Người hùng trong trận động đất Tứ Xuyên từng được cứu 14 năm trước

Người lính cứu hỏa bế đứa bé 2 tháng tuổi trong trận động đất ở Tứ Xuyên tiết lộ anh cũng từng được nhân viên chữa cháy giúp đỡ khi vụ thiên tai kinh hoàng xảy ra vào 14 năm trước.

Hình ảnh Zhang Zili (20 tuổi), lính cứu hỏa ở Trung Quốc, ôm một đứa trẻ hai tháng tuổi sống sót sau trận động đất ở Tứ Xuyên đã lan tỏa trên mạng xã hội xứ tỷ dân trong thời gian gần đây.

Câu chuyện còn khiến nhiều người cảm động hơn khi chàng trai này tiết lộ mình cũng từng được cứu bởi nhân viên chữa cháy sau trận động đất năm 2008.

Sự kiện chấn động đó đã khiến 87.000 người chết, 370.000 nạn nhân bị thương và 5 triệu trường hợp mất nhà cửa.

Một ngày sau khi trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra vào hôm 5/9, Zhang Zili đã cùng đồng đội đến hiện trường để giúp dân làng di chuyển đến nơi an toàn, CCTV đưa tin.

Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, cơn địa chấn đến ngay đầu giờ chiều ở khu vực đồi núi thuộc huyện Lô Định, Châu tự trị dân tộc Tạng Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, cách Thành Đô khoảng 200 km.

Vụ việc làm mất điện và hư hại nhiều tòa nhà, khiến 82 trường hợp thiệt mạng, 35 trường hợp mất tích, 270 người bị thương.

 Bé gái là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong trận động đất ở Tứ Xuyên hôm 5/9. Ảnh: SCMP.

Bé gái là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong trận động đất ở Tứ Xuyên hôm 5/9. Ảnh: SCMP.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Zhang thấy một bà cụ bế cháu gái nhỏ trên tay trong tình trạng kiệt sức khi đi bộ suốt 7 tiếng. Họ sống trong một ngôi làng miền núi hẻo lánh và đang tìm cách lánh nạn.

Zhang đã đề nghị giúp người bà ôm đứa trẻ đến nơi trú ẩn. Khoảnh khắc này được đồng nghiệp của anh là Peng Ke chụp lại.

“Tôi muốn ghi lại điều tuyệt vời này trong quá trình giải cứu”, Peng Ke chia sẻ.

Bức ảnh sau đó đã được đăng tải và nhận về nhiều lời khích lệ.

Lúc này, Zhang mới kể lại kỷ niệm thời thơ ấu được nhóm nhân viên cứu hỏa cứu sống khi ngôi nhà của gia đình anh bị sập trong trận động đất ở Tứ Xuyên vào 14 năm trước.

Đây là một trong những vụ thiên tai kinh hoàng nhất được ghi nhận tại đất nước tỷ dân.

Thời điểm đó, chàng trai mới chỉ là một học sinh tiểu học. Zhang nhớ như in những ân nhân đã giúp cha mẹ anh dựng lều và gửi nhu yếu phẩm hàng ngày cho họ.

“Vào lúc đó, tôi quyết định trở thành một lính cứu hỏa khi lớn lên và giúp đỡ mọi người như cách họ đã làm”, Zhang bày tỏ.

Zhang đã thực hiện được ước mơ của mình vào tháng 5 năm nay. Khi tấm ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng, nhiều người gọi anh bằng cái tên trìu mến “Brother Wenchuan”.

"Đó không phải là một việc lớn lao mà là trách nhiệm của tôi. Các đồng nghiệp của tôi đều xứng đáng với tên gọi này”, Zhang nói về sự chú ý của giới truyền thông.

Đứa bé hai tháng tuổi mà Zhang bế là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong trận động đất. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên khác cũng khiến dân mạng thích thú là cha của bé gái cũng làm nhiệm vụ chữa cháy. Một số bình luận cho hay người cha đang công tác ở vùng khác khi cơn địa chấn xảy ra.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-hung-trong-tran-dong-dat-tu-xuyen-tung-duoc-cuu-14-nam-truoc-post1353604.html