Nhàn cư vi bất... tiện!

Sân cỏ Việt Nam đã nhộn nhịp trở lại, khởi đầu là các vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2023 và tiếp theo là V-League 2023. Nhưng nếu soi vào lịch thi đấu, quá giữa tháng 4 này, các cầu thủ lại tiếp tục có đợt ngồi chơi xơi nước xấp xỉ 1 tháng nữa.

HLV Philippe Troussier muốn các tuyển thủ được thi đấu nhiều hơn, nhưng thực tế V-League đang chững lại với những quãng nghỉ dài.

Theo lịch thi đấu đã được thông qua, vòng sơ loại Cúp Quốc gia diễn ra trong 3 ngày (31-3, 1 và 2-4). Trong khi đó, vòng 5 V- League 2023 diễn ra trong các ngày 6,7 và 8-4, vòng 6 (các ngày 11,12 và 13-4), vòng 7 (các ngày 15,16 và 17-4). Sau 3 lượt trận này, V-League tiếp tục nghỉ. Vòng 8 sẽ trở lại vào 19-5.

Như vậy, sau quãng nghỉ từ giữa tháng 2 xuyên qua tháng 3, V-League 2023 tiếp tục từ 18-4 đến quá nửa tháng 5. Tính ra, tròm trèm 5 tháng, nếu không tính các đội phải đá vòng sơ loại ở Cúp, các CLB mới chỉ "được đá" 5 trận. Trung bình, hơn 20 ngày các cầu thủ đá 1 trận!

Trên thực tế, quãng nghỉ đầu tiên để các tuyển thủ U23 dự Doha Cup 2023 đã nhận không ít lời phàn nàn từ đội ngũ HLV. Nhiều CLB mệt mỏi vì "kỳ nghỉ bất đắc dĩ" và phải đôn đáo tìm cách… giết thời gian với các chuyến tập huấn, đấu tập. Những CLB đang "vào phom" lại càng tức tối hơn, lo âu cầu thủ bỏ phí điểm rơi phong độ quý báu, đó là chưa nói đến hiện tượng "nhàn cư vi bất thiện".

Duy trì phong độ, nền tảng thể lực cho các cầu thủ luôn là bài toán khó với các HLV và cả CLB. Chỉ quanh quẩn tập chay, cầu thủ dễ nhàm chán. "Đấu trận giả" cũng không phải là phương án mà các ông chủ đội bóng ưa thích khi phải chi tiền tỷ trả lương cho hàng tá ban huấn luyện, cầu thủ… Bất tiện cũng từ đó mà ra.

Ưu tiên tối đa cho các đội tuyển là không sai. Nhưng cả nghìn "lao động" phải "đình công" khi chỉ có một số ít lứa U20, U23 dự U20 châu Á 2023, U23 Doha Cup là rất phí phạm. Đó là chưa kể, đa số gương mặt tập trung trong 2 đợt nghỉ hơn 60 ngày đều không phải là trụ cột ở các CLB, thậm chí có cầu thủ còn mài mòn các băng ghế dự bị. Và, với việc hàng chục tuyển thủ quốc gia nghỉ một tháng cho 4 ngày "chào hỏi" tân HLV cũng được coi là một sự "chơi sang"…

VPF lấy lý do lịch thi đấu và kế hoạch đã công bố từ trước và đã được thông qua. VFF cũng chẳng ý kiến ý cọt gì, bởi VPF và VFF "tuy hai mà một". CLB không phục, nhưng chỉ biết kêu trời vì không dám từ chối "lệnh ông cồng bà" từ đội ngũ "nắm đằng chuôi".

Tương lai, phải tính toán sao cho lợi ích của CLB, lợi ích quốc gia hài hòa, không phải cứ VPF, VFF quyết là được.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nhan-cu-vi-bat-tien-post275475.html