Người dân TPHCM mệt lả người khi đợi phà dưới trời nắng gắt

Trưa 12/5, nhiều người đi chơi cuối tuần ở biển Cần Giờ (TPHCM) quay trở lại thành phố qua ngõ phà Bình Khánh phải vất vả đợi phà ngoài trời nắng gắt.

Nhiều người đi chơi cuối tuần ở biển Cần Giờ quay lại nội ô TPHCM phải đợi ngoài trời nắng nóng vì nhà chờ phà Bình Khánh phía bờ huyện Cần Giờ quá tải vào trưa 12/5.

Bên trong nhà chờ, không khí oi bức và ngột ngạt không kém khi thời tiết TPHCM giữa trưa lên đến gần 40 độ C.

"Tôi chạy giữa trời nắng nóng mấy chục cây số từ Cần Thạnh (trung tâm huyện Cần Giờ) về đây còn phải đứng ngoài nắng đợi khoảng 10 phút, mệt lả hết cả người", anh Tâm (ngụ huyện Hóc Môn) nói.

Tầm 14h nhưng tiết trời tại khu vực phà Bình Khánh vẫn nắng nóng khá gay gắt.

Nhiều người tranh thủ "tiếp nước" trong lúc chờ phà di chuyển.

Dưới tiết trời oi bức, nhiều người dân thở dốc vì mệt mỏi.

Một người dân dùng ly đá lạnh áp vào mặt để giải nhiệt. Theo một số người dân chia sẻ thì không nên dùng cách này vì rất dễ bị "trúng nước" bởi nhiệt độ ngoài trời, trong cơ thể và đá lạnh chênh lệch rất cao.

Phía bờ TPHCM (huyện Nhà Bè), phà Bình Khánh thông thoáng vào chiều Chủ nhật.

Phạm Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-dan-tphcm-met-la-nguoi-khi-doi-pha-duoi-troi-nang-gat-post1636494.tpo