Người thân nạn nhân vụ MH370 tưởng niệm 10 năm máy bay mất tích

Hôm Chủ nhật (3/3), thân nhân của các hành khách trên chuyến bay MH370 mất tích bí ẩn 10 năm trước đã kêu gọi một cuộc tìm kiếm mới và chia sẻ nỗi buồn vào ngày tưởng niệm các nạn nhân.

Khoảng 500 người thân của nạn nhân MH370 cùng những người ủng hộ đã tập trung tại một trung tâm mua sắm gần Kuala Lumpur để tổ chức "ngày tưởng nhớ", trong đó có thể thấy rõ vẻ đau buồn trong mắt nhiều người.

Grace Nathan, người thân của một trong những nạn nhân mất tích trên chuyến bay MH370. Ảnh: AFP

Một số người đến từ Trung Quốc, quê hương của gần 2/3 số hành khách trên chuyến bay. Grace Nathan, luật sư 36 tuổi người Malaysia, con gái của một hành khách 56 tuổi trên chuyến bay, chia sẻ: "Đối với tôi, 10 năm qua như một chuyến tàu lượn siêu tốc chở bao cảm xúc rối bời không ngừng nghỉ".

Phát biểu trước đám đông, cô kêu gọi chính quyền Malaysia tiến hành một cuộc tìm kiếm mới. "MH370 chưa phải là dĩ vãng", cô nói.

Bà Liu Shuang Fong, 67 tuổi, đến từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, cũng mất đi cậu con trai 28 tuổi Li Yan Lin, một hành khách trên máy bay. "Tôi đòi công lý cho con trai tôi. Máy bay ở đâu?", bà Liu, người đã bay từ Trung Quốc tới Malaysia để tham dự sự kiện tưởng niệm, nói và đưa ra đề nghị tiếp tục hoạt động tìm kiếm máy bay.

Trả lời trước truyền thông, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke cho biết "Malaysia cam kết tìm kiếm máy bay mất tích và chi phí không phải vấn đề".

Tại buổi tưởng niệm, ông cho biết sẽ gặp các lãnh đạo của công ty thám hiểm biển Ocean Infinity có trụ sở tại Texas (Mỹ), công ty đã tiến hành cuộc tìm kiếm không thành công trước đó, để thảo luận về một hoạt động thăm dò mới.

"Chúng tôi hiện đang chờ họ đưa ra thời gian phù hợp và tôi hy vọng sẽ sớm gặp được họ", ông phát biểu. Cuộc tìm kiếm của Ocean Infinity năm 2018 đã kết thúc sau nhiều tháng lùng sục dưới đáy biển mà không thành công.

Một cuộc tìm kiếm do Úc dẫn đầu trước đó trải rộng trên diện tích 120.000 km2 ở Ấn Độ Dương hầu như không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của máy bay, ngoại trừ có một số mảnh vỡ nhỏ. Được coi là cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không, hoạt động này đã bị dừng lại vào tháng 1 năm 2017.

Sự biến mất của MH370 từ lâu đã trở thành chủ đề của nhiều giả thuyết - từ đáng tin cậy đến kỳ lạ - bao gồm cả giả thuyết phi công kỳ cựu Zaharie Ahmad Shah đã lừa đảo.

Một báo cáo cuối cùng về thảm kịch được công bố vào năm 2018 đã chỉ ra những sai sót trong khâu kiểm soát không lưu và cho biết hành trình của máy bay đã được thay đổi thủ công.

Chuyến bay MH370, chiếc máy bay Boeing 777 chở 239 người, đã biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Bất chấp cuộc tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử hàng không, chiếc máy bay vẫn chưa bao giờ được tìm thấy.

Ngọc Ánh (theo AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nguoi-than-nan-nhan-vu-mh370-tuong-niem-10-nam-may-bay-mat-tich-post286616.html