Nguyễn Chí Ngoan, nhà văn chân chất của vùng Miệt Thứ

Với những sáng tác giàu cảm xúc viết về cảnh sắc, con người vùng đất miền Tây và giọng văn chân chất, mộc mạc, gần gũi, đậm chất Nam bộ, nhà văn Nguyễn Chí Ngoan - hội viên Phân hội Văn học Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang ghi dấu ấn trong lòng độc giả.

Nhà văn Nguyễn Chí Ngoan chuyên viết truyện thiếu nhi. Năm 2013, anh bắt đầu sáng tác. Anh sáng tác văn học từ sớm và đoạt nhiều giải thưởng cấp tỉnh, khu vực, quốc gia. Là giáo viên của Trường Tiểu học Thuận Hòa 1, huyện An Minh, hàng ngày khi tiếp xúc với học trò, anh thấy tuổi thơ mình trong mắt các em và thường hoài niệm về tuổi thơ để viết thành những câu chuyện kể lại tuổi thơ của mình và nhiều người.

Nguyễn Chí Ngoan chia sẻ: “Từ nhỏ tôi học không giỏi các môn văn hóa - xã hội nhưng tôi có thói quen đọc sách nên tôi có thể viết văn”.

Là người con của vùng đất Kiên Giang, Nguyễn Chí Ngoan tự hào về quê hương mình, yêu mến cảnh sắc và con người Kiên Giang. Sáng tác của anh được nhiều độc giả yêu mến.

Những tác phẩm của anh được viết từ những chuyện anh trải qua. Ở các tác phẩm của nhà văn, độc giả luôn thấy hình ảnh quen thuộc của quê hương Kiên Giang và vùng đất An Minh hay hình ảnh của người miền Tây đang bơi xuồng, chèo ghe…

Nhiều người như bắt gặp tuổi thơ của mình trong đó và dễ đồng cảm. Thông qua các sáng tác của mình, Nguyễn Chí Ngoan muốn lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến mọi người, nhất là những người trẻ.

Nguyễn Chí Ngoan cho biết anh thường viết những câu chuyện xung quanh mình, về vùng đất nuôi anh lớn, về vùng quê sông nước yên bình…

Anh bảo, tùy thể loại, tùy vào cảm xúc, có truyện anh viết nhanh nhưng có truyện mấy tháng anh chưa viết xong. Với anh, một tác phẩm hay phải mang hơi thở của cuộc sống, chinh phục độc giả bằng điều giản dị, gần gũi và giàu tính nhân văn.

"Hạnh phúc đối với tôi là tác phẩm tôi viết được người đọc đón nhận và đồng cảm, điều đó trở thành động lực để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê viết truyện”, Nguyễn Chí Ngoan chia sẻ.

Tác giả Nguyễn Chí Ngoan (thứ tư, từ trái qua) nhận giấy khen đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Ngoài viết truyện, nhà văn Nguyễn Chí Ngoan còn sáng tác thơ để trải lòng mình. Năm 2013, anh được kết nạp hội viên Phân hội Văn học Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang, từ đó anh có cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng sáng tác.

Soạn giả Nguyễn Thiện Cẩn - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang nhận xét Nguyễn Chí Ngoan là nhà văn trẻ có nhiều triển vọng. Cách hành văn của Chí Ngoan chân thật, gần gũi và mang màu sắc riêng, tạo dấu ấn trên văn đàn. Chí Ngoan luôn học hỏi, chịu khó tìm đề tài mới, sáng tạo để tạo ra nhiều tác phẩm giá trị.

Hơn 10 năm cầm bút, Nguyễn Chí Ngoan sáng tác nhiều truyện ngắn và thơ. Năm 2019, anh ra mắt tập truyện ngắn “Bến chờ”; năm 2021 ra mắt tập tản văn “Mưa miền đất mặn”, tập truyện ngắn “Rồi nắng cũng lẻ loi” năm 2022 và năm 2023 là truyện dài “Căn cước U Minh”. Sự nghiệp văn chương của Nguyễn Chí Ngoan gặt hái được nhiều thành công.

Anh đoạt giải nhất cuộc thi thơ tỉnh Kiên Giang năm 2015, năm 2018 và năm 2023 do Hội Văn học Nghệ thuật Kiên Giang tổ chức; đoạt giải tác giả trẻ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2019 với tập truyện ngắn “Bến chờ”; giải thưởng thiếu nhi khát vọng Dế mèn lần I năm 2020 với tập truyện ngắn “Mộng giang hồ”; giải nhất cuộc thi nghĩa tình miền Tây năm 2022; giải nhì cuộc thi truyện ngắn tỉnh Kiên Giang năm 2022, năm 2023… và nhiều giải thưởng khác.

Năm 2023, Nguyễn Chí Ngoan được kết nạp là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Những thành tích đạt được là vinh dự, sự khích lệ to lớn đối với anh, tạo động lực để anh tiếp tục sáng tác những tác phẩm hay.

Bài và ảnh: TIỂU ĐIỀN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/van-hoa-the-thao/nguyen-chi-ngoan-nha-van-chan-chat-cua-vung-miet-thu-19565.html