Người dân Đà Nẵng tất bật dọn nhà cửa sau mưa lũ

Chỉ trong bốn ngày, người dân vùng 'rốn lũ' đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) phải hai lần dọn nhà chạy lụt.

Chiều 17/10, nước lụt đã bắt đầu rút khỏi khu dân cư đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Người dân lại tất tả dọn bùn non bám khắp nhà.

Chiều 17/10, nước lụt đã bắt đầu rút khỏi khu dân cư đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Người dân lại tất tả dọn bùn non bám khắp nhà.

Mới hai hôm trước người dân khu vực này cũng vừa dọn dẹp mớ bùn non sau trận ngập sâu vào các ngày 14 và 15/10.

Mới hai hôm trước người dân khu vực này cũng vừa dọn dẹp mớ bùn non sau trận ngập sâu vào các ngày 14 và 15/10.

Vừa về nhà sau lụt, đến sáng 17/10, cư dân ở đây lại phải thu dọn đồ đạc chạy lụt lần 2.

Vừa về nhà sau lụt, đến sáng 17/10, cư dân ở đây lại phải thu dọn đồ đạc chạy lụt lần 2.

Vừa rửa mớ chén bám đầy bùn đất, bà Phan Thị Thanh Vân (58 tuổi, trú K178 đường Mẹ Suốt) cho biết, cơn mưa kéo dài từ 3h ngày 17/10 khiến nước dâng cao tràn vào nhà. "Chưa dọn dẹp xong đợt lụt trước thì lại ngập. "Tôi đang lo tối nay trời mưa to nước lại vào nhà như năm ngoái thì khổ. Tôi phải kê cao đồ đạc lên cao tránh nước lụt dâng vào nhà lúc nửa đêm", bà Vân nói.

Vừa rửa mớ chén bám đầy bùn đất, bà Phan Thị Thanh Vân (58 tuổi, trú K178 đường Mẹ Suốt) cho biết, cơn mưa kéo dài từ 3h ngày 17/10 khiến nước dâng cao tràn vào nhà. "Chưa dọn dẹp xong đợt lụt trước thì lại ngập. "Tôi đang lo tối nay trời mưa to nước lại vào nhà như năm ngoái thì khổ. Tôi phải kê cao đồ đạc lên cao tránh nước lụt dâng vào nhà lúc nửa đêm", bà Vân nói.

Ông Tuấn (trú H74/19, đường Hoàng Văn Thái dẫn ra đường Mẹ Suốt) cho biết, ngày 13/10, nhà ông bị ngập sâu hơn 1 mét. Do bận đi làm, không dọn dẹp được nên toàn bộ nệm, chăn, gối… đều bị ngâm nước hư hết.

Ông Tuấn (trú H74/19, đường Hoàng Văn Thái dẫn ra đường Mẹ Suốt) cho biết, ngày 13/10, nhà ông bị ngập sâu hơn 1 mét. Do bận đi làm, không dọn dẹp được nên toàn bộ nệm, chăn, gối… đều bị ngâm nước hư hết.

Vừa nói, ông Tuấn bắt đầu dọn dẹp, kê cao đồ đạc trong nhà vì sợ đêm nay mưa to, lại ngập nước thêm lần nữa.

Vừa nói, ông Tuấn bắt đầu dọn dẹp, kê cao đồ đạc trong nhà vì sợ đêm nay mưa to, lại ngập nước thêm lần nữa.

Trước đó, vào sáng 17/10, khu dân cư kiệt 127, 161… đường Mẹ Suốt tái ngập do mưa lớn với độ sâu gần 1m.

Trước đó, vào sáng 17/10, khu dân cư kiệt 127, 161… đường Mẹ Suốt tái ngập do mưa lớn với độ sâu gần 1m.

Để đảm bảo an toàn, các lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an phường Hòa Khánh Nam, dân quân phường đến nhà dân ở vùng trũng hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán.

Để đảm bảo an toàn, các lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an phường Hòa Khánh Nam, dân quân phường đến nhà dân ở vùng trũng hỗ trợ người dân di dời tài sản, sơ tán.

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh Nam, sáng nay lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 1.000 người dân khỏi vùng ngập, di chuyển đến các nhà kiên cố, cao ráo để đảm bảo an toàn. Có 25 người được đưa về các trụ sở của phường và được cung cấp lương thực đầy đủ.

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh Nam, sáng nay lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 1.000 người dân khỏi vùng ngập, di chuyển đến các nhà kiên cố, cao ráo để đảm bảo an toàn. Có 25 người được đưa về các trụ sở của phường và được cung cấp lương thực đầy đủ.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-da-nang-tat-bat-don-nha-cua-sau-mua-lu-192231017174407726.htm