Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á với triển lãm ảnh 'Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác'

Tối 18-12, tại Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tổ chức triển lãm ảnh và ra mắt sách Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác. Đây là triển lãm ảnh thứ 2 của Nguyễn Á trong năm nay.

Từ ngày 15 đến 22-9, Đoàn Công tác Quân chủng Hải quân và Đoàn đại biểu TPHCM đã vượt hải trình gần 1.000 hải lý, đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên vùng biển, đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Ấn phẩm Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác (NXB Thông tấn) của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ghi lại một cách chân thực và đầy cảm xúc về chuyến đi này.

 Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á trao tặng ấn phẩm "Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác" cho các khách mời

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á trao tặng ấn phẩm "Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác" cho các khách mời

Giống như những cuộc ra mắt sách và triển lãm ảnh trước đây, Nguyễn Á thường rất kiệm lời, ít khi nói về bản thân cũng như về công việc của mình, mà sẽ dành những lời tri ân đến những cộng sự, những người đã tạo điều kiện và cơ hội để anh được thỏa sức với niềm đam mê của mình. Lần này, anh tiếp tục dành những lời tri ân đến hơn 200 đại biểu của TPHCM, đã cùng anh tham gia chuyến hải trình trên tàu KN-290 đi thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, Vùng 5 Hải quân và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và Nhà giàn DK1/10.

Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM là Trưởng đoàn TPHCM trong chuyến hải trình lần này. Một điều thú vị là đồng chí Trần Kim Yến cũng là một trong hai nhân vật xuất hiện trên trang bìa của ấn phẩm Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác.

 Đồng chí Trần Kim Yến (thứ hai, từ trái sang) chia sẻ về hành trình đến với vùng biển, đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10

Đồng chí Trần Kim Yến (thứ hai, từ trái sang) chia sẻ về hành trình đến với vùng biển, đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10

Theo chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đây là chuyến hải trình lần thứ 2 trong năm nay mà đồng chí may mắn được tham gia. Chuyến đi thứ nhất diễn ra hồi tháng 4-2023, đến với các điểm đảo trên vùng biển Trường Sa.

 Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tại triển lãm

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á tại triển lãm

“Chuyến đi Tây Nam lần này đã cách xa nhau lắm, nhưng với tôi, khi chuẩn bị lên tàu, đều đem đến cho tôi niềm cảm xúc rất khác lạ mà mình không thể cân đong đo đếm được. Trên mỗi chuyến đi, mặc dù cũng con tàu đấy, cũng những căn phòng rất quen thuộc, vẫn với những bữa ăn mà các anh hải quân đã chuẩn bị cho chúng tôi nhưng khi đến với mỗi điểm đảo, đến với Nhà giàn DK1/10, tôi nghĩ rằng, trong tôi và có lẽ là các thành viên của đoàn cũng vậy, đều là những cảm xúc rất đặc biệt khi chúng tôi được tận mắt thấy, trực tiếp nghe các anh kể những câu chuyện đời thường hay những câu chuyện trong quá trình làm nhiệm vụ. Chúng tôi cũng được tiếp xúc với những người dân ở các điểm đảo. Và chuyến đi đã làm cho tình yêu quê hương, biển đảo trong mỗi cá nhân ngày càng đầy lên”, đồng chí Trần Kim Yến bày tỏ.

 Các đại biểu tham gia chuyến hải trình đến với vùng biển, đảo Tây Nam và Nhà giàn Dk1/10 xúc động xem lại những hình ảnh mà mình đã từng trải qua

Các đại biểu tham gia chuyến hải trình đến với vùng biển, đảo Tây Nam và Nhà giàn Dk1/10 xúc động xem lại những hình ảnh mà mình đã từng trải qua

Trước khi khai mạc triển lãm ảnh Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác, những người có mặt đều không khỏi xúc động khi nghe ca khúc Quốc kỳ nơi đảo xa, được sáng tác và thể hiện bởi ca sĩ trẻ Nguyễn Duyên Quỳnh. Quỳnh cũng chính là một trong những đại biểu của TPHCM tham gia cùng đoàn công tác.

 Ca sĩ trẻ Nguyễn Duyên Quỳnh (thứ 3 từ trái sang) thể hiện ca khúc "Quốc kỳ nơi đảo xa" do chính mình sáng tác

Ca sĩ trẻ Nguyễn Duyên Quỳnh (thứ 3 từ trái sang) thể hiện ca khúc "Quốc kỳ nơi đảo xa" do chính mình sáng tác

“Giữa hành trình, đoàn được lên thăm Nhà giàn Dk1/10, trông thấy Quốc kỳ bay trên nóc Nhà giàn, tự dưng em bật khóc. Em nghĩ là mình phải làm điều gì đó. Sau khi về tàu, vì buổi tối hoạt động trên tàu khá dày nên tranh thủ những lúc nghỉ ngơi, mỗi ngày em viết một hai câu. Sau khoảng 3 ngày thì em hoàn thành ca khúc Quốc kỳ nơi đảo xa”, Nguyễn Duyên Quỳnh nhớ lại.

 Một chiến sĩ Hải quân xúc động xem những hình ảnh về đồng đội

Một chiến sĩ Hải quân xúc động xem những hình ảnh về đồng đội

Vào đêm tổng kết, vì phương tiện trên tàu hạn chế nên Quỳnh nhờ nhạc sĩ Nguyễn Quốc Thái đánh beat rồi hai anh em tự thu với nhau. Buổi sáng trước khi rời tàu, kết thúc chuyến đi, hai anh em đã kịp giao lưu và phát trên radio trên tàu cho tất cả các thành viên cùng thưởng thức. “Đó là một kỷ niệm chắc chắn là cả đời này em không bao giờ quên”, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh chia sẻ.

 Các bạn trẻ cùng xem và tìm hiểu những hình ảnh ghi lại cuộc sống của người dân và cán bộ, chiến sĩ trên các điểm đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10

Các bạn trẻ cùng xem và tìm hiểu những hình ảnh ghi lại cuộc sống của người dân và cán bộ, chiến sĩ trên các điểm đảo Tây Nam và Nhà giàn DK1/10

Có thể nói, năm 2023 là một năm đầy thành công với Nguyễn Á. Vào tháng 7-2023, cùng lúc anh ra mắt hai ấn phẩm sách ảnh Tử tù, cựu tù Côn Đảo - Ngày trở lạiBiệt đội giữ bình yên “đất lửa”. Đây cũng là năm mà anh đón nhận nhiều giải thưởng quan trọng: giải B chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023; giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo TPHCM năm 2023; giải 3 Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2023. Đặc biệt là Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2023.

 Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cùng các khách mời cắt băng khai mạc triển lãm ảnh

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cùng các khách mời cắt băng khai mạc triển lãm ảnh

Ấn phẩm Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác vừa được ra mắt mới đây, tiếp tục là thành quả của quá trình lao động và sáng tạo không ngừng nghỉ của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á.

Triển lãm ảnh Hải trình yêu thương từ Thành phố mang tên Bác đang diễn ra tại sảnh Nhà văn hóa Thanh Niên, kéo dài đến ngày 20-12.

HỒ SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nhiep-anh-gia-nguyen-a-voi-trien-lam-anh-hai-trinh-yeu-thuong-tu-thanh-pho-mang-ten-bac-post718948.html