Nhân chứng kể khoảnh khắc máy bay biến thành cầu lửa: 'Tôi nghĩ mình sắp chết'

Anh Tsubasa Sawada, 28 tuổi, người Tokyo đang trở về nhà sau kỳ nghỉ ở Sapporo cùng bạn gái, cho biết: 'Tôi thực sự nghĩ mình sắp chết'.

Japan New đưa tin, vào lúc 15h45 (giờ địa phương) ngày 02/01, một vụ hỏa hỏa đã xảy ra tại sân bay Tokyo Haneda, Nhật Bản. Thời điểm đó, chiếc máy bay mang số hiệu JAL516 của Hãng hàng không Japan Airlines đã bất ngờ bốc cháy khi hạ cánh tại đường băng.

Được biết, lúc này toàn bộ 367 hành khách vẫn đang có mặt trên máy bay. Nhưng may thay, toàn bộ hành khách đều đã được sơ tán kịp thời khỏi ngọn lửa dữ dội bằng đường trượt khẩn cấp. Dù vậy 5 phi hành đoàn trên máy bay Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản lại không may mắn như vậy khi tất cả đều thiệt mạng sau vụ va chạm. Riêng phi công chính bị thương nặng, theo Bộ trưởng Giao thông Nhật Bản Tetsuo Saito.

Nhà chức trách cho biết họ đang điều tra vụ tai nạn bất thường này.

Theo các nhân chứng trên chuyến bay JAL516 khi ngọn lửa bắt đầu bao trùm máy bay khói bắt đầu tràn vào khoang hành khách, mọi người bắt đầu di chuyển về các lối thoát hiểm theo hướng dẫn của tiếp viên. Một số hành khách cố gắng đưa trẻ em đến nơi thoát hiểm trong tiếng la hét.

"Tôi cảm nhận rõ máy bay chở khách va đập rất mạnh với thứ gì đó và nảy lên ngay khi hạ cánh. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy ngọn lửa bùng lên bên ngoài, còn trong khoang đầy mùi xăng và khói" - một hành khách trên chuyến bay 516 của hãng Japan Airlines kể lại với hãng tin Kyodo.

Cô bé Anton Deibe, 17 tuổi, hành khách người Thụy Điển, kể với báo Aftonbladet rằng "cả khoang ngập ngụa khói chỉ trong vòng vài phút". "Tất cả vội ngồi thụp xuống sàn. Sau đó, cửa thoát hiểm được mở ra và mọi người ùa lao ra. Như một địa ngục vậy đó. Chúng tôi không biết chạy đi đâu nên đành lao ra khoảng đất trống. Hỗn loạn vô cùng" - Deibe kể. Cô bé đi cùng cha mẹ và chị gái.

Trong đoạn video của Reuters ghi lại bên trong JAL516 trong quá trình sơ tán, một đứa trẻ đã hét lên: "Tại sao bạn không mở cửa”.

Anh Tsubasa Sawada, 28 tuổi, người Tokyo đang trở về nhà sau kỳ nghỉ ở Sapporo cùng bạn gái, cho biết: “Tôi thực sự nghĩ mình sắp chết”.

“Sau khi tai nạn xảy ra, lúc đầu tôi đã cười khi nhìn thấy một số tia lửa phát ra từ động cơ nhưng khi ngọn lửa bùng lên tôi nhận ra đó là một sự cố nghiêm trọng", anh Sawada nói.

Theo Sawada cho biết, khoảng 10 phút sau khi họ rời máy bay đã xảy ra thêm một vụ nổ trên máy bay. “Tôi chỉ có thể nói đó là một phép lạ, chúng tôi có thể đã chết nếu sơ tán chậm”, anh nói.

Dù trong tình trạng hỗn loạn như vậy, phi hành đoàn JAL516 vẫn hành động một cách chuyên nghiệp khi hướng dẫn hành khách hợp tác để việc sơ tán diễn ra thuận lợi. Được biết không có ai thiệt mạng trên chiếc máy bay chở khách song có 17 người bị thương.

Đài truyền hình Nhật Bản đưa tin, vụ tai nạn này được cho là do chiếc máy bay Japan Airlines va chạm với một máy bay tuần duyên khi nó chuẩn bị hạ cánh tại Sân bay Haneda, Tokyo. Toàn bộ đường băng tại Haneda sau sự việc cũng tạm thời phải đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các hành khách.

Thiên An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nhan-chung-ke-khoanh-khac-may-bay-bien-thanh-cau-lua-202401030909032946.html