Người đàn ông kể vanh vách chuyện tiền kiếp, chuyên gia 'bó tay'

Ông Steve Mulligan luôn cho rằng ký ức của tiền kiếp đã xuất hiện trong đầu ông từ khi còn nhỏ và mới đây, ông đã có chuyến đi xác nhận điều này.

Steve Mulligan sinh năm 1961 ở Manchester (Anh) từ bé đã luôn nói kiếp trước của mình là Sidney Sutcliffe, lớn lên ở Llandudno (xứ Wales) vào đầu thế kỷ 20 và đã qua đời ở tuổi 24, khi máy bay của mình bị rơi trong Thế chiến thứ nhất.

Steve Mulligan sinh năm 1961 ở Manchester (Anh) từ bé đã luôn nói kiếp trước của mình là Sidney Sutcliffe, lớn lên ở Llandudno (xứ Wales) vào đầu thế kỷ 20 và đã qua đời ở tuổi 24, khi máy bay của mình bị rơi trong Thế chiến thứ nhất.

Những ký ức trong tiền kiếp này luôn ám ảnh bác Steve suốt nhiều năm, ông cho biết chúng cứ “hiện ra” trong đầu như một bộ phim đen trắng, nhưng ông không thể hiểu rõ được đó là chuyện gì.

Những ký ức trong tiền kiếp này luôn ám ảnh bác Steve suốt nhiều năm, ông cho biết chúng cứ “hiện ra” trong đầu như một bộ phim đen trắng, nhưng ông không thể hiểu rõ được đó là chuyện gì.

Vì không thể thoát khỏi những ý nghĩ đó trong suốt nhiều năm, nên mới đây, có người gợi ý Steve nên đi trị liệu tâm lý. Ông tới đã gặp Paul Goddard, một nhà trị liệu khá nổi tiếng ở Anh và tham gia một buổi trị liệu bằng phương thức thôi miên.

Vì không thể thoát khỏi những ý nghĩ đó trong suốt nhiều năm, nên mới đây, có người gợi ý Steve nên đi trị liệu tâm lý. Ông tới đã gặp Paul Goddard, một nhà trị liệu khá nổi tiếng ở Anh và tham gia một buổi trị liệu bằng phương thức thôi miên.

Trong buổi đó, Steve “nhớ lại” những điều được cho là xảy ra trong “kiếp trước” của mình: Rằng ông từng gia nhập Quân đoàn bay Hoàng gia của Anh, rồi làm cả công việc nhiếp ảnh gia trong Thế chiến thứ nhất.

Trong buổi đó, Steve “nhớ lại” những điều được cho là xảy ra trong “kiếp trước” của mình: Rằng ông từng gia nhập Quân đoàn bay Hoàng gia của Anh, rồi làm cả công việc nhiếp ảnh gia trong Thế chiến thứ nhất.

Sau đó, Steve quyết định tới Llandudno để xem có tìm thêm được thông tin gì không. Tại Llandudno, ông tới thăm đài tưởng niệm những người ở địa phương đã mất trong Thế chiến thứ nhất. Và thật bất ngờ, ông tìm thấy cái tên Sidney Sutcliffe trong danh sách những người lính hy sinh.

Sau đó, Steve quyết định tới Llandudno để xem có tìm thêm được thông tin gì không. Tại Llandudno, ông tới thăm đài tưởng niệm những người ở địa phương đã mất trong Thế chiến thứ nhất. Và thật bất ngờ, ông tìm thấy cái tên Sidney Sutcliffe trong danh sách những người lính hy sinh.

Không chỉ vậy, người ta còn chỉ cho Steve phần mộ cha mẹ của người có tên là Sidney Sutcliffe đó. Có một điều lạ nữa là bà Rhoda, mẹ của người tên là Sidney Sutcliffe, mất vào năm 1960, còn bác Steve ra đời đúng 9 tháng sau đó, vào năm 1961.

Không chỉ vậy, người ta còn chỉ cho Steve phần mộ cha mẹ của người có tên là Sidney Sutcliffe đó. Có một điều lạ nữa là bà Rhoda, mẹ của người tên là Sidney Sutcliffe, mất vào năm 1960, còn bác Steve ra đời đúng 9 tháng sau đó, vào năm 1961.

Việc nhớ lại một số chi tiết được cho là thuộc “tiền kiếp” đã xảy ra với một số người trên thế giới. Tuy nhiên các nhà khoa học cũng không thể đưa ra lí giải về hiện tượng này.

Việc nhớ lại một số chi tiết được cho là thuộc “tiền kiếp” đã xảy ra với một số người trên thế giới. Tuy nhiên các nhà khoa học cũng không thể đưa ra lí giải về hiện tượng này.

Một trường hợp nhớ được tiền kiếp của mình nữa là James Leininger là con của vợ chồng Bruce và Andrea Leininger. Gia đình Leininger sống ở Dallas, Texas, Mỹ trước khi chuyển đến Lafayette, Louisiana. Cậu bé nổi tiếng thế giới khi nhớ như in cuộc sống kiếp trước.

Một trường hợp nhớ được tiền kiếp của mình nữa là James Leininger là con của vợ chồng Bruce và Andrea Leininger. Gia đình Leininger sống ở Dallas, Texas, Mỹ trước khi chuyển đến Lafayette, Louisiana. Cậu bé nổi tiếng thế giới khi nhớ như in cuộc sống kiếp trước.

Cụ thể, vào năm 2 tuổi, James bắt đầu gặp những cơn ác mộng. Cậu bé thường hét lên rằng có tai nạn máy bay hay máy bay bốc cháy... Những giấc mơ kỳ lạ trên thường xảy ra 3 - 4 lần trong 1 tuần.

Cụ thể, vào năm 2 tuổi, James bắt đầu gặp những cơn ác mộng. Cậu bé thường hét lên rằng có tai nạn máy bay hay máy bay bốc cháy... Những giấc mơ kỳ lạ trên thường xảy ra 3 - 4 lần trong 1 tuần.

Khi đến cửa hàng đồ chơi, James rất hứng thú với những chiếc máy bay. Tại đây, mẹ của James chỉ vào một bộ phận giống như quả bom ở dưới thân máy bay. Thế nhưng, khi ấy, James nói rằng đó không phải là quả bom mà là bình chứa nhiên liệu.

Khi đến cửa hàng đồ chơi, James rất hứng thú với những chiếc máy bay. Tại đây, mẹ của James chỉ vào một bộ phận giống như quả bom ở dưới thân máy bay. Thế nhưng, khi ấy, James nói rằng đó không phải là quả bom mà là bình chứa nhiên liệu.

Về sau, gia đình của James đến xem một triển lãm máy bay có từ Thế chiến 2 và ở đó xem suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau khi trở về nhà, những cơn ác mộng mà James gặp phải càng nghiêm trọng hơn. Theo đó, vợ chồng Bruce đưa con trai đến gặp chuyên gia tư vấn và trị liệu Carol Bowman.

Về sau, gia đình của James đến xem một triển lãm máy bay có từ Thế chiến 2 và ở đó xem suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau khi trở về nhà, những cơn ác mộng mà James gặp phải càng nghiêm trọng hơn. Theo đó, vợ chồng Bruce đưa con trai đến gặp chuyên gia tư vấn và trị liệu Carol Bowman.

Tại đây, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia chuyên gia tư vấn và trị liệu Carol Bowman, cậu bé James bắt đầu chia sẻ về ký ức của mình. Ở kiếp trước, James lái máy bay Corsair và bị lực lượng Nhật Bản bắn hạ và tử vong trong trận chiến ở Iwo Jima hồi Thế chiến 2.

Tại đây, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia chuyên gia tư vấn và trị liệu Carol Bowman, cậu bé James bắt đầu chia sẻ về ký ức của mình. Ở kiếp trước, James lái máy bay Corsair và bị lực lượng Nhật Bản bắn hạ và tử vong trong trận chiến ở Iwo Jima hồi Thế chiến 2.

Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/nguoi-dan-ong-ke-vanh-vach-chuyen-tien-kiep-chuyen-gia-bo-tay-1675488.html