Người lính Anh dùng vũ khí gì khiến quân Đức quốc xã sợ vỡ mật?

Trong Thế chiến 2, Trung tá người Anh John Malcolm Churchill khiến nhiều binh lính Đức quốc xã khiếp sợ khi dùng gươm, cung tên bắt giữ, tiêu diệt kẻ thù. Ông đã 'tóm sống' 42 lính Đức bằng cách này chỉ trong 1 đêm.

Trung tá John Malcolm Thorpe Fleming Churchill, còn có biệt danh là "Jack Điên" là sĩ quan thuộc Tiểu đoàn đặc nhiệm số 3 của Anh. Ông nổi tiếng với cách chiến đấu "độc, lạ" trên chiến trường Chiến tranh thế giới 2 khiến nhiều binh lính Đức quốc xã khiếp sợ.

Cụ thể, ngày 27/12/1941, lực lượng phát xít Đức đồn trú trên đảo Vagsoy, Na Uy kinh ngạc khi nhìn thấy một sĩ quan thuộc Tiểu đoàn đặc nhiệm số 3 thổi kèn túi, nhảy khỏi xuồng đổ bộ, ném lựu đạn rồi tuốt gươm dẫn đầu nhóm binh sĩ Anh lao thẳng vào cứ điểm của kẻ địch.

Người sĩ quan dùng gươm trên chiến trường đó chính là Trung tá John. Ông là người đã sống sót qua nhiều vụ nổ, vài lần đào thoát khỏi nhà tù của phát xít Đức.

Đặc biệt, thay vì dùng súng như các đồng đội, Trung tá John bắt giữ 42 lính Đức quốc xã chỉ bằng gươm trong một lần tập kích quân địch cùng các đồng đội. Ông cũng là người cuối cùng tiêu diệt lính địch bằng cung tên trong cuộc chiến.

Trung tá John thường cưỡi xe máy, mang cung tên và một thanh gươm ra chiến trường rồi đối mặt với kẻ địch. Trong những năm tháng chiến đấu, ông thường áp dụng lối đánh du kích.

Trong cuộc tập kích, tấn công lực lượng Đức quốc xã ở thị trấn L'Epinette, Pháp, Trung tá John bắn một mũi tên trúng ngực một trung sĩ Đức. Sau đó, hai bên xảy ra cuộc giao tranh ác liệt.

Trung tá John giải cứu một sĩ quan bị thương nặng và được tặng Huân chương dũng cảm của quân đội Anh trong trận Dunkirk.

Trong chiến dịch đổ bộ ở Salerno, Italy năm 1943, Trung tá John cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ loại bỏ một khẩu đội cối 81 mm ở làng Piegoletti, nơi lính phát xít Đức bố trí canh gác nghiêm ngặt với quân số dày đặc.

Lợi dụng đêm tối, Trung tá John và một hạ sĩ bí mật tiến vào các chốt gác của lính Đức quốc xã rồi dùng thanh kiếm giao chiến với một lính địch và bắt giữ làm tù binh.

Trong đêm hôm đó, Trung tá John lập thành tích "khủng" là bắt sống 42 lính Đức quốc xã bằng gươm và cung tên. Nhờ vậy, ông được tặng Huy chương Chiến công xuất sắc.

Mời độc giả xem video: Câu chuyện ly kỳ về gia đình người lùn Do Thái thời phát xít Đức.

Tâm Anh (theo Vice)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nguoi-linh-anh-dung-vu-khi-gi-khien-quan-duc-quoc-xa-so-vo-mat-1935847.html