Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc, ra bến tìm xe khách về quê nghỉ lễ 30/4

Chiều ngày làm việc cuối cùng trước dịp lễ 30/4 - 1/5, nhiều người đổ ra bến tìm xe về quê bắt đầu kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày.

Chiều 26/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều người đổ ra bến tìm xe về quê.

Hà Nội nắng nóng như đổ lửa, nhiều gia đình sớm thấy mệt nhoài khi còn chưa lên xe.

15h tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), lượng khách đi các chuyến xe liên tỉnh bắt đầu tăng cao.

Nhiều hành khách tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc mang về quê nghỉ lễ.

Hà Thị Trang (sinh viên) đang chờ xe về quê tại Phú Thọ, cho biết: "Sau tiết học cuối cùng tôi phải về phòng trọ mang đồ ra bến ngay, cũng vì sợ đông, phần khác cũng muốn kịp về ăn tối cùng cả nhà. Thời tiết hôm nay quá nắng nóng, chờ 30 phút để lên xe mà tôi cảm giác khó thở".

Chị Huỳnh Thị Thanh (trú tại Phú Thọ) trả nhà về quê. "Tranh thủ ngày nghỉ tôi cùng chị gái mang đồ về nhà luôn. Tuy nhiên, bến đông khách, nhiều nhà xe từ chối nhận hành lý, tôi vẫn phải đợi thêm", chị cho biết.

Càng về thời điểm cuối giờ chiều, lượng khách càng trở nên đông đúc.

Một số nhà xe ưu tiên cho những người đặt trước. Khách đến bến mới đặt chỗ được phụ xe sắp xếp vào những vị trí còn trống.

Theo một nhà xe chuyên tuyến Phú Thọ, số khách hôm nay đông hơn nhiều ngày thường nhưng cũng chỉ đủ kín chỗ và sẽ đông trong các chuyến sáng mai, sau giảm dần.

Chí Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-linh-kinh-do-dac-ra-ben-tim-xe-khach-ve-que-nghi-le-30-4-2275023.html