Người thầy giáo giàu lòng thiện nguyện

Ở ấp Bình Tây 2 (xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), khi nhắc đến thầy giáo Nguyễn Văn Nay, nhiều người rất trân trọng, yêu mến. Bởi, ngoài có công 'trồng người', ông còn khởi xướng, tham gia nhiệt tình mô hình, hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Thầy Nguyễn Văn Nay

Thầy Nguyễn Văn Nay

Thầy Nguyễn Văn Nay sinh năm 1944, từng là giáo viên Trường THCS Bình Thạnh Đông. Nghỉ hưu đã lâu, nhưng ông vẫn xông xáo khởi xướng, tham gia nhiệt tình công tác xã hội - từ thiện địa phương. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “trồng người”, ông còn là tấm gương sáng cho gia đình. Tất cả 5 người con đều tốt nghiệp đại học, trong đó có 1 người là tiến sĩ. Ông được người dân nể trọng, chính quyền địa phương, ngành giáo dục khen tặng, đồng nghiệp vinh danh.

“Để các con thành đạt như ngày nay, trước hết, tôi phải làm tấm gương để các con noi theo. Đối với những việc con làm chưa tốt, chưa đạt, tôi động viên, khích lệ, không bao giờ chê bai. Còn với những việc con làm xuất sắc, tôi ngợi khen, động viên” - ông bày tỏ.

Khi về hưu, theo lẽ thường, ông yên phận bên con cháu. Nhưng thấy nhiều người cần tới mình, bản thân còn sức khỏe, ông tiếp tục góp công sức với cộng đồng xã hội. “Thầy Nguyễn Văn Nay tham gia công tác xã hội hơn 20 năm. Hoạt động trong Hội Cựu giáo chức địa phương, ông nhiệt tình hỗ trợ trường học, học sinh nghèo, vận động giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn.

Số người được hỗ trợ, giúp đỡ khó nhớ hết. Nhưng hộ bà Lê Thị Sương, ông Nguyễn Văn Thanh, Phạm Văn Khải... ở ấp Bình Tây 2, nhờ nguồn hỗ trợ, giúp đỡ, họ bước đầu vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, khi người dân gặp khó khăn, cần hỗ trợ gạo, tiền… ông không bao giờ từ chối.

Trước đây, khá nhiều học sinh bỏ học vì gia đình khó khăn, không đủ điều kiện bước vào đại học. Chứng kiến việc này, từ năm 2016 đến nay, ông hỗ trợ đều đặn, dù số tiền không lớn nhưng là động lực rất lớn cho nhiều em. Học sinh đậu đại học, ông hỗ trợ 1 triệu đồng/em, học cao đẳng 500.000 đồng/em. Trong năm 2023, ông ủng hộ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài xã 5 triệu đồng. Ông là một trong những điển hình làm từ thiện ở địa phương” - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Nhân dân ấp Bình Tây 2 Lê Phước Hậu thông tin.

Là Trưởng ban Quản trị di tích kiến trúc nghệ thuật Đình thần xã Bình Thạnh Đông, ông Nguyễn Văn Nay được Trung ương Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo khen thưởng, vinh danh thành tích đi đầu trong công tác xã hội - từ thiện. Cụ thể, ông tham gia vận động công sức, nguồn tiền cho 2 cây cầu ở ấp Bình Tây 2 và ấp liền kề; riêng ông hỗ trợ 50 triệu đồng.

Với tấm lòng trên, ông được vinh danh thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng giao thông nông thôn tỉnh, được UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen “Có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh”. UBND huyện Phú Tân, xã Bình Thạnh Đông và một số đơn vị khác đều biểu dương, khen thưởng, ghi nhận đóng góp của ông ở nhiều lĩnh vực.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Thạnh Đông Nguyễn Văn Thắng cho biết, nhiều năm qua, hoạt động xã hội - từ thiện được nhiều tập thể, cá nhân chung tay thực hiện, trong đó có sự đóng góp quan trọng, thường xuyên của ông Nguyễn Văn Nay. Dù tuổi khá cao, nhưng ông vẫn “sung sức”, thường đi đầu các hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, ông cùng các tổ chức, địa phương chăm lo cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng cầu, cất nhà cho bà con nghèo, người thiếu chỗ ở. Ngoài những thành tích về hoạt động xã hội - từ thiện, ông thành lập nhóm khoảng 10 người có tấm lòng từ thiện ở ấp Bình Tây 2, vận động nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có con em hiếu học nhưng không có điều kiện đến trường, cùng nhiều việc ý nghĩa khác.

NGUYỄN RẠNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-thay-giao-giau-long-thien-nguyen-a384544.html