Người dân đề nghị sớm nâng cấp ĐT753B

Tuyến đường ĐT753B, hay còn gọi là đường Phú Riềng - Bù Đăng được xây dựng từ lâu, nay đã xuống cấp trầm trọng. Trên toàn tuyến xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà gây khó khăn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông. Đặc biệt, đoạn qua 2 thôn Phú Thịnh và Phú Nguyên, xã Phú Riềng hư hỏng nặng, mỗi khi trời mưa, đường biến thành ao, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân địa phương.

Nhiều tháng qua, mỗi khi trời mưa lớn thì đoạn đường trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Anh Đào, thôn Phú Nguyên giống như một cái ao. Do mặt đường bị hư hỏng nặng, sụt lún một đoạn dài khoảng 20m, chỗ sâu nhất khoảng 40cm nên mỗi lần có xe ôtô chạy qua thì nước tràn vào cả sân lẫn trong nhà. Vết hoen ố trên tường còn nguyên dấu cao khoảng 25-30cm. Nước tràn vào, kèm theo cả bùn đất và các loại rác thải mất vệ sinh. Do vậy, trước khi trời mưa, bà Đào thường lấy những cây thước bằng nhựa của thợ (bà làm thợ may - PV) chắn vào các khe cửa để ngăn không cho bùn vào nhà. Mới đây, gia đình bà còn xây be thêm hàng gạch ngoài mép sân để ngăn nước tràn vào, nhưng mọi cách đều không đem lại hiệu quả. Để thoát nước trong sân, gia đình bà và một số hộ bên cạnh đã tự đào và đặt ống cống thoát nước. Tuy nhiên, đoạn cống chỉ dài khoảng 20m, không có lối thoát nên không tác dụng.

Khi mưa lớn, đoạn đường biến thành ao, có chỗ sâu tới 40cm gây khó khăn cho người tham gia giao thông

Khi mưa lớn, đoạn đường biến thành ao, có chỗ sâu tới 40cm gây khó khăn cho người tham gia giao thông

Đối diện nhà bà Đào là phòng khám bệnh của bác sĩ Trần Xuân Du. Mùa mưa, phòng khám cũng là nhà của bác sĩ Du không có lối vào vì bị ngập sâu từ cổng. Bức xúc trước tình trạng này, tháng 12-2020, khoảng 20 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đã đóng góp 30 triệu, đồng thời vận động một doanh nghiệp hỗ trợ đá để tự sửa chữa đoạn đường này. Tuy nhiên, do làm thủ công, chắp vá, kém chất lượng nên chỉ được vài tháng thì đường lại hư hỏng nặng. Bác sĩ Du nêu rõ: Nguyên nhân khiến đường hư hỏng, xuống cấp là không có hệ thống mương thoát nước. Khi mưa lớn, nước không có lối thoát nên đọng lại trên đường. Vì lượng ôtô ra vào nhiều khiến đường bị sụt lún, lâu dần tạo thành hố sâu. Mỗi lần ôtô đi qua thì nước lại tràn lên đổ dồn vào nhà dân hai bên đường.

Đường giao thông được coi là xương sống, huyết mạch để phát triển kinh tế - xã hội. Người dân cũng đã kiến nghị nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc cử tri đề nghị UBND huyện, tỉnh sớm triển khai nâng cấp, sửa chữa, góp phần tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi cũng như phát triển kinh tế liên vùng.

Ông Lê Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng

“Đoạn đường hư gần các trường học, chợ và ĐT741 nên có lưu lượng học sinh và người dân đi lại rất đông. Khi đường bị ngập, người đi bộ cũng như các phương tiện đi sát mép đường hoặc trên vỉa hè. Vì thế, một số đoạn cống người dân tự làm cũng bị sập, hư hỏng, trở thành những cái bẫy nguy hiểm” - ông Chu Quang Khoa, Trưởng thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng cho biết thêm.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phú Riềng khẳng định: UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường liên huyện Phú Riềng - Bù Đăng theo Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 13-5-2021. Quy mô đầu tư xây dựng bám theo đường hiện hữu, mở rộng ra hai bên. Tổng chiều dài được sửa chữa, nâng cấp 17,393km, chiều rộng mặt đường 12m; vận tốc thiết kế 60km/giờ, tải trọng thiết kế 10 tấn/trục, tiêu chuẩn đường cấp III. Công trình có tổng kinh phí đầu tư 200 tỷ đồng. UBND tỉnh giao UBND huyện Phú Riềng làm chủ đầu tư. Hiện nay, UBND huyện đang triển khai các thủ tục cần thiết và dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào cuối năm nay.

Quang Minh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/124377/nguoi-dan-de-nghi-som-nang-cap-dt753b