Người 'giữ lửa' nồi cháo tình thương

Đều đặn hàng tháng, ông Nguyễn Thanh Tùng (ảnh, ngụ KP.2, TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu) lại đến Văn phòng Hội Chữ thập đỏ H.Vĩnh Cửu trao số tiền mà ông đóng góp và vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ để bổ sung vào quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ huyện. Đây là số tiền dùng để tổ chức nấu Nồi cháo tình thương tại Trung tâm Y tế huyện.

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Hơn 10 năm nay, nồi cháo tình thương vẫn duy trì đều đặn, cung cấp suất cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Ông Tùng kể: “Khoảng năm 2012, trong một lần đi khám bệnh tại bệnh viện huyện, tôi thấy những bệnh nhân nằm điều trị tại đây đa số là người nghèo, phải đi ra ngoài mua những bát cháo, cái bánh ăn để có sức chống chọi với bệnh tật. Tôi rất thương cảm với những hoàn cảnh đó nên nảy ra ý tưởng tổ chức nồi cháo tình thương để đem đến những bát cháo nóng chia sẻ với những người bệnh”.

Nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ H.Vĩnh Cửu Nguyễn Thị Thu Vân cho biết, thời gian đầu, nguồn kinh phí chủ yếu trích từ quỹ nhân đạo của Hội, sau đó ông Tùng vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp thêm. Ông Tùng rất tích cực và làm rất tốt công tác vận động nguồn lực, đã đóng góp kinh phí lớn để thực hiện chương trình.

Hàng tháng, ông rong ruổi trên chiếc xe máy đi kêu gọi, nhận tiền ủng hộ nồi cháo tình thương của từng người. Có thời điểm, ông vận động được hơn 60 người tham gia đóng góp cho nồi cháo với số tiền trên 13 triệu đồng/tháng. Đến nay, số nhà hảo tâm, mạnh thường quân do ông Tùng vận động luôn duy trì từ 30 đến hơn 40 người và số tiền khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Quang Huy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202310/nguoi-giu-lua-noi-chao-tinh-thuong-7ea113c/