Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình 'Tình nghĩa biên cương - Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại Đắk Lắk

Ngày 30/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình 'Tình nghĩa biên cương - Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2024 trên khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đoàn công tác dâng hương tại Nhà bia ghi danh các anh hùng, liệt sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk. Ảnh: Nguyễn Dân

Tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Thượng tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Đắk Lắk; Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương; H’Giang Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra chuỗi các hoạt động như: Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Bo Heng, Sê Rê Pốk, Ia R’vê; thăm, động viên, tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Đồn Công an Cobaldomray, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia; thăm, tìm hiểu lịch sử cột mốc biên giới số 46; trao tặng công trình “Thắp sáng đường biên” trị giá 102 triệu đồng; tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi danh các anh hùng, liệt sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk và tìm hiểu di tích lịch sử bến phà vượt sông Sê Rê Pốk.

Tìm hiểu di tích lịch sử bến phà vượt sông Sê Rê Pốk. Ảnh: Nguyễn Dân

Trao tặng công trình "Thắp sáng đường biên". Ảnh: Nguyễn Dân

Tặng quà Đồn Công an Cobaldomray, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Ảnh: Nguyễn Dân

Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương chia sẻ: Trong thời gian qua, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ khối Doanh nghiệp Trung ương, đặc biệt trong năm “Thanh niên tình nguyện”, chúng tôi đã có nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đến với các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi hy vọng rằng những món quà trong chương trình “Tình nghĩa biên cương - Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2024 tuy chưa nhiều nhưng bằng tấm lòng, tình cảm luôn hướng về biên giới sẽ góp phần chia sẻ những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, mong muốn các đồng chí luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Trao tặng bóng đèn năng lượng mặt trời cho BĐBP Đắk Lắk. Ảnh: Nguyễn Dân

Nguyễn Dân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-trong-chuong-trinh-tinh-nghia-bien-cuong-toi-yeu-to-quoc-toi-tai-dak-lak-post474162.html