Trần Di Ái, Trần Kiện, Trần Ích Tắc, Trần Văn Lộng, Lê Chiêu Thống… Nói đúng hơn, Việt Tân đã và đang là hang ổ của những “đứa con” đã quay lưng lại với Tổ quốc, nhân dân Việt Nam. Chúng rắp tâm phản bội lại chính gia đình, dòng họ, người thân và quê hương, Tổ quốc - nơi chúng được sinh ra, được nuôi lớn thành người, được dạy cho biết nói tiếng Việt, để rồi khi trưởng thành, chúng sẵn sàng đi theo kẻ đã quẳng cho chúng một ít bơ thừa, sữa cặn để rồi thường xuyên lên cơn sủa càn, cắn bậy.

Tuy mang tiếng là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng” nhưng chúng chỉ toàn có các hành vi phá phách, chống đối, phản bội Tổ quốc, nhân dân và cách mạng Việt Nam. Điển hình trong số đó là Phạm Nhật Bình. Cụ thể là vào ngày 6-11-2021, trên trang facebook của Việt Tân, y đã viết và cho đăng tải bài viết với tựa đề: Vì sao bác sỹ tim Nguyễn Quang Tuấn đi tù? Trong nội dung của bài viết này, y đã lộng ngôn khẳng định rằng, nguyên nhân của việc ông Tuấn bị khởi tố rồi bị bắt giam: Là bi kịch của những cuộc đấu đá ngầm và thường xuyên trong bộ máy công quyền. Ngay trong bộ máy đảng, cũng không hiếm những cuộc tranh giành quyền lực ở cấp cao nhất trong những kỳ đại hội đảng. Nói cách khác, ông Tuấn không phải là một trường hợp đặc biệt vì ông chỉ là một cán bộ hàng trung cấp. Ông bị đi tù không chỉ vì lợi ích thu tóm được khi làm giám đốc, mà còn vì sự tranh giành ngầm giữa các phe nhóm trong Bệnh Viện Tim.

Chưa hết, qua sự việc ông Tuấn bị khởi tố, y còn láo toét quy chụp một cách hàm hồ vô lối rằng: Qua gần 70 năm cầm quyền một mình một chợ, bộ máy hành chánh của đảng Cộng sản Việt Nam hiện rõ là một bộ máy tham ô, nhũng lạm có hệ thống và ngày càng phát triển… Vấn đề quan trọng là những hành vi tham ô có được bảo kê, che giấu giỏi hay bị kẻ khác khui ra sau khi không còn ở trong vị trí quyền lực. Ở đây Bác Sĩ Tuấn đã bị khui ra khi không còn là giám đốc Bệnh Viện Tim cho thấy ông bị người ta đưa vào tròng và đàn em còn lại của ông không còn khả năng để giúp ông tiếp tục che giấu hành vi của mình. Tóm lại, ông Tuấn đi tù không phải vì ông ngồi sai ghế từ lãnh vực chuyên môn qua quản trị, mà đó chính là hệ quả của những đấu đá quyền lực ngầm giữa các phe nhóm trong đảng, trong chính phủ núp dưới vỏ bọc chuyên môn mà thôi.

Vậy, thực tế sự việc này như thế nào? Ngày 21-10-2021, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin rằng: Ông Nguyễn Quang Tuấn bị cơ quan điều tra khởi tố về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Kết quả điều tra bước đầu xác định có một số cá nhân tại Công ty BMS có hệ thống robot được nhập khẩu trị giá 7,4 tỷ đồng (gồm VAT). Tuy nhiên, các bị can câu kết nâng khống lên 39 tỷ đồng, hợp thức bằng chứng thư thẩm định giá không có giá trị pháp lý. Giá hệ thống robot là 7,4 tỷ đồng, thì chi phí khấu hao máy cho mỗi ca bệnh là hơn 4 triệu đồng, nhưng với giá đã nâng khống khi đưa vào lắp đặt thì người bệnh phải chi trả 23 triệu đồng/ca, chênh lệch hơn 18 triệu đồng. Từ năm 2017-2019, có hơn 500 ca bệnh sử dụng thiết bị này, số tiền chênh lệch hưởng lợi chiếm đoạt của người bệnh là 10 tỷ đồng.

Được biết, trước khi làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ông Tuấn là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Ông Tuấn cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội. Giữa tháng 5, Hội đồng Bầu cử quốc gia có nghị quyết cho ông rút tên khỏi danh sách ứng cử. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư ngành y năm 2017. Trong chuyên môn, ông Tuấn là chuyên gia đầu ngành về phẫu thuật tim ở Việt Nam. Ông là một bác sĩ giỏi, ở tầm quốc gia. Và trước bác sĩ Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh cũng bị truy tố với cáo buộc vi phạm quy định khi liên kết sử dụng robot Rosa trong phẫu thuật. Ông Nguyễn Quốc Anh bắt tay với doanh nghiệp để “thổi” giá thiết bị y tế khiến mỗi ca phẫu thuật bị nâng giá trái phép tới 16,5 triệu đồng.

Điều này cho thấy, một chuyên gia giỏi chưa chắc đã là một nhà quản lý giỏi. Tuy nhiên, một chuyên gia giỏi, một “từ mẫu” và có liêm sỉ thì hoàn toàn có thể từ chối mọi lợi ích vật chất vốn không phải là của mình, mà là của hành vi bất nhân, bất nghĩa. Và cũng chỉ vì cấu kết với nhau để trục lợi cá nhân nên trước đó, hàng loạt thuộc cấp cũ của ông Tuấn cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đó là, bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Nguyễn Thị Dung Hạnh, nguyên kế toán trưởng; Đoàn Trọng Bình và Nghiêm Tuấn Linh, cùng là nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Vật tư thiết bị y tế. Đây là hậu quả của hành vi cố tình vi phạm pháp luật của ông Tuấn và những người thuộc cấp và cũng là đồng phạm, chứ hoàn toàn không phải do cơ chế, chính sách hay lý do nào khác. Vì ở Việt Nam, không ai có quyền đứng trên và ngoài pháp luật. Trong công cuộc chống tham nhũng, làm trong sạch Đảng và đội ngũ cán bộ thì không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều tên tuổi từng một thời là “ông này”, “bà nọ”, thậm chí từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, tướng lĩnh, sĩ quan, đại biểu Quốc hội, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, giáo sư, tiến sĩ… cuối cùng vẫn vướng vào vòng lao lý do có hành vi sai phạm. Từ cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến… cho đến cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung… đều có chung một lý do đã được chứng minh là do lỗi chủ quan chứ không phải khách quan. Điều đó cho thấy, trong công cuộc chống tham nhũng, làm trong sạch Đảng, trong sạch đội ngũ cán bộ đã và đang chẳng từ một ai. Vậy mà một kẻ tha phương cầu thực đang ẩn mình ở hải ngoại chuyên rình rập để rồi lâu lâu lại sủa lên vài tiếng lạc lõng, vu vơ.

Nhật Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/131436/nhung-am-thanh-lac-long