Người xơ gan, người bệnh bại não cần giúp đỡ

Đó là những hoàn cảnh đáng thương, vừa sống trong cảnh nghèo khó, vừa mang căn bệnh hiểm nghèo. Sau thời gian chữa trị kéo dài, họ không còn khả năng xoay xở, rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.

Về ấp Bình Trung (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới), chúng tôi ghé thăm anh Hồ Phước Vĩnh. Người đàn ông 50 tuổi không may bị bệnh u và xơ gan thời kỳ cuối. Nhìn anh với vẻ tiều tụy, mệt mỏi với từng nhịp thở, chị Hồ Thị Uyên Thu (vợ anh Vĩnh, 47 tuổi) không cầm được nước mắt.

Chị Thu chia sẻ: "Mấy tháng trước, chồng tôi là người mạnh khỏe, hàng ngày chuyên tâm với nghề thợ mộc, tôi đi theo chồng phụ việc. Thu nhập của vợ chồng đủ trang trải cuộc sống gia đình. Vậy mà bệnh tật lại ập đến. Khi thấy anh mệt mỏi, ăn ngủ kém nhiều ngày, tôi đưa anh đi bệnh viện khám, bác sĩ cho hay anh bị khối u và xơ gan thời kỳ cuối". Những ngày qua, chị Thu dốc hết số tiền dành dụm và vay mượn thêm từ bà con, người thân xung quanh để có đủ tiền cho những lần nhập viện, đến nay chị Thu đã không còn khả năng xoay xở.

Anh Hồ Phước Vĩnh

Anh Hồ Phước Vĩnh

Trưởng ban Nhân dân ấp Bình Trung Huỳnh Thị Vân cho biết: "Gia đình anh Vĩnh là hộ đặc biệt khó khăn. Vợ chồng rất chí thú lao động để có tiền trang trải cuộc sống và chăm sóc người cha 90 tuổi. Nay chẳng may anh ấy mắc bệnh xơ gan, cần số tiền điều trị lâu dài. Chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ, để anh Vĩnh có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh"…

Đến ấp An Thới (xã Hội An, huyện Chợ Mới), chúng tôi rất cảm thương cho hoàn cảnh đau bệnh triền miên của Tô Hoài Hận. Năm nay Hận 17 tuổi, nhưng hình dáng trông như một đứa trẻ, bởi em đã sớm đeo mang căn bệnh bại não từ năm 7 tuổi.

Chị Tô Kim Phụng (mẹ của Hận) cho biết: "Ngày trước, Hận là một đứa trẻ khỏe mạnh, vừa mới vào học lớp 1 thì không may sốt liên tục, người co giật, tứ chi co cứng. Khi đưa vô bệnh viện, bác sĩ cho hay con tôi bị u trung thất, bại não, liệt tứ chi. Từ đó, con tôi phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo, khi thì mệt mỏi kiệt sức, khi thì bị viêm phổi phải nằm viện điều trị cả tháng trời".

Chị Tô Kim Phụng cùng mẹ và con gái

Chị Tô Kim Phụng cùng mẹ và con gái

Nỗi lo tiền trị bệnh thường xuyên cho Hận chưa xong, con trai là Tô Quốc Việt bị bệnh ung thư gan. Chỉ duy nhất một lần đến bệnh viện khám và phát hiện căn bệnh, tới nay Việt chưa trở lại bệnh viện, do không có tiền tái khám.

"Trước bệnh tật của con, tôi cố gắng vừa đi bán vé số, vừa tìm kiếm nơi xin thuốc nam về cho con uống; chứ còn điều trị theo bác sĩ ở bệnh viện thì tôi không thể lo nổi". Chị Phụng vừa nói, vừa đưa tay xoa những vết ngứa trên người, do bệnh phong ngứa mấy năm nay. Ban đầu chỉ là vài vết ngứa nhỏ, rồi lớn dần và lan khắp cơ thể.

Bà Phạm Thị Thiệt (63 tuổi, mẹ chị Phụng) cho hay: "Ngày trước, chỉ có mỗi cháu Hận bị bại não, con tôi cố gắng bán vé số để lo tiền viện phí, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm cho con. Còn giờ, con tôi sức khỏe suy yếu, không thể đi bán như trước, thêm chứng phong ngứa gây khó chịu suốt ngày nên đành ở nhà. Hổm nay, con với tôi gia công quấn chổi lông gà, mỗi ngày kiếm được 20.000 đồng, mua được ít gạo, rau củ. Còn tiền xe đi lãnh thuốc cho cháu Hận, Việt uống hàng ngày là nỗi lo lớn của mẹ con tôi".

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hội An Trần Kim Ngân cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Tô Kim Phụng đặc biệt khó khăn. Chị Phụng trước đây là lao động chính trong gia đình, chăm chỉ với công việc bán vé số để chăm lo mẹ và 2 đứa con, trong đó có cháu Hận bị bệnh bại não từ nhỏ. Đứa con trai lớn vừa đi làm mướn phụ mẹ được một thời gian không may bị bệnh ung thư gan. Bản thân chị Phụng mắc bệnh phong ngứa mà không đủ tiền khám, điều trị. Ở địa phương, chi hội phụ nữ ấp và hội phụ nữ xã rất quan tâm, thường xuyên giúp đỡ các phần quà, gạo để gia đình bớt khó khăn. Chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng giúp đỡ để chị Phụng điều trị bệnh cho bản thân và các con".

Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang. Khi chuyển khoản, bạn đọc cần ghi rõ họ tên người được hỗ trợ.

NGỌC GIANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-xo-gan-nguoi-benh-bai-nao-can-giup-do-a359287.html