Nhân chứng vụ xe khách lao xuống vực: 'Xe lăn 3-4 vòng rồi rơi xuống, nát hết'

Nhân chứng vụ xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn-Túy Loan kể lại, bỗng dưng nghe thấy uỳnh, xe lật 3-4 vòng rồi rơi xuống vực. Những người bò ra được khỏi xe bắt đầu la hét.

XEM CLIP:

Đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng sau vụ lật xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn- Túy Loan, anh Nguyễn Văn Sỹ (sinh năm 1997) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Sỹ kể lại: “Tôi đang trên hành trình từ Gia Lai về quê Hưng Yên ăn Tết. Lúc đó tôi đang nằm nghỉ, bỗng nghe thấy ầm một cái nên vội ôm vào cột giường. Xe lăn xuống 3-4 vòng, rơi xuống vực và nát hết. Có 2-3 người mắc kẹt bên trong, tôi lôi được một cụ già ra nhưng giờ không biết bà có qua khỏi không vì lúc đó thấy bà rất yếu”.

Anh Sỹ cho biết, trước khi xe lao xuống vực, tài xế vẫn đang nói chuyện với một người nữa trên xe.

Anh Nguyễn Văn Sỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn

Anh Nguyễn Văn Sỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn

“Tự nhiên thấy ầm cái rồi xe lật và rơi xuống vực. Những người bò ra được khỏi xe bắt đầu la hét, những ai khỏe thì ngoi lên được. Lúc đó trời tối, mọi người lấy điện thoại bật đèn flash để tìm hành khách trong xe. Xe có khoảng 22 người gồm cả tài xế. Tài xế vẫn tỉnh táo, hô hào mọi người xem còn ai bị kẹt trong xe không. Tôi và tài xế đã đưa được 1 người ra ngoài, lấy chăn đắp cho bà ấy. Còn một cụ ông nữa, lúc đấy vì xe quá dốc nên không thể kéo được ông ấy ra. Tôi và tài xế động viên ông bình tĩnh chờ cứu nạn đến”, anh Sỹ kể.

Xe khách biến dạng sau vụ tai nạn

Xe khách biến dạng sau vụ tai nạn

Vì xe cứu thương chật chội nên anh Sỹ nhường xe cho người khác. “Tôi trú ở hầm đến sáng, sau đó được lực lượng công an tìm thấy”, anh Sỹ cho hay.

Vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong

Vụ tai nạn khiến nhiều người thương vong

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 sáng cùng ngày, tài xế Phương Thanh Tùng (SN 1988 trú xã EaTir, huyện EaH' Leo, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách BKS: 47D - 01067 chạy trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến Km36+314 (thuộc thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) xe khách bất ngờ lao ra khỏi làn đường, băng qua vạt đất trống.

Xe khách tiếp tục đâm vào phần taluy rồi rơi xuống một con suối. Thời điểm xảy ra tai nạn trên tuyến cao tốc đang có mưa lớn.

 Ông Vũ Hải Đường còn hoảng hốt khi nhắc lại vụ tai nạn

Ông Vũ Hải Đường còn hoảng hốt khi nhắc lại vụ tai nạn

Ông Vũ Hải Đường (51 tuổi, trú huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) vẫn còn hoảng hốt khi nhắc lại vụ tai nạn. Ông Đường kể, ông đang trên đường từ Đắk Nông về quê, trên xe có hàng chục hành khách.

“Thời điểm xe khách gặp nạn, trời tối đen như mực và mưa lạnh. Lúc ấy tôi không đủ bình tĩnh để quan sát mọi thứ xung quanh, chỉ thấy nhiều người nhoài ra khỏi xe và tôi theo chân họ leo lên khỏi vực sâu cách mặt đường tầm 15m”, ông Đường nói.

Sau đó nửa tiếng, lực lượng cứu nạn cứu hộ có mặt để đưa ông cùng nhiều người bị nạn đến bệnh viện.

Diệu Thùy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/xe-khach-lao-xuong-vuc-lan-3-4-vong-roi-roi-xuong-nat-het-2242643.html