'Nhốt' bác sĩ để phòng dịch Corona: Chuyện bây giờ mới kể

18 y sĩ, bác sĩ, kĩ thuật viên, lái xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Trung tâm Cấp cứu 115 đã đã trải qua gần 4 ngày dịp Tết trong phòng cách ly của Khoa Truyền nhiễm.

Khu vực cách ly của 18 người đã tiếp xúc với bệnh nhân Zhou Yuchao (10 tuổi quê ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) nghi nhiễm virus Corona tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Khu vực cách ly của 18 người đã tiếp xúc với bệnh nhân Zhou Yuchao (10 tuổi quê ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) nghi nhiễm virus Corona tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

Họ là những người đã tiếp xúc với bệnh nhân Zhou Yuchao (10 tuổi quê ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) nghi nhiễm chủng mới của virus Corona (nCoV). 18 người đã trải qua tâm trạng lo lắng và rất nhớ gia đình...

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, ngay sau khi bệnh nhân người Trung Quốc chuyển lên tuyến trên, toàn bộ 18 người đã được đưa vào phòng cách ly để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình của họ cũng như cộng đồng. Trong 18 người có 10 người của Khoa Cấp cứu (trong đó có 3 nữ điều dưỡng), 5 người của Khoa Chẩn đoán hình ảnh và 3 người của Trung tâm Cấp cứu 115.

Lãnh đạo bệnh viện đã điện thoại trao đổi đến gia đình của 18 người phải cách ly để gia đình nắm được tình hình.

“Hiện tại, sức khỏe của 18 người đều tốt, không ai có triệu chứng gì bất thường. Mọi người sinh hoạt bình thường. Chúng tôi bố trí 6 phòng, trong đó có 1 phòng cho 3 điều dưỡng là nữ ở. Cơm, nước, vật dụng cần thiết được bệnh viện bố trí đầy đủ. Hằng ngày, lãnh đạo bệnh viện đều thay nhau đến thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên tinh thần mọi người”, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lê Quang Đức cho biết vào chiều ngày 30.1 (mùng 6 tháng giêng).

Sáng ngày 30.1, lãnh đạo bệnh viện đã đến chúc Tết, động viên, tặng mỗi người 1 triệu đồng tiền mặt. Chỉ chờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân người Trung Quốc âm tính thì 18 người sẽ được về nhà.

Bệnh viện đã bố trí đội ngũ y, bác sĩ khác thay vào vị trí của những người đang bị cách ly để không làm ảnh hưởng đến công việc khám, chữa bệnh. Gần 4 ngày trong phòng cách ly, nhiều người tỏ ra buồn chán và lo lắng do đúng vào dịp nghỉ Tết.

Trao đổi qua điện thoại, bác sĩ Vũ Tuấn Dũng (30 tuổi) ở Khoa Ngoại chia sẻ mấy ngày qua anh rất mong chờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân người Trung Quốc. Mong chờ từng phút, từng giây... Vợ bác sĩ Dũng lại mới sinh con được 3 tháng nên càng làm cho anh nhớ và lo lắng cho gia đình hơn.

“Để đỡ nhớ vợ con và bố mẹ tôi thường xuyên liên lạc qua điện thoại, gọi bằng video để nói chuyện. Cả năm mới có cái Tết, mọi chương trình, kế hoạch đều phải hủy. Vợ cũng buồn nên tôi phải động viên suốt”, bác sĩ Dũng nói.

Cùng tâm trạng, bác sĩ Bùi Thái Dương (31 tuổi) ở Khoa Cấp cứu cho biết: “Mùng 3 Tết là lịch cả nhà về quê mừng thọ bà ngoại nhưng tôi cũng đành chấp nhận, vì đêm mùng 2 Tết đã vào phòng cách ly rồi. Bố mẹ, vợ tôi cũng điện vào động viên tôi vì công việc chung phải chấp nhận hy sinh. Với chúng tôi, đây cũng là nhiệm vụ nên mọi người đều động viên lẫn nhau và cố gắng vượt qua”.

Cùng chung tâm trạng như các bác sĩ Dũng và bác sĩ Dương, những người còn lại đều rất nhớ nhà và mong chờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân người Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Trưởng điều dưỡng Khoa Truyền nhiễm thì nếu kết quả xét nghiệm dương tính, 18 người này phải ở lại cách ly 14 ngày. Sau 14 ngày nếu không có triệu chứng gì thì mới được ra khỏi phòng cách ly. Nếu một trong những người này có triệu chứng bệnh thì cả 18 người đều phải lấy mẫu xét nghiệm.

Cùng thời gian trên, 4 người (1 bác sĩ và 3 y tá) của Phòng Hồi sức cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc cũng cùng tâm lý lo lắng và mong chờ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân người Trung Quốc. Ngày 30.1, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc cho biết ngay sau khi bé trai người Trung Quốc chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì 4 y, bác sĩ của bệnh viện được cho về cách ly tại gia đình. Hiện tại, sức khỏe của 4 người này vẫn bình thường.

Chiều ngày 30.1, mẫu xét nghiệm của bệnh nhân Zhou Yuchao cho kết quả âm tính. Tất cả những người bị cách ly khi nhận được thông tin đều rất vui mừng. Họ đã được trở về với công việc và cuộc sống bình thường sau 4 ngày lo âu.

THẾ ANH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/nhot-bac-si-de-phong-dich-corona-chuyen-bay-gio-moi-ke-127076