Người phụ nữ lấy chồng mới vẫn tận tụy chăm sóc chồng cũ đau ốm liệt giường

MỸ - Người phụ nữ đã ly hôn nhưng vẫn tiếp tục làm người giám hộ hợp pháp của chồng cũ, cùng tình mới chăm sóc anh tận tình.

Kris Armstrong và Brandon yêu nhau từ thời còn là học sinh trung học.

Cuộc điện thoại thay đổi cuộc đời

Kris Armstrong và Brandon bằng tuổi nhau, kết hôn vào tháng 8/2006. Cặp đôi 38 tuổi bắt đầu mối quan hệ từ khi học ở trường trung học. Họ vẫn giữ được mối tình thời đi học đầy hạnh phúc suốt nhiều năm và phát triển đi tới kết hôn sau này.

Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau khi lập gia đình, biến cố lớn đã xảy đến. Ngày hôm đó, Kris đang đi làm và nhận được một cú điện thoại thay đổi cuộc đời cô mãi mãi về sau. Chồng cô bị chiếc xe bán tải đâm phải trong một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng, theo News.

"Đó là cuộc điện thoại mà không ai muốn nhận. Họ nói với tôi rằng Brandon đã bị tai nạn. Lúc ấy, tôi 24 tuổi và cả một tương lai dài phía trước. Tôi vô cùng đau đớn", cô nhớ lại.

Chiếc xe ô tô của Brandon sau vụ tai nạn kinh hoàng.

Tình trạng của Brandon vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ không thể xác nhận anh có thể tiếp tục sống hay là chết. Họ cảnh báo người vợ trẻ rằng, có khả năng anh không qua khỏi.

Anh hôn mê trong 2 tháng và bị tổn thương não nghiêm trọng. "Tôi cảm thấy vô vọng trong những ngày đầu. Tôi đã rất đau buồn mặc dù anh nằm đấy", cô nói.

Tận tụy chăm sóc chồng cũ

Sau một thời gian, Brandon tỉnh lại và bắt đầu hồi phục. Nhưng anh không thể tự vận động và phải dựa vào người chăm sóc. Sức khỏe của anh ngày một tốt hơn nhưng anh phải sử dụng xe lăn.

Mọi việc ăn uống, vệ sinh, hay mặc quần áo của anh đều do vợ anh đảm nhận. Anh cũng phải vật lộn với chứng mất trí nhớ ngắn hạn, gặp khó khăn khi nói chuyện.

Thời gian đầu, Kris đưa chồng về nhà chăm sóc. Cô tự mình làm tất cả mọi việc. Nhưng sau này, cô quyết định chuyển anh đến viện dưỡng lão cách nhà 5 phút đi bộ. Dù vậy, cô vẫn tiếp tục là người chăm sóc chính cho anh.

Hai năm sau vụ tai nạn, cô quyết định sắp xếp lại mọi việc để hướng tới tương lai, xây dựng cuộc sống mới. Cô bắt đầu xem xét chuyện vừa tiến hành thủ tục ly hôn, vừa trở thành người giám hộ hợp pháp của Brandon. Cô vẫn muốn chăm sóc anh cho đến khi cô rời khỏi cuộc đời.

"Tôi đã trải qua thời điểm quan trọng. Tôi nhận ra rằng mình phải buông tay và xây dựng cuộc sống mới. Tôi vẫn muốn là người chăm sóc anh", cô chia sẻ.

Để làm được như vậy, người yêu mới của cô cũng phải là người tâm lý, sẵn sàng cùng cô chăm sóc Bradon.

"Điều gì xảy ra nếu bạn kết hôn lần nữa, thẩm phán hỏi tôi như vậy. Nhưng tôi khẳng định anh ấy là gia đình của tôi. Tôi sẽ yêu và chăm sóc cho đến ngày tôi qua đời", cô nhớ lại.

Sau đó, cô bắt đầu hẹn hò qua mạng, rồi may mắn gặp được James, người đã ly hôn và có một cậu con trai. Hai người yêu nhau và quyết định lập gia đình. Họ lần lượt giới thiệu nửa kia với những người quan trọng của gia đình. James giới thiệu Kris với con trai còn Kris đưa anh đi gặp chồng cũ.

"Tôi rất vui vì anh ấy thông cảm và hòa thuận với chồng cũ của tôi. Anh ấy giúp tôi chăm sóc chồng cũ bằng cả tình thương và sự thấu hiểu, cảm thông sâu sắc", Kris nói.

Đến tháng 9/2016, James và Kris kết hôn. Kể từ đó đến nay, cặp đôi chào đón 2 cô con gái. Gia đình yêu thương và coi Brandon là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-lay-chong-moi-van-tan-tuy-cham-soc-chong-cu-dau-om-liet-giuong-2176434.html