Nhân vật đặc biệt của Trung tâm y tế huyện miền núi Khánh Hòa

Bị teo cơ cả hai chân, anh Nguyễn Văn Cường (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) vượt qua hoàn cảnh, giúp đỡ mọi người, lan tỏa tinh thần 'tương thân tương ái'.

Lòng nhân ái của một người khuyết tật

Ở Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), anh Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1983, trú huyện Khánh Sơn) - kỹ thuật viên xét nghiệm – ngoài đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên môn còn tham gia rất nhiều các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa yêu thương, niềm vui đến mọi người.

Anh Nguyễn Văn Cường (bìa phải) đang phát sữa cho các em nhỏ. Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Văn Cường (bìa phải) đang phát sữa cho các em nhỏ. Ảnh: NVCC

Nhưng phía sau nụ cười ấy, ít ai biết rằng anh Cường có một hoàn cảnh khó khăn, năm lên 4 tuổi, anh trải qua cơn "thập tử nhất sinh" do cơn sốt bại liệt quái ác. Anh Cường bị teo cơ ở cả hai chân, dáng đi khác thường, phải dùng nẹp chân hỗ trợ, được bạn bè gán ghép cái tên Cường “dẹo”.

Vượt lên hoàn cảnh, anh tốt nghiệp trung cấp ngành xét nghiệm tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn, vào làm việc tại Trung tâm Y tế Khánh Sơn đến nay.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Cường bùi ngùi: “Hồi nhỏ, tôi cũng chưa có suy nghĩ nhiều. Đến khi lớn lên, thấy cơ thể khác mọi người, tôi cũng tủi thân, tự ti. Nhưng được mọi người động viên, dần dà mình cởi bỏ được tâm lý mặc cảm ấy”.

Bằng tấm lòng nhân ái, sẻ chia, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2018, anh Cường đã khởi xướng đặt tủ quần áo "0 đồng" trong khuôn viên trung tâm y tế để hỗ trợ các bệnh nhân nghèo đi khám, chữa bệnh cần quần áo mặc.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, anh cũng phối hợp với các tổ chức, đoàn thể phát bánh mì, xôi miễn phí cho người dân, trung bình mỗi tuần hơn 120 suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân khó khăn, bệnh nhi nghèo và những người khó khăn trên địa bàn.

“Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, tôi nghĩ đây là việc mình nên làm. May mắn được nhiều người ủng hộ, các mô hình ấy không bị gián đoạn. Có người cho sữa, cho bánh mì, ủng hộ quần áo cũ, tuy nhiên chưa bao giờ tôi nhận tiền hay xin tiền người ta, vì điều này rất nhạy cảm”, anh Cường chia sẻ.

Dù bận rộn với công việc chuyên môn và hoạt động xã hội, anh Cường vẫn dành thời gian lo cho gia đình nhỏ của mình. Ngoài ra, tại nhà của vợ chồng anh Cường cũng có một kệ sách miễn phí cho các em nhỏ, học sinh có nhu cầu sử dụng.

Chị Trần Thị Lài (vợ anh Cường) cho hay: “Tôi hết lòng ủng hộ chồng với mọi quyết định của anh. Nhiều lúc, tôi cũng phụ chồng đi thu gom đồ cũ, trao bánh mì, xôi cho các bệnh nhân”.

“Tôi mong mình có điều kiện hơn nữa để giúp đỡ mọi người”

Anh Cường tâm sự, cách đây không lâu, có một bạn nhỏ bị ung thư xương, mong muốn có một chiếc xe lăn để được người thân đẩy ra đường, anh kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, góp sức mua một chiếc xe lăn để dành tặng bạn nhỏ ấy.

“Vì muốn tạo bất ngờ, tôi không thông báo trước và cùng vài người bạn cùng chở chiếc xe lăn đến nhà bạn ấy, thì bất ngờ nghe tin bạn vừa qua đời…”, đôi mắt anh Cường rưng rưng.

Anh Cường rưng rưng nước mắt khi kể về câu chuyện buồn về bệnh nhân ung thư. Ảnh: Đức Thảo

Anh Cường rưng rưng nước mắt khi kể về câu chuyện buồn về bệnh nhân ung thư. Ảnh: Đức Thảo

Do đó, anh Cường luôn tự nhủ mình phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa, mong rằng mình có điều kiện hơn để chủ động giúp đỡ mọi người một cách kịp thời, không để những trường hợp tương tự xảy ra.

Những hoạt động của anh Cường đã tạo nên điểm nhấn, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái không chỉ với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên trung tâm y tế mà còn huy động các nguồn lực trong xã hội cùng chung tay, góp sức hỗ trợ “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Bác sĩ Trần Ngọc Thạch - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn - cho biết, tại huyện miền núi Khánh Sơn có nhiều hoàn cảnh khó khăn, hành động của anh Cường đã có sức lan tỏa cao, là tấm gương luôn hết mình trong công việc thiện nguyện, giúp những mảnh đời cơ cực vượt lên số phận.

Tháng 9 năm 2022, anh Nguyễn Văn Cường vinh dự góp mặt trong 50 thanh niên khuyết tật tiêu biểu toàn quốc, được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tôn vinh tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

Theo bà Cao Thị Thanh Thảo - Phó Bí thư Huyện đoàn Khánh Sơn, anh Cường là một thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong các hoạt động an sinh xã hội, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Những hoạt động thiện nguyện của anh Cường đã có sức lan tỏa cao, là tấm gương của đoàn viên, thanh niên sống đẹp trong cộng đồng.

Đức Thảo

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhan-vat-dac-biet-cua-trung-tam-y-te-huyen-mien-nui-khanh-hoa-263564.html