Nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Quốc Việt: Theo năm tháng, tình yêu quê hương càng sâu nặng

Nổi tiếng với những bản tình ca đẹp và giàu cảm xúc, những bài hát đầy suy tư về cuộc đời, nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Quốc Việt là một tấm gương về nghị lực vượt qua những gập ghềnh để sống trọn vẹn với đam mê.

Nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Quốc Việt sau đêm diễn. Ảnh: YÊN LAN

Có giai điệu đẹp, ca từ giàu hình ảnh và được cất lên bởi giọng ca nồng ấm, những bài hát Ru lại câu hò, Còn đó chút hồng phai, Bóng cả, Về đây, Hãy hát lên, Bình thường thôi, Vàng son một thuở yêu em, Bài hát cho em và tôi… của Vũ Quốc Việt đã chinh phục trái tim khán giả. Điều đặc biệt là hình bóng quê nhà luôn thấp thoáng trong những bản tình ca của Vũ Quốc Việt, bên cạnh những bài hát mà anh sáng tác riêng cho Tuy Hòa, như Quê nhà tuổi thơ, Mùa xuân đâu đó, Tuy Hòa em nỗi nhớ...

Nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Quốc Việt vừa xuất hiện trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với vai trò khá đặc biệt: Kết nối các ca sĩ quê Phú Yên trở về, biểu diễn tại quê nhà. Những người yêu nhạc ở Tuy Hòa đã ngồi dưới mưa, lắng nghe tiếng hát thay lời chào đón những đứa con xa.

Nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Quốc Việt chia sẻ sau đêm diễn:

- Lần này tôi trở về với vai trò kết nối anh em nghệ sĩ quê Phú Yên đang hoạt động nghệ thuật tại TP Hồ Chí Minh, ngoài ra còn có diễn viên điện ảnh Lý Hùng - một người anh, người bạn thân thiết và MC từ Hà Nội vào. Tôi quán xuyến công việc trước và trong đêm diễn. Đó là trách nhiệm, mình phải làm cho tròn trịa với anh em và với khán giả Phú Yên.

Lâu lắm rồi, những người con Phú Yên mới có dịp trở về và hát cho khán giả ở quê nhà. Đêm hôm đó trời mưa nhưng mọi người vẫn ngồi xem từ đầu đến cuối chương trình và cổ vũ. Đó là tình cảm chân thành, ấm áp của khán giả dành cho anh em nghệ sĩ. Chính vì điều đó nên tôi nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục kết nối, tổ chức nhiều chương trình để đền đáp ân tình của khán giả - những người đã ngồi dưới mưa xem các nghệ sĩ biểu diễn. Đây là bước khởi đầu rất tốt của sự kết nối này. Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới sẽ tổ chức nhiều chương trình hơn nữa để kết nối những người con xa xứ với quê nhà Phú Yên, và cả những khách mời đặc biệt từ nơi khác về đây.

* Khi những câu hát của anh về quê hương vang lên trong chương trình nghệ thuật, nhiều khán giả xúc động. Cảm xúc của anh như thế nào?

- Rất đặc biệt. Đêm nhạc hôm đó, từ các vị lãnh đạo, các khán giả lớn tuổi đến những người trẻ đã xem dưới mưa cho đến cuối chương trình. Đó là tình cảm đặc biệt của khán giả. Không phải chỉ vì nghe nhạc đâu! Bây giờ có nhiều phương tiện để nghe nhạc. Khán giả ở lại là vì muốn nghe lời trái tim của những người đồng hương trở về. Và họ cũng muốn biết là những người con Phú Yên

đó, đã thành công ở nơi khác, giờ về đây hát như thế nào, chia sẻ những điều gì, truyền cảm hứng như thế nào cho các bạn trẻ yêu nhạc. Tôi nghĩ đó cũng là một chiều sâu trong tâm hồn người Phú Yên mình.

* Quê hương là nguồn cảm hứng mãnh liệt trong các tác phẩm âm nhạc đậm chất Vũ Quốc Việt. Sau bao năm sống xa quê, hình ảnh quê hương như thế nào trong anh?

- Tuổi càng lớn thì càng yêu quê hương nhiều hơn và muốn truyền tải tình yêu đó cho thế hệ con cháu mình, cho thế hệ đàn em của mình. Dường như theo năm tháng, tình yêu quê hương càng sâu nặng.

* Mỗi khi trở về Phú Yên, anh thích làm gì nhất?

- Về Phú Yên, điều tuyệt vời nhất là đi tắm biển. Mình phải đi tắm biển, hít hương vị của biển mà tuổi thơ mình đã từng cảm nhận. Thứ hai là phải thăm lại bạn bè, nhất là những người bạn đang khó khăn. Mình phải kết nối cho bằng được và tìm đến thăm bạn.

* Xin cảm ơn nhạc sĩ!

Nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Quốc Việt tốt nghiệp cao đẳng sư phạm (Khoa Văn) trước khi học Khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Anh đã phát hành các album: Như những phù vân (2003), Bình thường thôi (2005), Tâm sự hai người đàn ông (2006), Tình ca số 2 (2007), Online cùng Michael Jackson (2007), Giấc mơ qua trong đời (2009), Vũ Quốc Việt & tôi (2010), Bởi thế ta yêu nhau (2011), Chuyện - Người tài xế (2012)… Vũ Quốc Việt từng đoạt giải VTV Bài hát tôi yêu lần thứ 3 năm 2005 với ca khúc Bài hát cho em và tôi. Anh sống và hoạt động nghệ thuật tại TP Hồ Chí Minh.

YÊN LAN (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/307698/nhac-si-ca-si-vu-quoc-viet--theo-nam-thang-tinh-yeu-que-huong-cang-sau-nang.html