Người dân chung tay quyên góp cho các nạn nhân cháy chung cư mini

Sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư mini Khương Hạ hôm 12/9, người dân từ khắp nơi trên địa bàn Hà Nội đã đổ về nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Hạ để quyên góp, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy.

Vụ cháy chung cư mini tại ngách 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) hôm 12/9 khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương đang khiến dư luận vô cùng xót xa. Ngay sau khi có xảy ra vụ cháy, nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Hạ đã trở thành nơi tập kết các vật phẩm thiết yếu được quyên góp bởi người dân từ khắp nơi trên địa bàn cả nước.

Vụ cháy chung cư mini tại ngách 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) hôm 12/9 khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương đang khiến dư luận vô cùng xót xa. Ngay sau khi có xảy ra vụ cháy, nhà văn hóa khu dân cư số 8 phường Khương Hạ đã trở thành nơi tập kết các vật phẩm thiết yếu được quyên góp bởi người dân từ khắp nơi trên địa bàn cả nước.

Được biết, Chi hội phụ nữ khu dân cư số 8 phường Khương Hạ đã đứng ra tổ chức quyên góp vật chất và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân tại nhà văn hóa khu dân cư số 8 của phường, với mong muốn giúp đỡ những người hàng xóm trong cơn khó khăn.

Được biết, Chi hội phụ nữ khu dân cư số 8 phường Khương Hạ đã đứng ra tổ chức quyên góp vật chất và nhu yếu phẩm cho các nạn nhân tại nhà văn hóa khu dân cư số 8 của phường, với mong muốn giúp đỡ những người hàng xóm trong cơn khó khăn.

Không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về các nạn nhân trong vụ cháy, bà Đỗ Thị Bình (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu dân cư số 8 phường Khương Hạ) nghẹn ngào nói:" Dù không phải ruột thịt, tôi vẫn cảm thấy vô cùng đau xót khi chứng kiến sự mất mát của những nạn nhân trong vụ cháy. Hiện tại, Chi hội chúng tôi đang đứng ra tổ chức quyên góp vật chất và nhu yếu phẩm, đồng thời, cũng có kế hoạch sẽ trao gửi tận tay những vật phẩm quyên góp đến tay những nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Xanh Pôn, bệnh viện Đại học Y,..."

Không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về các nạn nhân trong vụ cháy, bà Đỗ Thị Bình (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu dân cư số 8 phường Khương Hạ) nghẹn ngào nói:" Dù không phải ruột thịt, tôi vẫn cảm thấy vô cùng đau xót khi chứng kiến sự mất mát của những nạn nhân trong vụ cháy. Hiện tại, Chi hội chúng tôi đang đứng ra tổ chức quyên góp vật chất và nhu yếu phẩm, đồng thời, cũng có kế hoạch sẽ trao gửi tận tay những vật phẩm quyên góp đến tay những nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Xanh Pôn, bệnh viện Đại học Y,..."

Nhiều người dân tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đến nhà văn hóa số 8, hỗ trợ cho những nạn nhân vụ việc.

Nhiều người dân tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đến nhà văn hóa số 8, hỗ trợ cho những nạn nhân vụ việc.

Những chiếc hòm hỗ trợ không chỉ được lấp đầy bằng vật chất, mà còn bằng "tình người".

Những chiếc hòm hỗ trợ không chỉ được lấp đầy bằng vật chất, mà còn bằng "tình người".

Bên cạnh sự đóng góp về vật chất, nhiều người cũng đến hỗ trợ các nạn nhân bằng những nhu yếu phẩm hàng ngày như sữa, bánh, mỳ tôm, quần áo,...

Bên cạnh sự đóng góp về vật chất, nhiều người cũng đến hỗ trợ các nạn nhân bằng những nhu yếu phẩm hàng ngày như sữa, bánh, mỳ tôm, quần áo,...

Những thùng mỳ tôm được người dân từ khắp nơi quyên tặng xếp cao chạm nóc.

Những thùng mỳ tôm được người dân từ khắp nơi quyên tặng xếp cao chạm nóc.

Bánh trái cũng nhiều vô số.

Bánh trái cũng nhiều vô số.

Không chỉ quyên tặng vật chất và nhu yếu phẩm, nhiều người dân dành thời gian đến giúp đỡ, trao gửi những món quà này đến tận tay người nhận.

Không chỉ quyên tặng vật chất và nhu yếu phẩm, nhiều người dân dành thời gian đến giúp đỡ, trao gửi những món quà này đến tận tay người nhận.

Cẩn thận gói gém lại xấp quần áo đem đi quyên tặng, bác Mai cho biết: "Từ hôm xảy ra vụ cháy, tôi đến đây để giúp đỡ, nhận đồ quyên tặng của các mạnh thường quân để gửi cho các nạn nhân. Dù tuổi đã cao, tôi cũng muốn đóng góp chút sức lực để giúp ích cho mọi người, vượt qua thời điểm khó khăn này."

Cẩn thận gói gém lại xấp quần áo đem đi quyên tặng, bác Mai cho biết: "Từ hôm xảy ra vụ cháy, tôi đến đây để giúp đỡ, nhận đồ quyên tặng của các mạnh thường quân để gửi cho các nạn nhân. Dù tuổi đã cao, tôi cũng muốn đóng góp chút sức lực để giúp ích cho mọi người, vượt qua thời điểm khó khăn này."

Những người dân trong tổ chức quyên góp ăn vội bữa cơm đạm bạc để tiếp tục công cuộc hỗ trợ các nạn nhân.

Những người dân trong tổ chức quyên góp ăn vội bữa cơm đạm bạc để tiếp tục công cuộc hỗ trợ các nạn nhân.

Sau khi đã quyên góp, dù trời đổ mưa lớn, nhiều người dân vẫn dành thời gian tới tòa chung cư Khương Hạ để thắp cho những người xấu số một nén nhang, tỏ lòng thành kính.

Sau khi đã quyên góp, dù trời đổ mưa lớn, nhiều người dân vẫn dành thời gian tới tòa chung cư Khương Hạ để thắp cho những người xấu số một nén nhang, tỏ lòng thành kính.

Thảm họa tang thương là điều không ai mong muốn. Nhưng ngoài tro tàn, đau thương sau vụ việc, chính sự san sẻ, quan tâm của cộng đồng sẽ dìu những nạn nhân bước qua cơn bĩ cực, ổn định cuộc sống.

Thảm họa tang thương là điều không ai mong muốn. Nhưng ngoài tro tàn, đau thương sau vụ việc, chính sự san sẻ, quan tâm của cộng đồng sẽ dìu những nạn nhân bước qua cơn bĩ cực, ổn định cuộc sống.

Diệp Thảo/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-dan-chung-tay-quyen-gop-cho-cac-nan-nhan-chay-chung-cu-mini-post1045867.vov