Nhiều người bất chấp nguy hiểm, 'chui rào' trên đèo Nha Trang chụp ảnh

Nhiều người dân, du khách bất chấp nguy hiểm bước ra những nơi gần mép vực đèo Lương Sơn (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) ngắm cảnh, chụp hình dù có biển cảnh báo.

 Thời gian qua, nhiều người dân và du khách, nhất là giới trẻ thường tìm tới đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), còn được gọi là đèo Lương Sơn, nơi một bên tiếp giáp núi và kế bên là biển, để vui chơi. Khu vực này tập trung đông nhất vào sáng sớm, và mỗi chiều tối. Chiều 25/2, phóng viên ghi nhận khu vực trên khá đông người. Họ đậu xe máy dọc đường, rồi đứng và ngồi tạo dạng trên những khối bê tông lan can để "check-in" sống ảo, bất chấp nguy hiểm.

Thời gian qua, nhiều người dân và du khách, nhất là giới trẻ thường tìm tới đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), còn được gọi là đèo Lương Sơn, nơi một bên tiếp giáp núi và kế bên là biển, để vui chơi. Khu vực này tập trung đông nhất vào sáng sớm, và mỗi chiều tối. Chiều 25/2, phóng viên ghi nhận khu vực trên khá đông người. Họ đậu xe máy dọc đường, rồi đứng và ngồi tạo dạng trên những khối bê tông lan can để "check-in" sống ảo, bất chấp nguy hiểm.

 Biển cảnh báo được lắp trên đèo Lương Sơn với nội dung "vực sâu nguy hiểm, không tụ tập đông người", song một số người vẫn tới đây vui chơi. "Tôi nghĩ mình đứng bên đường, không tới gần khu vực đèo thì sẽ không sao", nam thanh niên đi cùng bạn gái chia sẻ.

Biển cảnh báo được lắp trên đèo Lương Sơn với nội dung "vực sâu nguy hiểm, không tụ tập đông người", song một số người vẫn tới đây vui chơi. "Tôi nghĩ mình đứng bên đường, không tới gần khu vực đèo thì sẽ không sao", nam thanh niên đi cùng bạn gái chia sẻ.

 Cột bê tông có gắn sắt B40 xuất hiện những dấu vết bị cắt. Trong đó, đôi nam nữ chui qua hàng rào chắn, tiến vào khu vực có cỏ lau sậy để chụp ảnh. Sát khu vực cỏ đó là những mỏm đá chênh vênh, dưới dưới là biển với sóng vỗ mạnh.

Cột bê tông có gắn sắt B40 xuất hiện những dấu vết bị cắt. Trong đó, đôi nam nữ chui qua hàng rào chắn, tiến vào khu vực có cỏ lau sậy để chụp ảnh. Sát khu vực cỏ đó là những mỏm đá chênh vênh, dưới dưới là biển với sóng vỗ mạnh.

Trước đây, khu vực này thường có những xe bán hàng rong, bày ghế nhựa cho du khách ngồi uống nước, ngắm cảnh. Nhận thấy việc này là nguy hiểm nên các đơn vị chuyên môn đã tuyên truyền, thậm chí cắm biển "Cấm họp chợ - buôn bán". Trong ảnh, đôi bạn trẻ ngồi trên khối bê tông lan can, phía dưới là vực sâu.

Trước đây, khu vực này thường có những xe bán hàng rong, bày ghế nhựa cho du khách ngồi uống nước, ngắm cảnh. Nhận thấy việc này là nguy hiểm nên các đơn vị chuyên môn đã tuyên truyền, thậm chí cắm biển "Cấm họp chợ - buôn bán". Trong ảnh, đôi bạn trẻ ngồi trên khối bê tông lan can, phía dưới là vực sâu.

 Ở tuyến đèo có nhiều vực sâu hơn 10m. Đáng nói, mọi người vẫn tìm tới, rồi ngồi vắt vẻo trên những khối bê tông lan can, đặt mình vào thế nguy hiểm. Trong khi tuyến đèo trên đã xảy ra các sự cố đáng tiếc, chẳng hạn, hồi tháng 10/2023, nữ du khách 24 tuổi khi chụp ảnh tại đèo Lương Sơn, đã bị rơi xuống vực sâu. Sau đó nạn nhân được cứu đưa ra khỏi điểm nguy hiểm trong tình trạng gãy chân trái, bị thương ở mặt, đầu.

Ở tuyến đèo có nhiều vực sâu hơn 10m. Đáng nói, mọi người vẫn tìm tới, rồi ngồi vắt vẻo trên những khối bê tông lan can, đặt mình vào thế nguy hiểm. Trong khi tuyến đèo trên đã xảy ra các sự cố đáng tiếc, chẳng hạn, hồi tháng 10/2023, nữ du khách 24 tuổi khi chụp ảnh tại đèo Lương Sơn, đã bị rơi xuống vực sâu. Sau đó nạn nhân được cứu đưa ra khỏi điểm nguy hiểm trong tình trạng gãy chân trái, bị thương ở mặt, đầu.

Một số khu vực trên đèo tràn ngập rác thải nhựa, thùng xốp,... do du khách để lại sau khi ăn uống biến không gian nơi đây vốn thoáng đãng, trong lành trở thành bãi rác, gây ô nhiễm môi trường, làm giảm vẻ đẹp tự nhiên của đèo Lương Sơn.

Một số khu vực trên đèo tràn ngập rác thải nhựa, thùng xốp,... do du khách để lại sau khi ăn uống biến không gian nơi đây vốn thoáng đãng, trong lành trở thành bãi rác, gây ô nhiễm môi trường, làm giảm vẻ đẹp tự nhiên của đèo Lương Sơn.

Liên quan tới vấn đề này, ngày 26/2, trao đổi phóng viên Báo Công Thương, ông Phạm Bá Tân, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lương cho biết, đường đèo Lương Sơn có phong cảnh khá đẹp nên nhiều người thường tìm tới tham quan, chụp ảnh, vì nơi đây không có quy định cấm tụ tập. Tuy nhiên, UBND xã cử lực lượng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người dân và du khách không tới gần khu vực nguy hiểm.

Về vấn đề bán hàng rong trên đèo Lương Sơn, ông Tân phản hồi, địa phương nhiều lần xử lý trường hợp người buôn bán vi phạm, chiếm dụng vỉa hè với mục đích kinh doanh. Bên cạnh đó, lực lượng của xã cũng ứng trực từ 14h đến 22h mỗi ngày để nhắc nhở mọi người, đảm bảo an toàn.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhieu-nguoi-bat-chap-nguy-hiem-chui-rao-tren-deo-nha-trang-chup-anh-305263.html