Nguyễn Filip có đáng trách khi tuyển Việt Nam thủng lưới 4 bàn?

Thủng lưới 4 bàn ngay trận ra mắt tuyển Việt Nam, thủ thành Việt kiều đang là tâm điểm của những tranh cãi trái chiều.

 Nguyễn Filip có màn ra mắt không tệ dù Việt Nam thua Nhật Bản 2-4 ở mở màn bảng D Asian Cup 2023 tối 14/1. Ảnh: Facebook Nguyễn Filip.

Nguyễn Filip có màn ra mắt không tệ dù Việt Nam thua Nhật Bản 2-4 ở mở màn bảng D Asian Cup 2023 tối 14/1. Ảnh: Facebook Nguyễn Filip.

Bốn lần vào lưới nhặt bóng của Nguyễn Filip trước Nhật Bản bằng tổng số bàn thua của tuyển Việt Nam trong ba trận trước đó. Tuy nhiên, đánh giá Nguyễn Filip qua số lượng bàn thua rõ ràng là không công bằng bởi tuyển Nhật Bản đang là đội bóng số một châu Á. Hãy nhớ người tiền nhiệm của Nguyễn Filip là Đặng Văn Lâm cũng để thua 6 bàn trước Hàn Quốc ở trận giao hữu tháng 10 năm ngoái.

Đánh giá về Nguyễn Filip cần được nhìn chi tiết hơn qua 4 bàn thua.

Trước tuyển Việt Nam, Nhật Bản dùng nhiều cầu thủ dự bị, không tấn công dồn dập nhưng vẫn tung ra tới 15 cú sút (10 quả trong vùng cấm). 4 bàn của tuyển Nhật đều có hướng sút rất đẹp từ chính diện khung thành, 3 trong số này được thực hiện trong vùng 16,5 m, nghĩa là các chân sút Nhật có nhiều điều kiện thuận lợi để ghi bàn mỗi khi dứt điểm.

Trong 4 bàn ấy, Filip Nguyễn chỉ thực sự đáng trách ở tình huống đầu tiên. Từ quả phạt góc của Nhật, thủ môn mang dòng máu CH Czech phán đoán sai điểm rơi, băng ra đấm bóng hụt, mở ra tình huống nguy hiểm cho đối thủ. Bàn thua sau đó không có lỗi của Filip khi Takumi Minamino đã được dứt điểm ở một góc thoải mái trong vùng cấm.

Ba bàn còn lại cũng là những tình huống tấn công cực kỳ đẳng cấp. Bàn thứ hai là cú sút xỏ háng Bùi Hoàng Việt Anh của Minamino, bàn thứ ba là cú cứa lòng siêu phẩm từ Keito Nakamura. Bàn cuối còn khó hơn khi bóng đã chạm chân Phan Tuấn Tài và đổi hướng khi chỉ còn cách cầu môn vài mét.

Ba cầu thủ ghi bàn cho tuyển Nhật đều là những cầu thủ đẳng cấp cao, đang chơi bóng tại châu Âu. Trách Nguyễn Filip có hợp lý?

 Vị trí trung bình của đội hình Nhật Bản và Việt Nam ở trận cầu tối qua. Đồ họa này cho thấy tuyển Việt Nam đã phải lùi sân thế nào và Nguyễn Filip đã chịu áp lực nhiều ra sao. Đồ họa: AFC.

Vị trí trung bình của đội hình Nhật Bản và Việt Nam ở trận cầu tối qua. Đồ họa này cho thấy tuyển Việt Nam đã phải lùi sân thế nào và Nguyễn Filip đã chịu áp lực nhiều ra sao. Đồ họa: AFC.

Cũng cần lưu ý, trận đấu tại Al Thumama chứng kiến tỷ lệ dứt điểm chính xác của Nhật Bản là 46,7 %, con số tương tự của Việt Nam là 50%. Thông số này trong bóng đá đỉnh cao thường chỉ ở khoảng 30-40%. Hai đội đã ghi tổng cộng 6 bàn. Tóm lại, đêm qua là trận cầu của hai hàng công, là ngày thăng hoa của các chân sút. Nguyễn Filip có lẽ cũng giống Zion Suzuki, họ chỉ là nạn nhân trong ngày các đồng nghiệp tuyến trên đã làm quá tốt.

Về phương diện chuyền bóng, yếu tố khiến Nguyễn Filip được đề cao hơn Văn Lâm, thủ môn Việt kiều đã làm không tệ. Anh giữ bóng tự tin, chơi tốt trước áp lực từ tuyến trên tuyển Nhật và triển khai được bóng cho đồng đội. Trong khi khả năng bảo vệ cầu môn còn gây tranh cãi, năng lực chuyền bóng của Nguyễn Filip là khá rõ ràng. Anh cùng Phan Tuấn Tài là những nhân tố quan trọng giúp HLV Troussier hiện thực hóa được lối chơi kiểm soát, góp phần giúp tuyển Việt Nam cầm bóng hơn 40% trước Nhật (một thống kê đặc biệt ấn tượng).

Trước Nhật Bản, Filip thực hiện 34 đường chuyền, tỷ lệ chính xác 64,7%. Tuy nhiên, anh không có bất kỳ đường chuyền chính xác nào sang phần sân đối phương. Đây là điều dễ lý giải bởi hai tiền đạo Đình Bắc, Tuấn Hải vốn không có thể hình lý tưởng còn tuyển Việt Nam thực tế đã bị dồn khá sâu về sân nhà.

Đánh giá về Nguyễn Filip, HLV Troussier dành lời khen vì “ba tới bốn pha cứu thua quan trọng”. Ông tin rằng Filip đã làm tốt việc hỗ trợ đồng đội kiểm soát bóng, cho đối phương thấy tuyển Việt Nam đủ khả năng đối đầu với khả năng pressing tầm cao của đối thủ.

Về phần Filip, anh có những tiếc nuối: “Tôi nhận bốn bàn thua nên có nhiều tiếc nuối, nhất là tình huống dẫn đến bàn thứ ba của Nhật Bản. Đáng ra, tôi phải giữ bóng lâu hơn, để đồng đội có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi. Tôi có thể đã vội vàng khi chọn giải pháp phát bóng lên. Nếu không có pha bóng này, hiệp một có thể đã kết thúc với tỷ số hòa và Nhật Bản sẽ căng cứng hơn. Khi đó chưa biết điều gì sẽ xảy ra”.

Tóm lại, Nguyễn Filip đã chơi khá tốt dù còn mắc lỗi và có những biểu hiện căng cứng tâm lý trong ngày ra mắt tuyển Việt Nam ở một giải chính thức. Đánh giá về thủ môn Việt kiều sẽ trọn vẹn hơn trong những trận tới, trước những đối thủ vừa sức hơn, nơi tuyển Việt Nam có hy vọng chiến thắng rõ ràng.

Highlights Việt Nam 2-4 Nhật Bản: Màn trình diễn quả cảm Thầy trò HLV Troussier có màn thể hiện đáng khen ngợi trước đối thủ đứng thứ 15 trên BXH FIFA.

Quỳnh Phương

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguyen-filip-co-dang-trach-khi-tuyen-viet-nam-thung-luoi-4-ban-post1454924.html