Người di cư mắc kẹt ở biên giới Mexico-Mỹ: Di chuyển trên những 'quái vật' đường sắt mong cơ hội đổi đời

Rất nhiều người di cư bị mắc kẹt ở Mexico, khu vực biên giới với Mỹ, kể từ hôm 28/9 khi chuyến tàu chở hàng mà họ đang đi đột ngột dừng lại.

Những người di cư đi tàu hỏa đến Mỹ, bị mắc kẹt gần Villa Ahumada, bang Chihuahua, Mexico, ngày 29/9. (Nguồn: Reuters)

Những người di cư đi tàu hỏa đến Mỹ, bị mắc kẹt gần Villa Ahumada, bang Chihuahua, Mexico, ngày 29/9. (Nguồn: Reuters)

Cụ thể, khoảng 1.800 người di cư, chủ yếu là người Venezuela và những người đến từ khu vực Trung Mỹ, đã bị mắc kẹt qua đêm ở bang Chihuahua của Mexico sau khi chuyến tàu chở hàng mà họ nhảy lên dừng lại tại khu vực tự quản Ahumada hôm 28/9 mà không có lời giải thích. Những người di cư này nằm trong số nhiều người nhảy lên tàu chở hàng để đi về phía Bắc với hy vọng đến được nước Mỹ để thoát khỏi cảnh nghèo đói và xung đột trong nước.

Theo Reuters, các nhân chứng đã thấy hàng trăm người di cư trên một chuyến tàu đứng yên ở một khu vực giống như sa mạc gần Villa Ahumada, cách thị trấn biên giới Ciudad Juarez ở bang Chihuahua của Mexico khoảng 123 km (76,43 dặm).

Sasha Pacheco, người ở trên chuyến tàu đang dừng, được bao quanh bởi gia đình, trong đó có một đứa trẻ sơ sinh, cho biết: “Họ đối xử với chúng tôi như động vật”.

“Chúng tôi đang ở trong sa mạc, chỉ có một cái cây… Chúng tôi chỉ cách điểm đến một giờ đồng hồ nhưng sẽ phải mất một ngày đi bộ với một em bé.

"Tại sao họ lại bắt chúng tôi nếu họ định làm điều này với chúng tôi?" cô ấy hỏi và nói thêm rằng không có lựa chọn nào khác như bắt xe buýt hoặc taxi từ vị trí hiện tại của họ.

Sáu mươi chuyến tàu chở hàng về hướng Bắc do Ferromex của Mexico điều hành đã bị dừng vào tuần trước, sau khi có trường hợp một số người di cư đã thiệt mạng hoặc bị thương. Công ty này sau đó đã thông báo họ cho khởi động lại một số tuyến đường mà không có "rủi ro cao".

Grupo Mexico, công ty sở hữu Ferromex, không thể liên lạc ngay lập tức về việc tàu dừng đột ngột với những người di cư trên tàu gần Villa Ahumada.

Trước đó cùng ngày, một phát ngôn viên cho biết, họ không có thông tin cập nhật bổ sung nào để chia sẻ về số lượng chính xác các chuyến tàu vẫn đang tạm dừng.

Họ cho biết: “Mức độ tập trung của người di cư tiếp tục được theo dõi và các chuyến tàu sẽ di chuyển, bảo đảm giao thông liên tục nhưng tránh rủi ro cao cho người dân và hoạt động”.

 Những người di cư bị mắc kẹt tại bang Chihuahua, Mexico, ngày 28/9. (Nguồn: AFP)

Những người di cư bị mắc kẹt tại bang Chihuahua, Mexico, ngày 28/9. (Nguồn: AFP)

Marlon Vera, người nhập cư Venezuela, người đã đi du lịch được hai tháng, nói rằng chuyến tàu mà anh đi đã dừng vài ngày trước khi tiếp tục dừng lại một lần nữa gần Villa Ahumada.

"Chúng tôi ở đây... không có thức ăn, nước uống, phải đối mặt với cái lạnh và cái nóng", ông nói.

Việc dừng tàu trong tuần qua đã khiến lượng hàng hóa trị giá khoảng 1 tỷ USD bị ùn tắc ở biên giới.

Trong khi đó, xa hơn về phía Đông, tại thành phố biên giới Piedras Negras nằm đối diện Eagle Pass, Texas, một người di cư Venezuela tên là Jose Julian cho biết hôm 29/9 rằng, anh cũng bị mắc kẹt tương tự khi đi trên các chuyến tàu chở hàng.

Anh cho biết, anh đã leo lên một chuyến tàu chở hàng cùng với khoảng 2.000 người di cư khác ở Monterrey vài ngày trước, nhưng ở đâu đó qua Torreon, con tàu đã dừng lại.

Anh nói thêm rằng phải mất 10 giờ đi bộ để đến thị trấn tiếp theo và tổng cộng mất ba ngày để đến biên giới.

Trong nhiều năm, những người di cư cố gắng đến Mỹ đã băng qua Mexico trên các chuyến tàu chở hàng. Những chuyến tàu như vậy còn được gọi là "La Bestia" (quái vật), vì những rủi ro khi đi qua đường sắt.

Còn chính phủ Mexico thì cho biết, họ bị choáng ngợp do số lượng người di cư vượt biên trái phép vào nước này, đồng thời thông báo đã bắt giữ hơn 189.000 người di cư trong tháng 9/2023.

(theo Reuters, AFP, NRI Nation)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguoi-di-cu-mac-ket-o-bien-gioi-mexico-my-di-chuyen-tren-nhung-quai-vat-duong-sat-mong-co-hoi-doi-doi-244394.html