Nhặt chuyện ở HAGL

Khi Nguyễn Tuấn Anh rời sân Pleiku đến Thiên Trường, đa số ý kiến đều nghiêng về sự kết cuộc rã đám của lứa 1 lò đào tạo HAGL- Arsenal JMG nức tiếng một thời. Ấy nhưng, nếu nhìn vào đích đến của đồng đội Tuấn Anh trước đó, quả có những điều để tin rằng 'thấy vậy nhưng không phải vậy'...

Trận HAGL thắng Hà Nội FC 2-0.

V.League từng chứng kiến cảnh "HAGL thua ai chứ không để thua Hà Nội FC", và ngược lại. Thừa hiểu, đây là "chỉ đạo" của hai ông bầu đình đám lúc bấy giờ, bầu Đức và bầu Hiển. Thời gian gần đây, cuộc chiến "tay đôi" này có vẻ im ắng hơn khi cả 2 lui vào hậu trường, nhường chỗ cho lực lượng thân tín. Ấy nhưng, tiếng nói của hai vị này vẫn cứ là "tối thượng" đối với vận mệnh CLB cũng như cầu thủ, chỉ khác là trong tay giữ bộ "điều khiển từ xa".

Nhắc lại chuyện lứa đồng đội Tuấn Anh "dứt áo ra đi", đâu có cầu thủ nào mà không có cái "gật đầu" của bầu Đức?. Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng rồi Văn Toàn xuất ngoại, đấy là những chuyến "du học", bầu Đức ủng hộ. Xuân Trường, Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho đến Hải Phòng, hay Công Phượng đến TPHCM… đấy là "cho mượn". Sau Hồng Duy, Văn Toàn trở về từ Seoul E-Land cũng cập bến T. Nam Định, giờ đến lượt Tuấn Anh góp mặt. Ở Công an Hà Nội, sau Vũ Văn Thanh là "biểu tượng HAGL" Kiatisuk!

Những sự ra đi của dàn sao tốt nhất mà HAGL từng có được lý giải là kiếm tìm môi trường mới, đặc biệt là "lợi" và "danh". Những khoản lương hậu, phí lót tay khủng là có thật, nhưng có ai thấy HAGL tuyên bố số tiền "bán" cầu thủ chính xác bao nhiêu?. Ở một môi trường mà bầu Đức bỏ ra hơn 2.000 tỷ đồng để "làm" bóng đá và "coi cầu thủ như con", ngầm hiểu rằng không có chuyện "bán" hoặc là bầu Đức tạo điều kiện cho lớp cầu thủ giỏi nhất của mình cái mà mình chưa thể cho, đó là danh hiệu.

Nhìn lại quá trình tìm kiếm vinh quang trong sự nghiệp cầu thủ, Vũ Văn Thanh đã có, với chức vô địch cùng Công an Hà Nội. Những Triệu Việt Hưng, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho, Công Phượng, cũng "suýt có" với Hải Phòng. Và bây giờ, Hồng Duy, Tuấn Anh, đang hy vọng "sẽ có" trong màu áo T. Nam Định. Từ đây, câu chuyện "ai vô địch cũng được, chứ không để…" vô địch. Bởi có quá nhiều sự chuyển dịch từ HAGL đến những đội bóng được nhận diện là "đối trọng" của đội bóng nhà bầu Hiển và là những CLB có cơ hội đua vô địch!. Về phần mình, HAGL đá đâu hòa đó thua đó, nhưng bất ngờ thắng chính Hà Nội FC 2-0 (vòng 8) mùa giải này, phải chăng cũng là một "tuyên bố". Đấy chính là những lý do để tin rằng, bằng cách này hay cách khác, bầu Đức vẫn "chiến" với bầu Hiển, và "thơm lây" từ thành công của CLB mà những cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo HAGL cập bến, sau khi tuyên bố "mùa giải này coi như bỏ".

Cho đến lúc này, HAGL vẫn còn quẩn quanh ở khu vực đua trụ hạng, còn Hà Nội FC đang tăng tốc dần để gia nhập nhóm đua vô địch. CLB của bầu Đức vẫn thua xa các CLB bầu Hiển về danh hiệu, nhưng có thể tương lai sẽ khác. Cùng câu nói "coi như bỏ" là tuyên bố "mùa tới phải vô địch" hiển nhiên là không đùa, bởi động thái hợp tác với LP Bank hay bầu Thụy cho thấy bầu Đức không từ bỏ cuộc kiếm tìm danh hiệu, không chỉ cho HAGL mà cho cả Tuấn Anh, Minh Vương, Châu Ngọc Quang, dù ở cương vị cầu thủ hay một vị trí nào khác.

V.League có câu "thành bại tại ông bầu", hãy chờ xem liên minh bầu Đức- bầu Thụy sẽ thể hiện ra sao tương lai "hai đánh một"…

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhat-chuyen-o-hagl-post292077.html