Nguyên nhân hỗn chiến ở sân Olympic và lời cảnh báo của HLV Sjafri

Cuộc đọ sức giữa đội tuyển U-22 Indonesia và U-22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 32 rất nóng với những pha choảng nhau kinh hoàng của cầu thủ lẫn các thành viên hai đội khiến trọng tài 21 lần rút thẻ phạt.

Lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games có trận chung kết mất nhiều thời gian nhất, không chỉ vì hơn 30 phút hiệp phụ mà còn gần 20 phút vãn hồi trật tự của một cuộc loạn đả không giống ai của hai đội Thái Lan và Indonesia.

Mọi nguồn cơn xuất phát từ lối khiêu khích của cầu thủ cùng các trợ lý Thái Lan và khi phía Indonesia trả đũa tương tự đã xảy ra ẩu đả trên sân Olympic, Phnom Penh. Sự cố diễn ra sau khi cầu thủ Irfan Jauhari ghi bàn thắng thứ ba cho Indonesia ở phút 91.

Vụ xô xát bạo lực khiến trưởng đoàn Sumardji của Indonesia thậm chí đã phải nhờ người cõng khỏi sân, sau khi bị các cầu thủ và quan chức Thái Lan đánh. Thủ môn Soponwit Rakyart của Thái Lan thì lao từ cầu môn nhà mình sang đấm vào mặt hậu vệ của Indonesia. Sự hỗn loạn đã trở nên tồi tệ hơn sau cú đấm đó.

Thủ môn Thái Lan đấm vào mặt hậu vệ Indonesia như châm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội ngoài đường piste. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ngay từ đầu, U-22 Indonesia tự tin nhập cuộc tốt hơn và dẫn trước Thái Lan hai bàn trong hiệp một với cú đúp của Ramadhan Sananta ở phút 21 và 45+4. Bước sang hiệp hai, U-22 Indonesia không thể giữ sạch lưới. U-22 Thái Lan có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 64 nhờ công của Anan Yodsangwal.

Ở phút bù giờ, trọng tài dường như thổi một hồi còi dài báo hiệu trận đấu kết thúc. Các cầu thủ và HLV Indra Sjafri cùng vài trợ lý U-22 Indonesia chạy vào sân ôm nhau ăn mừng chiến thắng. Tuy nhiên, cuộc đọ sức vẫn chưa kết thúc và trọng tài Matar Ali Al Hatmi (Oman) đã cho Thái Lan hưởng quả phạt trực tiếp. Sau tình huống này, U-22 Indonesia mất cảnh giác và bị Thái Lan tận dụng thành công để gỡ hòa.

Phút 90+9, Yosakor Burapha sút tung lưới U-22 Indonesia san bằng 2-2. Các cầu thủ Thái Lan sung sướng ăn mừng và chạy sang khu vực kỹ thuật của Indonesia có hành động khiêu khích. Có một cuộc hỗn loạn nhỏ bên lề nhưng may mắn là lực lượng an ninh Campuchia đã kịp thời can thiệp nên nó không tiếp diễn. Tỉ số vẫn là 2-2 và trận đấu tiếp tục bước sang hiệp phụ.

Cuộc hỗn chiến xảy ra với những màn đánh võ cật lực dù nhiều người đã nhảy vào can ngăn...

... và khiến trưởng đoàn của U-22 Indonesia bị kéo ngã giữa rừng náo loạn. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ở hiệp phụ thứ nhất, U-22 Indonesia ngay lập tức tăng tốc và một lần nữa ghi bàn để dẫn trước 3-2 ở phút 91. Cú lốp bóng tinh tế của Irfan Jauhari bay qua đầu thủ thành Soponwit Rakyart của Thái Lan rồi đi vào lưới. Sau bàn thắng, tình trạng hỗn loạn bên lề lại tái diễn. Thậm chí, giữa thủ môn Soponwit Rakyart và hậu vệ Komang Teguh của U-22 Indonesia đã xảy ra một pha ăn miếng trả miếng.

Không chỉ vậy, trưởng đoàn Sumardji của tuyển U-22 Indonesia ngã do bị xô đẩy rồi bị phía Thái Lan giẫm đạp gây đổ máu. Ông phải được hỗ trợ bởi hai quan chức khác của Indonesia xốc nách dìu đi. Bộ máy an ninh Campuchia đã làm việc cật lực để giữ hai bên cách xa nhau.

Sau pha lộn xộn, trọng tài đã rút thẻ đỏ cho cả hai bên. Hậu vệ của đội tuyển U-22 Indonesia, Komang Tegung và thủ môn Soponwit Rakyart của Thái Lan bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 95. Ngoài ra, trọng tài Matar Ali Al Hatmi còn rút hai thẻ đỏ dành cho các trợ lý của U-22 Thái Lan. Trọng tài Matar cũng giơ thẻ đỏ cho trưởng đoàn U-22 Indonesia.

Ramadhan Sananta - tác giả của hai bàn thắng cho Indonesia cùng đồng đội đã vượt qua Thái Lan chung cuộc 5-2 để lần đầu tiên đăng quang SEA Games sau 32 năm. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Mất người do đánh nhau đã trở thành thảm họa cho Thái Lan. Trong hiệp phụ, hai cầu thủ Thái Lan tiếp tục nhận thẻ đỏ (thẻ vàng thứ hai khiến chỉ còn 8 người. Bị áp đảo và đuối sức, Thái Lan cuối cùng chịu thua 2-5.

HLV Indra Sjafri của Indonesia nói rõ hơn về cuộc hỗn chiến: “Khi đội Thái Lan gỡ hòa 2-2 ở cuối trận, một số thành viên của họ bỗng dưng chạy sang phía Indonesia để ăn mừng. Nó như một ngọn lửa làm bốc cháy sự điên rồ của hai bên. Đáng tiếc sau đó chúng tôi dẫn ngược 3-2, một số thành viên của chúng tôi đã chạy sang khu vực kỹ thuật của Thái Lan khiêu khích tương tự. Đây là hành vi không thể chấp nhận”.

HLV Sjafri cũng bật mí bí quyết giành chiến thắng kịch tính ở trận chung kết SEA Games 32: “Tôi đã cảnh báo các cầu thủ không nên manh động. Họ cần bình tĩnh, vì chúng tôi có thể chơi tốt hơn Thái Lan với những phương án dự phòng. Tôi nói với các cầu thủ chìa khóa chiến thắng của chúng tôi là các quân bài dự bị của mình rất tốt, còn Thái Lan thì không”.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguyen-nhan-hon-chien-o-san-olympic-va-loi-canh-bao-cua-hlv-sjafri-post733660.html