Người dân 'rốn lũ' Đà Nẵng vừa dọn bùn xong lại tiếp tục dọn đất vì mưa ngập

Người dân ở vùng 'rốn lũ' Đà Nẵng vừa dọn bùn hôm qua, nay lại tiếp tục dọn đất vì ngập nước mưa.

Ngày 17-10, người dân vùng "rốn lũ" phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng tiếp tục dọn đất sau khi ngập nước vì mưa.

 Cơn mưa lớn từ đêm ngày 16 đến sáng ngày 17-10, đã làm cho một số vùng trũng thấp thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng ngập sâu. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Cơn mưa lớn từ đêm ngày 16 đến sáng ngày 17-10, đã làm cho một số vùng trũng thấp thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng ngập sâu. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

 Một số nhà dân nằm cạnh cầu Mẹ Suốt (đường Mẹ Suốt) bị ngập sâu từ 30 đến 50 cm. Trước tình hình trên, quận Liên Chiểu đã phải tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn, đồng thời căng dây cảnh báo khu vực ngập không cho phương tiện đi vào. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Một số nhà dân nằm cạnh cầu Mẹ Suốt (đường Mẹ Suốt) bị ngập sâu từ 30 đến 50 cm. Trước tình hình trên, quận Liên Chiểu đã phải tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn, đồng thời căng dây cảnh báo khu vực ngập không cho phương tiện đi vào. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

 Đến trưa cùng ngày, nước đã bắt đầu rút dần nên người dân lại tiếp tục dọn nhà lần hai. Nhiều gia đình đã dùng xô chậu, hứng nước mưa tạt vào nhằm đẩy bùn đất ra ngoài. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Đến trưa cùng ngày, nước đã bắt đầu rút dần nên người dân lại tiếp tục dọn nhà lần hai. Nhiều gia đình đã dùng xô chậu, hứng nước mưa tạt vào nhằm đẩy bùn đất ra ngoài. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

 Ông Nguyễn Duy Tuấn (54 tuổi) đang vất vả dọn dẹp bùn và đất lần thứ hai chỉ trong vòng ba ngày. "Chắc phải chuyển đi nơi khác sống chứ ở đây sống không nổi rồi" - ông Tuấn nói. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ông Nguyễn Duy Tuấn (54 tuổi) đang vất vả dọn dẹp bùn và đất lần thứ hai chỉ trong vòng ba ngày. "Chắc phải chuyển đi nơi khác sống chứ ở đây sống không nổi rồi" - ông Tuấn nói. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

 Một căn phòng trọ bị "bỏ rơi" người ở ngán ngẩm cảnh mưa là lụt. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Một căn phòng trọ bị "bỏ rơi" người ở ngán ngẩm cảnh mưa là lụt. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

 Nhìn cảnh nhà cửa vừa dọn dẹp xong lại chứa đầy bùn, đất khiến ai cũng nản lòng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nhìn cảnh nhà cửa vừa dọn dẹp xong lại chứa đầy bùn, đất khiến ai cũng nản lòng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

 Hai bà cháu mệt mỏi dọn rửa đống chén, bát bẩn do mưa ngập. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Hai bà cháu mệt mỏi dọn rửa đống chén, bát bẩn do mưa ngập. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

 Mặc dù đã dọn sạch sẽ lần thứ hai nhưng người dân vẫn sẵn sàng đón nước lũ vì ngập có thể đến bất cứ lúc nào. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Mặc dù đã dọn sạch sẽ lần thứ hai nhưng người dân vẫn sẵn sàng đón nước lũ vì ngập có thể đến bất cứ lúc nào. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

 Đến chiều ngày 17-10, một số điểm trên đường Mẹ Suốt vẫn bị ngập cục bộ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Đến chiều ngày 17-10, một số điểm trên đường Mẹ Suốt vẫn bị ngập cục bộ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

 Bên trong người dân dọn rửa, bên ngoài nhiều người vẫn gánh hàng lội mưa mưu sinh. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Bên trong người dân dọn rửa, bên ngoài nhiều người vẫn gánh hàng lội mưa mưu sinh. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

 Một chút tấm lòng nhỏ của hội thiện nguyện gửi đến các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lụt ở quận Liên Chiểu. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Một chút tấm lòng nhỏ của hội thiện nguyện gửi đến các hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lụt ở quận Liên Chiểu. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-ron-lu-da-nang-vua-don-bun-xong-lai-tiep-tuc-don-dat-vi-mua-ngap-post756918.html