Người đàn ông 68 tuổi bị cướp giật 72 tờ vé số ở Bình Chánh

Người đàn ông 68 tuổi rời quê Cần Thơ lên TP.HCM bán vé số thì bị cướp giật 72 tờ vé số trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Video: Người đàn ông 68 tuổi bị cướp giật 72 tờ vé số ở Bình Chánh

Ngày 3-11, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc B, công an xã đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh xác minh, làm rõ hai vụ bị cướp giật vé số xảy ra trên địa bàn.

Mới đây nhất, là vụ việc xảy ra trên đường Liên ấp 1-2, xã Vĩnh Lộc B.

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Tỏ (68 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú huyện Bình Chánh) cho biết mình là nạn nhân. Theo ông Tỏ, vụ việc xảy ra vào chiều 30-10, khi ông chạy xe đạp bán vé số dọc đường Võ Văn Vân và đường Liên ấp 1-2.

 Ông Tỏ cho biết người đàn ông đã cướp giật của mình 72 tờ vé số. Ảnh: NT

Ông Tỏ cho biết người đàn ông đã cướp giật của mình 72 tờ vé số. Ảnh: NT

Khi đến trước một bãi xe trên đường Liên ấp 1-2, ông Tỏ dừng lại thì có một người đàn ông chạy xe máy tới mua vé số.

Trong lúc đưa sáu xấp vé số (mỗi xấp 12 tờ) cho khách coi thì người này kẹp vào cuốn sổ của ông Tỏ đang cầm trên tay rồi yêu cầu đưa thêm một xấp vé số nữa để chọn.

Người khách tiếp tục lấy xấp vé số này, kẹp vào cuốn sổ ông Tỏ đang cầm. “Tôi thấy chuyện này lạ nên giật lại xấp vé số thì người này giật cuốn sổ có sáu xấp vé số ở trong bỏ chạy” – ông Tỏ kể.

 Vụ việc ông Tỏ bị giật 72 tờ vé số hiện đang được công an xác minh, làm rõ. Ảnh: NT

Vụ việc ông Tỏ bị giật 72 tờ vé số hiện đang được công an xác minh, làm rõ. Ảnh: NT

Người đàn ông vóc người nhỏ bé hô hoán, cầu cứu nhưng sự việc diễn ra nhanh, không ai kịp giúp đỡ. “Sáu xấp vé số có 72 tờ, tôi lấy ở đại lý mà chưa thanh toán tiền. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm bắt được kẻ gian để những người bán vé số như tôi không bị cướp giật” – người đàn ông buồn bã.

Ông Tỏ cho biết mình cùng vợ từ quê lên TP.HCM để bán vé số đã được khoảng 12 năm, đây là lần thứ hai bị cướp giật. Lần đầu là nhiều năm về trước cũng ngay gần địa điểm mới bị giật.

Hằng ngày, ông Tỏ rời nhà trọ trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B tới đại lý để lấy khoảng 300 tờ vé số đi bán vào cuối ngày mới thanh toán.

Như PLO đã đưa tin, tối 28-10, anh TVK (khoảng 30 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) bán vé số trên đường Võ Văn Vân (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh), cách vị trí ông Tỏ khoảng 1km thì bị kẻ gian vờ lựa mua rồi cướp giật 200 tờ vé số.

Được biết, anh K bị bệnh từ nhỏ, nói chậm và không rõ chữ, đi lại khó khăn, chân không đi được như người bình thường.

Hiện hai vụ việc đang được công an xác minh, làm rõ.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/nguoi-dan-ong-68-tuoi-bi-cuop-giat-72-to-ve-so-o-binh-chanh-post759176.html