Người đoạt giải 'Nobel văn học mới' qua đời

Maryse Condé, chủ nhân giải văn chương The New Academy và ứng cử viên Nobel Văn học 2020, vừa qua đời ở tuổi 90.

Nhà văn Maryse Condé qua đời ở tuổi 90. Ảnh: frtrace.

Maryse Condé qua đời hôm 2/4 tại một bệnh viện ở Apt, thị trấn ở miền nam nước Pháp. Chồng bà, Richard Philcox, cũng là người đã dịch nhiều tác phẩm của bà sang tiếng Anh, xác nhận thông tin này, theo The New York Times.

Maryse Condé đến từ đảo Guadeloupe thuộc Pháp. Cha mẹ bà đều là những nhà giáo dục khá giả: mẹ bà, Jeanne Quidal, điều hành một trường nữ sinh còn người cha, Auguste Boucolon, dạy học trước khi thành lập ngân hàng.

Năm 11 tuổi, Maryse Condé đã viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên nhưng chỉ đến khi bước vào tuổi trung niên mới bắt đầu cho xuất bản sách. Năm 16 tuổi, Maryse được gửi tới Pháp du học, sau đó lấy bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh và Văn học Cổ điển của trường Sorbonne ở Paris.

Segu - một trong những tác phẩm nổi bật của Maryse Condé. Ảnh: Penguin Books.

Maryse Condé học tại Đại học Sorbone, Paris năm 1975. Năm 1985, bà nhận học bổng Fulbright, giảng dạy ở Mỹ. Bà trở thành giáo sư văn chương Pháp và cộng đồng Pháp ngữ tại đại học Columbia (New York, Mỹ). Bà cũng từng giảng dạy ở nhiều nơi như: Đại học California, Berkeley, UCLA (Mỹ), Sorbonne (Pháp)... Ngoài các sáng tác, bà có sự nghiệp học thuật, nghiên cứu nhiều thành tựu. Năm 2004, bà nghỉ hưu tại Đại học Columbia.

Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nữ nhà văn là Segu (Ségou - 1984) kể về những biến cố xảy ra với một gia đình quý tộc ở vương quốc Segu, Tây Phi (nay là một phần lãnh thổ của đất nước Mali) trong suốt chiều dài gần 200 năm kể từ khi người da trắng bắt đầu đặt chân đến vùng đất này. Năm 2017, cuốn tiểu thuyết lịch sử này được đưa vào tủ sách kinh điển hiện đại (Modern Classic) của nhà xuất bản Penguin danh tiếng.

Sự nghiệp sáng tác đồ sộ với hơn 44 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau như tiểu thuyết, kịch sân khấu, sách thiếu nhi, tiểu luận phê bình văn học và chính trị, tự truyện... Maryse Condé được The Guardian gọi là "người kể chuyện vĩ đại" của Guadeloupe.

Maryse Condé cũng đạt nhiều giải thưởng văn chương danh giá trong suốt sự nghiệp như huy chương đồng trong giải văn học Anaïs Ségalas năm 1988, được trao giải Văn học và Văn hóa Puterbaugh của Đại học Oklahoma (Mỹ), lọt vào danh sách chung kết 10 người của giải Man Booker International 2015... Năm 2018, bà được trao giải "The New Academy" sau khi Nobel Văn học bị hoãn vì liên quan vụ bê bối tình dục.

Trong những năm cuối đời, bà sống ở miền nam nước Pháp với chồng. Vì thị lực kém, bà không thể tự viết mà phải đọc cho một người bạn ghi lại khi sáng tác những tác phẩm cuối cùng.

Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của bà, The Gospel According to the New World, xuất bản năm 2021 và được dịch sang tiếng Anh vào tháng 3/2023, đã lọt vào danh sách rút gọn cho giải Booker Quốc tế. Cuốn tiểu thuyết kể về cuộc hành trình của một em bé được đồn đại là con của Chúa.

Ánh Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/nguoi-doat-giai-nobel-van-hoc-moi-qua-doi-post1468402.html