Người phụ nữ chở người chú đã mất đến ngân hàng để vay tiền

Một người phụ nữ ở Brazil bị buộc tội chở người chú đã chết đến ngân hàng để vay tiền.

Camera an ninh tại một ngân hàng ở Rio de Janeiro đã ghi lại được cảnh tượng gây sốc - một phụ nữ (được xác định là Erika de Souza Vieira Nunes, 42 tuổi) đã đẩy một người đàn ông đã chết (Paul Roberto Braga, 68 tuổi) vào chi nhánh ngân hàng.

CNN Brazil đưa tin Nunes bị cáo buộc đã cố gắng sử dụng danh tính của ông Braga để hoàn tất các thủ tục cho vay.

Theo Reuters, Nunes đã nói với một nhân viên ngân hàng rằng chú của cô muốn vay một khoản tương đương khoảng 3.250 USD.

Trong đoạn phim CCTV, cô cầm bút và đưa tay về phía trước mà không có phản hồi.

Người phụ nữ đẩy người chú đã chết của mình trên chiếc xe lăn và đi vào ngân hàng.

Trong đoạn video được camera an ninh ghi lại người phụ nữ nói: "Chú, chú có nghe không? Chú cần phải ký". Sau đó, cô đề nghị ký thay ông. "Ông ấy không nói gì cả, ông ấy vốn là vậy thôi. Nếu ông ấy không ổn, tôi sẽ đưa đến bệnh viện", người phụ nữ nói thêm.

Nhân viên ngân hàng trở nên nghi ngờ khi đầu của người đàn ông liên tục ngã ra sau và họ đã gọi cảnh sát. Họ đã bắt giữ cô ngay tại chỗ vì tội lừa đảo.

Agencia Brasil đưa tin vụ việc xảy ra ở Bangu, một thành phố chỉ cách các khu du lịch nổi tiếng của thành phố Rio de Janeiro hơn ba giờ đi xe. Các nhân viên ngân hàng trở nên nghi ngờ khi người phụ nữ bắt đầu nói vào tai người đàn ông nhợt nhạt. Reuters đưa tin thi thể đã được đưa đến nhà xác.

Erika bị còng tay sau khi bị bắt

Luật sư của người phụ nữ lập luận rằng người đàn ông chết tại ngân hàng nhưng phân tích pháp y của cảnh sát xác định ông ta chết trước đó.

Hải Vân (Theo NDTV)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-cho-nguoi-chu-da-mat-den-ngan-hang-de-vay-tien-a659750.html