Người lao động co ro, mưu sinh giữa đại hàn

Giữa cái lạnh kỷ lục từ đầu mùa đông, người lao động tại Hà Nội vẫn mải miết mưu sinh. Họ nhóm lên những đống lửa, dựng lều bạt ven đường để chống chọi với cái rét như cắt da, cắt thịt.

Đêm 22/1, thời tiết ngoài trời hạ xuống chỉ còn 7-8 độ C. Trên vỉa hè đường Nguyễn Chánh (Hà Nội), anh Đinh Công Văn (quê Thanh Sơn, Phú Thọ) phải nhóm lửa đốt để sưởi ấm. Từ vài hôm trước, anh Văn đã cùng gia đình mang đào, quất xuống Thủ đô để bán dịp Tết.

Đêm 22/1, thời tiết ngoài trời hạ xuống chỉ còn 7-8 độ C. Trên vỉa hè đường Nguyễn Chánh (Hà Nội), anh Đinh Công Văn (quê Thanh Sơn, Phú Thọ) phải nhóm lửa đốt để sưởi ấm. Từ vài hôm trước, anh Văn đã cùng gia đình mang đào, quất xuống Thủ đô để bán dịp Tết.

Gặp đúng đợt lạnh kỷ lục từ đầu đông, anh Văn và người nhà đã phải tìm củi, nhóm lửa ngay bên vỉa hè để chống rét. "Trời lạnh căm khiến cho tay, chân chúng tôi tê bì cả. Ngồi ngoài đường càng buốt hơn", anh chia sẻ.

Gặp đúng đợt lạnh kỷ lục từ đầu đông, anh Văn và người nhà đã phải tìm củi, nhóm lửa ngay bên vỉa hè để chống rét. "Trời lạnh căm khiến cho tay, chân chúng tôi tê bì cả. Ngồi ngoài đường càng buốt hơn", anh chia sẻ.

Thậm chí, những người bán đào, quất còn mang cả lều cá nhân, chăn màn để chống chọi với nhiệt độ thấp...

Thậm chí, những người bán đào, quất còn mang cả lều cá nhân, chăn màn để chống chọi với nhiệt độ thấp...

...hoặc chợp mắt, nghỉ ngơi trong những chiếc xe tải đậu ven đường.

...hoặc chợp mắt, nghỉ ngơi trong những chiếc xe tải đậu ven đường.

Một chủ cơ sở bán quất cảnh nhóm lửa trong bếp lò tự chế để sưởi ấm qua đêm.

Một chủ cơ sở bán quất cảnh nhóm lửa trong bếp lò tự chế để sưởi ấm qua đêm.

Tại hành lang bệnh viện Bạch Mai, nhiều người cũng phải chịu cảnh co ro trong giá rét. Họ cố gắng chống chịu bằng những tấm chăn mang theo từ nhà.

Tại hành lang bệnh viện Bạch Mai, nhiều người cũng phải chịu cảnh co ro trong giá rét. Họ cố gắng chống chịu bằng những tấm chăn mang theo từ nhà.

Họ thậm chí còn lấy cả bìa cứng, ô để che gió trong đêm đại hàn.

Họ thậm chí còn lấy cả bìa cứng, ô để che gió trong đêm đại hàn.

Một người đàn ông ngồi lặng lẽ bên phố trong cái lạnh chỉ 8 độ C.

Một người đàn ông ngồi lặng lẽ bên phố trong cái lạnh chỉ 8 độ C.

Gánh hàng rong mưu sinh trên phố lạnh.

Gánh hàng rong mưu sinh trên phố lạnh.

Đến sáng 23/1, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm sâu. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, đây là đợt lạnh nhất của Thủ đô tính từ đầu mùa đông năm nay.

Đến sáng 23/1, nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giảm sâu. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn, đây là đợt lạnh nhất của Thủ đô tính từ đầu mùa đông năm nay.

Công nhân vệ sinh cần mẫn làm việc dưới cái rét dưới 10 độ C tại khu vực Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội).

Công nhân vệ sinh cần mẫn làm việc dưới cái rét dưới 10 độ C tại khu vực Tân Triều (Thanh Trì, Hà Nội).

Sắc xuân trên phố sáng đại hàn.

Sắc xuân trên phố sáng đại hàn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-nguoi-lao-dong-co-ro-muu-sinh-giua-dai-han-post793293.html