Người dân xúng xính xuống phố Buôn Ma Thuột check-in đón Tết

Cứ vào dịp chợ hoa Tết mở cửa hoạt động, người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại nô nức xuống phố Buôn Ma Thuột lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp của mùa xuân.

Những ngày này, từng góc phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) trở nên tấp nập và rực rỡ hơn bởi sắc hoa của mùa xuân. Trong không khí rạo rực ấy, dòng người từ khắp nơi đổ về xúng xính quần áo mới, bước chân xuống phố dạo chơi, chụp hình lưu xuân đón Tết.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, trên các tuyến đường nội thành Buôn Ma Thuột và tại Quảng trường 10/3, đã có rất đông người nô nức đi chụp ảnh lưu niệm. Nhiều bạn trẻ xúng xính với chiếc váy, áo mới tinh, rực rỡ, “đọ sắc” với vườn hoa. Cũng không ít người chọn chiếc áo dài truyền thống, hóa thân thành “nàng thơ” e ấp tạo dáng. Nhiều người đi theo nhóm, cùng nhau làm duyên, lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp của mùa xuân.

Từng góc phố Buôn Ma Thuột trở nên tấp nập vào những ngày cuối năm.

Chị Nguyễn Lan Phương (trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, năm nào cũng vậy, cứ khi chợ hoa xuân Tp.Buôn Ma Thuột mở cửa là chị lại cùng hội “chị em bạn gì” xúng xính váy áo đi ngắm hoa, chụp ảnh. Mỗi năm, nhóm của chị chọn một kiểu trang phục khác nhau như váy, áo dài truyền thống hoặc cách tân. Các chị ưu tiên chọn trang phục cùng màu để có bức ảnh ưng ý, thể hiện tình đồng đội.

Nhiều gia đình cũng nô nức đưa con xuống phố ngắm xuân, chụp ảnh. Anh Trần Văn Nam (trú tại xã Ea Kao, Tp.Buôn Ma Thuột) cho hay, gia đình anh có thói quen làm album ảnh để làm kỉ niệm. Thường ngày, các con đi học, vợ chồng anh bận rộn với công việc nên chỉ có dịp lễ, Tết mới có nhiều thời gian bên nhau.

Nhiều người xúng xính quần áo mới, xuống phố dạo chơi, chụp hình lưu xuân đón Tết.

Những lúc như thế, gia đình anh Nam thường chụp ảnh cùng nhau. Vào dịp Tết, anh thường chọn những địa điểm như đường hoa, công viên… để chụp ảnh. Dù đường phố cuối năm đông người, trời vừa nắng gió khá oi bức, song cả gia đình rất hào hứng bởi như vậy mới gọi là Tết.

Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, nhiều cặp đôi tay trong tay xuống phố, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tình tứ, đầy lãng mạn. Mỗi người diện trang phục khác nhau song đều toát lên vẻ tươi vui, háo hức trước thềm năm mới.

Nhiều em nhỏ khoác lên mình những chiếc váy dài rực rỡ sắc xuân.

Bên cạnh các vườn hoa, cây cảnh, nhiều người còn lựa chọn gian hàng đồ thủ công truyền thống, gian hàng đồ trang trí Tết làm địa điểm để chụp hình. Các tiểu thương cũng khá dễ chịu khi có người đến chụp ảnh, chỉ nhắc nhở chụp nhanh để tiện đón khách mua bán.

Có người thuê những tay máy chuyên nghiệp để ghi lại những hình ảnh đẹp. Cũng không ít người tự mình lưu giữ mùa xuân bằng những chiếc điện thoại thông minh. Sau những phút giây thả dáng, làm duyên, họ lại túm tụm nhau xem lại ảnh. Những hình ảnh rộn ràng, vui tươi này càng khiến mùa xuân thêm ý nghĩa.

Nhiều cặp đôi tay trong tay xuống phố, tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc tình tứ, đầy lãng mạn.

Một cặp vợ chồng trẻ cùng con nhỏ xuống phố ngắm hoa.

Những chiếc áo dài truyền thống hoặc cách tân được các chị em lựa chọn để có những bức ảnh ưng ý

Nhiều bạn trẻ không khỏi hào hứng khi được “đọ sắc” với vườn hoa Tết.

Dù trời nắng nóng, oi bức, nhiều người vẫn miệt mài check-in để lưu giữ khoảnh khắc đẹp của mùa xuân.

Những hình ảnh rộn ràng, vui tươi càng khiến mùa xuân thêm ý nghĩa.

Mọi người cùng nhau tạo dáng, hóa thân thành “nàng thơ” e ấp.

Các gian hàng hoa, cây cảnh Tết rộn ràng người đến xem, trả giá.

Những chậu cây cảnh được khách hàng lựa chọn, mua về đón Tết.

Khánh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-dan-xung-xinh-xuong-pho-buon-ma-thuot-check-in-don-tet-a649207.html