Nhà báo Mỹ lần đầu tiết lộ chuyện bị cầu thủ xâm hại tình dục

Cựu nhà báo thể thao cho biết cô đã bị một cầu thủ bóng chày tấn công tình dục cách đây gần 20 năm nhưng không dám lên tiếng vào thời điểm đó vì sợ sự nghiệp bị hủy hoại.

Trong một bài viết trên New York Times xuất bản ngày 20/6, Kat O'Brien lần đầu tiên tiết lộ chuyện mình bị xâm hại tình dục vào năm 2002, trong khi phỏng vấn một cầu thủ bóng chày tại phòng khách sạn. Cô hy vọng bằng cách chia sẻ trải nghiệm của mình, nhiều phụ nữ sẽ dễ dàng lên tiếng hơn nếu vướng vào tình cảnh tương tự.

"Tôi cũng hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người tạo ra sự thay đổi hơn, dù là thay đổi theo cách lớn lao đến từ một nhà điều hành, hay theo những cách nhỏ như lên tiếng”, cô nói thêm.

O'Brien cho biết khi đó cô đã tự trách mình về những gì xảy ra. Cô lo sợ Liên đoàn Bóng chày Mỹ (MLB) sẽ bảo vệ cầu thủ, và sự nghiệp của cô sẽ bị hủy hoại nếu lên tiếng.

 Cựu nhà báo thể thao Kat O'Brien. Ảnh: New York Times.

Cựu nhà báo thể thao Kat O'Brien. Ảnh: New York Times.

“Tôi 22 tuổi và không có thành tích gì, và vào thời điểm đó, hầu hết giới bóng chày đều bảo vệ vận động viên của họ. Vì vậy, tôi đã tự trách mình. Tôi hẳn là đã quá dễ chịu với đối phương, quá tin tưởng, quá thân thiện và quá cởi mở. Dù đã nói không, nhưng tôi đã nghĩ hẳn là có sự hiểu lầm. Tôi sống trong lo sợ rằng mọi chuyện sẽ vỡ lở”.

Cô nói rằng sau vụ việc, cầu thủ đó đã kể chuyện cho đồng đội của anh ta và “tự biến mình thành một gã trẻ sung sức và giỏi chuyện chăn gối, và biến tôi thành một người không làm việc của mình mà chực ở đó để nhặt bóng cho cầu thủ”.

“Những đồng đội đó của anh ta luôn nhìn tôi chằm chằm và khiến tôi khó chịu miễn là tôi còn làm trong lĩnh vực bóng chày. Tôi đã tránh xin việc ở các thành phố của những đội bóng mà anh ta từng thi đấu”, O’Brien viết.

O'Brien cho biết sau vụ cưỡng hiếp là “những vụ công kích hàng ngày”. Cô bị hỏi rằng có phải cô đã ngủ với giám đốc điều hành đội bóng để nhận được công việc này hay không; bị các phóng viên nam suy đoán về lối sống; chứng kiến cầu thủ xem phim người lớn trong khu vực mở cửa cho phóng viên.

O’Brien cho biết động lực để cô quyết định lên tiếng là vụ sa thải cựu Tổng giám đốc đội bóng chày New York Mets Jared Porter vì gửi tin nhắn khiêu dâm cho một nữ phóng viên năm 2016, và một bài báo gần đây của Brittany Ghiroli của The Athletic MLB.

O’Brien nói rằng mình đã không nói chuyện với cầu thủ kia kể từ khi bị xâm hại và chọn không nêu tên anh ta trong bài viết.

Hồng Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-bao-my-lan-dau-tiet-lo-chuyen-bi-cau-thu-xam-hai-tinh-duc-post1229455.html