'Nhịp cầu' nối những người lính Đoàn tàu 'không số' tỉnh Ninh Bình

Ngày 23/10/1961, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đoàn 759 (nay là Lữ đoàn 125) - đơn vị đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ vận tải vũ khí, hàng hóa vào chiến trường miền Nam bằng đường biển với những tàu 'không số'.

Các CCB Đoàn tàu "không số" trong ngày vui gặp mặt.

Trong 14 năm (1961-1975) thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường biển mang tên Bác, Ninh Bình có khoảng gần 100 người con ưu tú tham gia đơn vị đặc biệt này. Họ đã góp sức cùng đồng đội phát triển thành một binh đoàn vận tải chiến lược trên biển, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Với mong muốn tập hợp đoàn kết những người lính từng tham gia Đoàn tàu "không số", năm 2001, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Ninh Bình đã ra đời. Trong suốt 20 năm qua, truyền thống của Đoàn tàu "không số" luôn là động lực, hành trang để những người lính năm xưa tiếp tục cống hiến, làm giàu mảnh đất quê hương, đất nước.

Ông Ngô Văn Thọ, Chủ tịch Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Ninh Bình cho biết: Dựa trên tâm nguyện của những người lính từng tham gia chiến đấu, phục vụ trong Đoàn tàu "không số", năm 2001 Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Ninh Bình được thành lập nhằm thu hút, tập hợp, đoàn kết, tương trợ và tiếp nối, phát huy truyền thống của Đoàn tàu "không số".

Hiện nay, toàn tỉnh có 43 hội viên tham gia sinh hoạt tại 5 chi hội. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10), Hội đều tổ chức gặp mặt. Qua buổi gặp mặt, BCH Hội đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hội viên trong địa bàn mình quản lí để thăm hỏi, giúp đỡ, động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích, vượt qua khó khăn trong cuộc sống thường nhật.

Với 43 đồng chí hội viên, trong số họ vẫn có người tham gia công tác tại địa phương, người đã cao tuổi nhưng họ đều phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực, hăng hái tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể ở địa phương.

Ông Nguyễn Hải Hồng, CCB Đoàn tàu "không số"- hội viên Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Ninh Bình hiện đang sinh sống tại phường Tân Thành (thành phố Ninh Bình) chia sẻ: Sinh ra và lớn lên tại Quảng Ninh.

Năm 1970, tôi nhập ngũ, sau một thời gian huấn luyện tân binh, tôi được biên chế vào Đoàn 125, trực tiếp tham gia chiến đấu tại tàu 632, phụ trách nhiệm vụ Máy trưởng. Thật khó có thể kể hết những khó khăn, gian khổ của những người lính làm nhiệm vụ trên Đoàn tàu không số năm xưa. Đối với tôi, mỗi một chuyến đi trên tàu "không số" là những kỷ niệm đặc biệt, đó là những lần đấu trí khôn ngoan giữa ta và tàu truy quét của địch; là những lần tàu bị mắc cạn, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam phải huy động những chiếc xuồng ghe để đỡ vũ khí; đó là những lần mật xanh, mật vàng khi con tàu "không số" như lá tre chao đảo trước bão biển; đó là niềm vui của những người lính và đồng bào miền Nam khi tàu cập bến an toàn...

Trở về đời thường, tôi cũng như nhiều đồng đội khác đều luôn mang trong mình niềm tự hào khi được tham gia làm nhiệm vụ đặc biệt. Tôi luôn động viên các con phải không ngừng nỗ lực, vượt khó vươn lên để xứng đáng với thế hệ cha ông.

Năm 2005, ông Nguyễn Hải Hồng cùng vợ theo con trai là cựu cầu thủ bóng chuyền Tràng An Ninh Bình - Nguyễn Tiến Hưng về Ninh Bình sinh sống lập nghiệp. Từ đó, Ninh Bình trở thành quê hương thứ 2 của ông. Sau đó, ông được tham gia Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Ninh Bình.

"Anh chị em hội viên mỗi người một quê và mỗi người một hoàn cảnh. Song, được tham gia tổ chức Hội, chúng tôi được gặp gỡ và cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm về những năm tháng hào hùng của tuổi trẻ; chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, trong xây dựng tổ ấm gia đình... Vì lẽ đó mà chúng tôi coi Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Ninh Bình là ngôi nhà chung của mình..."- ông Nguyễn Hải Hồng nói.

Bằng những việc làm cụ thể, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Ninh Bình thường xuyên tuyên truyền, động viên hội viên tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Đoàn tàu "không số", nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Hội đã phối hợp cùng với các cấp, ngành và Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển toàn quốc tổ chức thăm hỏi, trao tặng 7 chiếc xe lăn cho đồng đội; đề nghị Quân chủng Hải quân hỗ trợ xây dựng Nhà đồng đội cho 8 hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở…

Ngoài ra, Hội còn tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương có chính sách, biện pháp giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, khi họ ốm đau, bệnh tật, góp phần động viên hội viên vươn lên trong cuộc sống. Từ những việc làm cụ thể, thiết thực đó, Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Ninh Bình đã từng bước có được lòng tin yêu của nhân dân cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Ngô Văn Thọ cho biết: Đường Hồ Chí Minh trên biển là một kỳ tích có một không hai trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, thể hiện nghệ thuật tài tình, sự độc đáo và sáng tạo của chiến tranh Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Sự trưởng thành của Lữ đoàn 125 gắn liền với sự yêu thương, đùm bọc của đồng đội, đồng bào cả nước. Mỗi chiến công của Lữ đoàn đều bắt nguồn từ ý chí quyết chiến, quyết thắng của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong mọi điều kiện, hoàn cảnh.

Do vậy, hơn lúc nào hết, các hội viên trong Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Ninh Bình hiểu rằng mình cần phải sống, lao động, công tác để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của đơn vị đặc biệt, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng đội, đồng chí và đồng bào.

Thực tiễn, trong nhiều năm qua, sau khi phục viên, trở về đời thường, các hội viên của Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Ninh Bình luôn thể hiện là những người lính trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc, với chế độ XHCN và Nhân dân; nêu cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, đoàn kết, thống nhất, kỷ luật nghiêm minh; không ngừng nỗ lực vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ động viên gia đình, người thân tích cực tham gia lao động, sản xuất.

Hiện tại, vẫn còn một số hội viên của Hội còn gặp những khó khăn nhất định trong cuộc sống, đây là điều mà các đồng chí trong BCH Hội còn đang trăn trở và sẽ tiếp tục phối hợp để có các giải pháp giúp đỡ hiệu quả trong thời gian tới để Hội Truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Ninh Bình mãi là "nhịp cầu nối những bờ vui".

Mai Lan- Trường Giang

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/-nhip-cau-noi-nhung-nguoi-linh-doan-tau-khong-so-tinh-ninh/d20211025072456188.htm