Người dân Thủ đô chen chân về quê nghỉ lễ dưới cái nóng 36 độ C

Lượng phương tiện tăng cao đột biến vào ngày trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đã gây ra tình trạng ùn tắc tại nhiều cửa ngõ Hà Nội.

Chiều 26/4, sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại khu vực cửa ngõ phía Nam và phía Bắc Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài do lượng phương tiện tăng cao đột biến. Nhiều người dân dũng cảm thấy mệt mỏi và vất vả dưới thời tiết nắng nóng đến 36 độ C của thủ đô. Ghi nhận đường Nguyễn Trãi vào khoảng 15h15.

Đường Khuất Duy Tiến và cả đường vành đai 3 trên cao đều chật kín ôtô. Nhiều người cho biết họ phải chờ đợi từ 3 tới 4 nhịp đèn đỏ mới có thể lưu thông qua khu vực ngã 4 Thanh Xuân.

Lượng ôtô đổ dồn trên lòng đường Khuất Duy Tiến khiến người điều khiển xe máy phải luồn lách, tìm khoảng trống giữa hàng dài ôtô để di chuyển.

Tại đường Ngọc Hồi, hai hướng ra vào nội đô cũng chật kín phương tiện.

Đường Láng hướng đi ngã tư sở vào thời điểm 15h cũng ùn tắc nặng.

Đường Nguyễn Hoàng có hai cổng phụ của bến xe Mỹ Đình, hướng đi ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết rơi vào tình trạng ùn tắc hàng dài vào khoảng 15h.

Tương tự, đường Tôn Thất Thuyết hướng đi đến ngã tư Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng - Tôn Thất Thuyết và bến xe Mỹ Đình cũng phải chịu cảnh tắc cứng bởi người dân. Trước tình trạng này, nhiều người dân chọn cách đi ngược chiều đến tận 300 m để tránh ùn tắc.

Thời tiết nắng nóng khiến người dân khi di chuyển ngoài trời thêm phần vất vả và mau xuống sức. Để đối phó với thời tiết nắng nóng của Hà Nội, nhiều người phải mặc nhiều lớp áo, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít khi trên đường đến các bến xe.

Ghi nhận từ một số người cung cấp dịch vụ xe ôm tại khu vực bến xe Mỹ Đình, họ đã phải đứng dưới nắng để chào khách suốt hàng giờ đồng hồ. Thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều người lao động ngoài trời giống họ mau mất sức và dễ bị say nắng. Tuy nhiên, vào ngày này, nhiều người lái xe không nhận được nhiều đơn đặt hàng như kỳ vọng. “Đa phần người dân khi đến bến xe đều chọn đi xe buýt để tránh nóng”, một lái xe cho biết.

Về quê ở Phú Thọ, Thành Long chia sẻ anh không gặp quá nhiều khó khăn khi đặt vé xe. Giá vé xe theo đó có phần tăng vào dịp lễ nhưng không đáng kể. “Tuy nhiên mình mất đến tận 20 phút để bắt taxi đi từ Sóc Sơn đến bến xe Mỹ Đình vì nhu cầu đặt xe tăng cao”, anh nói với Tri thức - Znews.

Ghi nhận tại bến xe Nước Ngầm, lượng người đổ về đây cũng ngày càng tăng cao khi về tối.

Thụy Trang - Thế Bằng

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-dan-thu-do-chen-chan-ve-que-nghi-le-duoi-cai-nong-36-do-c-post1472540.html