Nhọc nhằn mưu sinh trong giá rét ở Hà Tĩnh

Trong tiết trời giá rét, những người làm nghề cửu vạn, xích lô tại TP. Hà Tĩnh vẫn cần mẫn mưu sinh, trên đôi vai họ là bao lo toan cuộc sống và kỳ vọng kiếm thêm thu nhập cho gia đình...

Sáng 23/2, thời tiết tại TP Hà Tĩnh chỉ 12 độ C, nhưng rất đông người làm nghề cửu vạn vẫn ngồi tập trung ở những khu vực như: chợ Bình Hương, chợ TP Hà Tĩnh, ngã tư đường Nguyễn Du - Trần Phú, ngã tư đường Nguyễn Huy Tự - Hải Thượng Lãn Ông... để chờ việc.

Sáng 23/2, thời tiết tại TP Hà Tĩnh chỉ 12 độ C, nhưng rất đông người làm nghề cửu vạn vẫn ngồi tập trung ở những khu vực như: chợ Bình Hương, chợ TP Hà Tĩnh, ngã tư đường Nguyễn Du - Trần Phú, ngã tư đường Nguyễn Huy Tự - Hải Thượng Lãn Ông... để chờ việc.

Để xua bớt đi cơn gió lạnh, họ đốt lửa ngồi cùng nhau, tâm sự những câu chuyện về cuộc sống trong lúc chờ khách hàng gọi việc. Ông Đào Văn An (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cho hay, đã làm nghề cửu vạn hơn 20 năm nay. Ngày nắng cũng như ngày mưa lạnh, ông đều đứng ở ngã tư đường Nguyễn Huy Tự - Hải Thượng Lãn Ông để chờ việc, vẫn gắng sức để kiếm sống, dành dụm tiền lo cho gia đình.

Để xua bớt đi cơn gió lạnh, họ đốt lửa ngồi cùng nhau, tâm sự những câu chuyện về cuộc sống trong lúc chờ khách hàng gọi việc. Ông Đào Văn An (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cho hay, đã làm nghề cửu vạn hơn 20 năm nay. Ngày nắng cũng như ngày mưa lạnh, ông đều đứng ở ngã tư đường Nguyễn Huy Tự - Hải Thượng Lãn Ông để chờ việc, vẫn gắng sức để kiếm sống, dành dụm tiền lo cho gia đình.

Rất đông phụ nữ làm nghề cửu vạn đã ngoài tuổi tứ tuần. Họ không từ chối bất cứ công việc nào, từ dọn nhà, lau kính, khuân vác, đến chuyển đồ, phụ xây dựng...

Rất đông phụ nữ làm nghề cửu vạn đã ngoài tuổi tứ tuần. Họ không từ chối bất cứ công việc nào, từ dọn nhà, lau kính, khuân vác, đến chuyển đồ, phụ xây dựng...

Mỗi ngày, họ đều ngóng trông những cuộc điện thoại gọi việc...

Mỗi ngày, họ đều ngóng trông những cuộc điện thoại gọi việc...

Nam giới làm nghề tự do chiếm tỷ lệ khá đông, họ là lao động phổ thông, làm những công việc nặng nhọc như bốc vác, chở hàng, chuyển nhà, xây dựng...

Nam giới làm nghề tự do chiếm tỷ lệ khá đông, họ là lao động phổ thông, làm những công việc nặng nhọc như bốc vác, chở hàng, chuyển nhà, xây dựng...

Lúc chưa có khách, những người đàn ông lái xích lô tranh thủ chợp mắt mặc gió rét và những tiếng ồn của đường phố...

Lúc chưa có khách, những người đàn ông lái xích lô tranh thủ chợp mắt mặc gió rét và những tiếng ồn của đường phố...

...hay tranh thủ làm ấm cơ thể bằng cốc nước chè nóng.

...hay tranh thủ làm ấm cơ thể bằng cốc nước chè nóng.

Tuy là nghề nặng nhọc, vất vả và thu nhập bấp bênh, nhưng vì mưu sinh, họ phải gồng mình vượt qua.

Tuy là nghề nặng nhọc, vất vả và thu nhập bấp bênh, nhưng vì mưu sinh, họ phải gồng mình vượt qua.

Nhiều người làm nghề cửu vạn khác lại chọn mưu sinh vào ban đêm tại chợ Bình Hương (TP Hà Tĩnh). Chị Nguyễn Mai Hoa (thị trấn Thạch Hà) chia sẻ: "Dù giá lạnh cắt da, cắt thịt, tôi vẫn phải tranh thủ làm để kiếm sống. Mỗi đêm tôi đi bốc hàng có thể kiếm được 200 ngàn đồng. Nếu làm đều đặn cả tháng tôi có thể kiếm được 6 triệu đồng, vừa đủ trang trải cuộc sống gia đình".

Nhiều người làm nghề cửu vạn khác lại chọn mưu sinh vào ban đêm tại chợ Bình Hương (TP Hà Tĩnh). Chị Nguyễn Mai Hoa (thị trấn Thạch Hà) chia sẻ: "Dù giá lạnh cắt da, cắt thịt, tôi vẫn phải tranh thủ làm để kiếm sống. Mỗi đêm tôi đi bốc hàng có thể kiếm được 200 ngàn đồng. Nếu làm đều đặn cả tháng tôi có thể kiếm được 6 triệu đồng, vừa đủ trang trải cuộc sống gia đình".

Những ngày thời tiết mưa rét tuy vất vả, nhưng những lao động tự do vẫn phải cố gắng làm việc bởi cơm áo hằng ngày.

Những ngày thời tiết mưa rét tuy vất vả, nhưng những lao động tự do vẫn phải cố gắng làm việc bởi cơm áo hằng ngày.

Anh Nguyễn Văn Thắng (xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) - người chuyên chở hàng thuê ở chợ TP. Hà Tĩnh chia sẻ: "Dù thời tiết lúc rạng sáng rất lạnh nhưng nghĩ đến gia đình, tôi luôn lao động cật lực, chẳng còn thời gian để "sợ" lạnh nữa..".

Anh Nguyễn Văn Thắng (xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) - người chuyên chở hàng thuê ở chợ TP. Hà Tĩnh chia sẻ: "Dù thời tiết lúc rạng sáng rất lạnh nhưng nghĩ đến gia đình, tôi luôn lao động cật lực, chẳng còn thời gian để "sợ" lạnh nữa..".

Còn anh Lê Văn Dũng (xã Hộ Độ, Lộc Hà) cho biết: "Mỗi đêm, để nhận được 200 - 300 ngàn tiền công thì tôi đều phải bốc 3-4 tấn hàng. Tuy mới gần 40 tuổi nhưng tôi bị đã bị nhiều bệnh về xương khớp, nhưng vẫn phải gắng gượng vì chưa thể tìm được công việc nào phù hợp hơn".

Còn anh Lê Văn Dũng (xã Hộ Độ, Lộc Hà) cho biết: "Mỗi đêm, để nhận được 200 - 300 ngàn tiền công thì tôi đều phải bốc 3-4 tấn hàng. Tuy mới gần 40 tuổi nhưng tôi bị đã bị nhiều bệnh về xương khớp, nhưng vẫn phải gắng gượng vì chưa thể tìm được công việc nào phù hợp hơn".

Việc kéo xe, bốc hàng là công việc nặng nhọc nhưng chị em phụ nữ vẫn không quản ngại vất vả. (Ảnh chụp tại chợ TP Hà Tĩnh sáng 23/2).

Việc kéo xe, bốc hàng là công việc nặng nhọc nhưng chị em phụ nữ vẫn không quản ngại vất vả. (Ảnh chụp tại chợ TP Hà Tĩnh sáng 23/2).

Vì miếng cơm manh áo của gia đình, những lao động này vẫn đang hằng ngày cần mẫn làm việc bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Vì miếng cơm manh áo của gia đình, những lao động này vẫn đang hằng ngày cần mẫn làm việc bất chấp thời tiết khắc nghiệt.

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/nhoc-nhan-muu-sinh-trong-gia-ret-o-ha-tinh/227699.htm