Nhận lại kỷ vật của người thân mất vì Covid-19: 'Tất cả chỉ còn là những kỷ niệm'

Những ngày cuối tháng 9, khi TP. HCM bắt đầu đổ cơn mưa, nhiều người có người thân mất vì Covid-19 lòng nặng trĩu, đến Bệnh viện dã chiến số 16 để nhận những kỷ vật còn sót lại.

Từ ngày 19/9, Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 (ICU) - Bệnh viện Bạch Mai tại TP. HCM đặt tại Bệnh viện dã chiến số 16 (đường Đào Trí, quận 7) lập nhà kho cất giữ đồ đạc của những người không may qua đời vì Covid-19. Tại đây, hơn 300 túi đồ của các bệnh nhân đã khuất được đặt tại một căn nhà rộng 30m2.

Nhiều người đến đây không kiềm được xúc động bật khóc, có người thầm biết ơn bệnh viện vì đã tạo cơ hội cho họ được nhận lại những thứ cuối cùng có liên quan đến người thân.

Sau hơn 1 tháng sắp xếp, gom nhặt, các nhân viên y tế của bệnh viện đã tổng hợp được hơn 300 túi đồ của người mất vì Covid-19 để trả lại cho người thân họ.

Bài liên quan

Bé 14 tuổi mồ côi ba mẹ, ông bà ngoại vì Covid-19: "Đêm thức giấc òa khóc, thấy trong nhà chỉ còn mình con"

Báo Người Lao Ðộng triển khai chương trình chung tay chăm lo cho trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

TP. HCM: Hơn 1.500 học sinh mồ côi vì dịch COVID-19

Bộ tư lệnh TP. HCM sẽ tiếp nhận, bàn giao tro cốt người mất vì Covid-19 cho gia đình

Nhiều người đội mưa, đến xếp hàng để chờ nhận kỷ vật và không kiềm nổi xúc động khi nhớ lại người thân của mình.

Túi đồ chứa nhiều thứ như vật dụng cá nhân, giấy tờ tùy thân, quần áo,… đã được các nhân viên y tế tổng hợp lại. Bệnh viện đã thực hiện khử khuẩn 3 lần các túi đồ trước khi trao để bảo đảm an toàn, tránh lây nhiễm cho người thân của bệnh nhân đã khuất.

Những chiếc điện thoại đều được các nhân viên y tế sạc pin, dán tên để có thể dễ tìm “người thân” cho chúng.

Nước mắt anh Minh Đức (ngụ quận 10) không ngừng rơi khi nhận lại chiếc điện thoại của cũ bố. Anh Đức cho biết, đó là kỷ vật quan trọng nhất vì trong điện thoại chứa rất nhiều kỷ niệm của gia đình.

Vợ không may qua đời vì Covid-19, phút chốc anh Trương Minh (ngụ quận 1) trở thành ông bố đơn thân, một mình nuôi 3 đứa con nhỏ.

Nhiều chiếc điện thoại đã cũ, nhưng những kỷ niệm trong đó là thứ rất đáng quý đối với những người thân của các bệnh nhân Covid-19 đã khuất.

Chị Vương Tuyết Phân đến bệnh viện nhận lại đồ dùng của người em út đã qua đời ở tuổi 40. “Ngày hay tin em mất, tôi đã giấu bố mẹ vì họ đã lớn tuổi. Nhưng hai ngày sau tôi quyết định nói cho bố mẹ biết, đau thương chắc chắn có, nhưng tôi phải nói để cùng bố mẹ lo hậu sự cho em. Hôm nay gia đình rất mong được nhận lại kỷ vật của em, dù tất cả chỉ còn là những kỷ niệm. Em tôi vẫn chưa có gia đình, ngày thường nó vẫn cứ ‘rong chơi’ thôi, giờ nó đi rồi, chắc ở một nơi nào đó bình yên hơn, em tôi sẽ hạnh phúc mỉm cười”, chị Tuyết Phân nói.

Trong quá trình tổng hợp, một số đồ dùng của bệnh nhân đã khuất bị thất lạc. Nhân viên y tế đã hỗ trợ tìm lại rất tận tình cho người thân của các bệnh nhân ấy.

Theo lãnh đạo bệnh viện, những ngày qua, bệnh viện đã gọi hơn 100 cuộc điện thoại cho người thân các bệnh nhân đã khuất để liên hệ nhận lại kỷ vật. Nhưng chỉ có khoảng 20 trường hợp đến nhận, còn lại, những người khác đang ở khu phong tỏa, khu cách ly hoặc đang chữa trị Covid-19 nên không thể đến. Được biết, bệnh viện sẽ tiếp tục làm việc này để có thể giúp người thân của bệnh nhân đã khuất, vơi đi một phần nỗi đau mất mát.

Thúy Vy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhan-lai-ky-vat-cua-nguoi-than-mat-vi-covid-19-tat-ca-chi-con-la-nhung-ky-niem-post157657.html