Người lao động vất vả mưu sinh trong đêm lạnh buốt 7 độ C của Hà Nội

Nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội ban đêm xuống thấp nhất đến 7 độ C. Để chống chọi với cái rét, nhiều người lao động phải đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè.

Miền Bắc đang bước vào đợt không khí có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đến nay khi nhiệt độ ngoài trời ban đêm thấp nhất tại Hà Nội chỉ còn ở mức 7-8 độ C. Nhiều tuyến phố chứng kiến cảnh người lao động phải đốt lửa sưởi ấm, chăng bạt, quây kín để chống chọi cái rét thấu xương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Miền Bắc đang bước vào đợt không khí có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đến nay khi nhiệt độ ngoài trời ban đêm thấp nhất tại Hà Nội chỉ còn ở mức 7-8 độ C. Trên nhiều tuyến phố, người lao động phải đốt lửa sưởi ấm, chăng bạt, quây kín để chống chọi cái rét thấu xương. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cô Phạm Thị Dung, một người bán hàng rong trên đường Hồng Hà, bắt đầu công việc từ chập tối đến 4 giờ sáng mới về nhà. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Mùa Đông trời rét, biết là khách ít nhưng tôi vẫn gắng gượng, cố bán để mưu sinh. Nhiều hôm trời lạnh quá tôi phải mặc áo mưa, gom góp củi đốt để tránh rét," cô Dung tâm sự. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đi quanh các con phố Hà Nội trong đêm, không khó để bắt gặp những người lao động tự do vẫn phải làm đủ các nghề khác nhau trong cái lạnh thấu xương để mưu sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Những công nhân vệ sinh môi trường chuẩn bị vào ca trực từ đêm đến sáng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Những đêm như đêm nay cực lắm vì lúc làm việc là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày. Tôi chỉ mong có một cái Tết no đủ," một người công nhận vệ sinh môi trường tại Hà Nội chia sẻ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Anh Ngô Đăng Nam đến từ Thái Bình làm công việc cứu hộ xe ban đêm. Anh bắt đầu công việc từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Mặc dù biết thời tiết này sẽ không có nhiều khách nhưng anh vẫn phải cố gắng làm việc để kiếm thêm tiền tiêu Tết. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Có những đêm nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, anh phải đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ông Nguyễn Văn Bảy (Bát Tràng, Gia Lâm) cùng vợ con mình thay phiên nhau thức đêm trong thời tiết giá buốt để trông cây trên đường Lạc Long Quân. Ông Bảy chi sẻ năm nay buôn bán không được thuận lợi nhưng vẫn cố gắng để được một cái Tết ấm no. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Cô Phùng Thanh Huyền đến từ Gia Lâm (Hà Nội) chia sẻ: "Nhà tôi trồng quất và cúc, cứ đến dịp gần Tết lại ra Lạc Long Quân bán, năm nay cũng được 10 năm. Đa phần dịp gần Tết năm nào cũng lạnh, đặc biệt điểm bán gần hồ Tây nên gió rất lạnh. Tôi phải căng tấm bạt, rồi đắp chăn ngủ trong lều, tuy vậy tối ngủ cũng không được ngon, phần vì ngủ ngoài đường vắng vẻ, phần vì cũng phải trông hàng. Mong ít ngày tới thời tiết ấm áp hơn để công việc buôn bán đỡ vất vả." (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/nguoi-lao-dong-vat-va-muu-sinh-trong-dem-lanh-buot-7-do-c-cua-ha-noi-post922971.vnp