Nhà thơ Hữu Thỉnh, nhà văn Bảo Ninh tiễn biệt lần cuối 'Tướng về hưu' Nguyễn Huy Thiệp

Sáng 24/3, giới văn nghệ và bạn đọc ái mộ đã có mặt tại Nhà tang lễ quốc gia, cúi mình tiễn biệt nhà văn Nguyễn Huy Thiệp - một văn tài kỳ lạ và hiếm hoi của văn đàn Việt Nam nửa cuối thế kỷ XX.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, từ 9h15 ngày 24/3 tại Nhà tang lễ Bộ quốc phòng diễn ra lễ viếng nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Sau đó ông sẽ được đưa về an táng một nghĩa trang nhỏ tại huyện Đông Anh, nơi có người vợ hiền của ông vừa sang nằm trước đợi ông về.

Lễ tang nhà văn "Tướng về hưu" có nhiều người giới văn nghệ sĩ từ nhà văn, họa sĩ, giới sân khấu điện ảnh, giới xuất bản, đông đảo bạn đọc cùng đại sứ Pháp tại Việt Nam, đại diện Viện Pháp tại Hà Nội cũng đến viếng.

Sự ra đi của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là một sự mất mát không thể bù đắp với gia đình

Họa sĩ Nguyễn Phan Bách - con trai cả của Nguyễn Huy Thiệp - nói ông và gia đình "thực sự ấm lòng khi được đón nhận sự thăm hỏi, chia sẻ động viên" từ mọi người và sẽ "khắc cốt ghi tâm".

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều là người viết và đọc điếu văn cho Nguyễn Huy Thiệp.

Ông Thiều coi đây là một mối duyên đẹp của ông và tác giả Tướng về hưu.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa tiễn đưa"Tướng về hưu" một đoạn đường

Nhà thơ Hữu Thỉnh

Nhiều bạn bè trong văn đàn tiễn đưa nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.

Nhà văn Bảo Ninh và Nguyễn Bình Phương có mặt trong lễ viếng

Sau lễ viếng, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp sẽ được đưa về một nghĩa trang nhỏ tại huyện Đông Anh, nơi có người vợ hiền của ông vừa sang nằm trước đợi ông về.

Bài: An Khánh

Ảnh: Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/nha-tho-huu-thinh-nha-van-bao-ninh-tien-biet-lan-cuoi-tuong-ve-huu-nguyen-huy-thiep-20210324104637125.htm