Người dân cảm động khi nhận lại xe bị mất trộm

Trộm xe từ Đồng Nai lên đến Long An thì bị phát hiện, đối tượng bỏ xe vào rừng tràm lẩn trốn. Sau nhiều tháng, Công an đã tìm được chủ nhân của phương tiện và trao trả lại. Nhận lại 'cần câu cơm', người phụ nữ xúc động, viết thư cảm ơn lực lượng Công an xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An…

Ngày 16/3, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của chị Trần Lê Ngọc Thy (SN 1999, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vì đã không ngại khó khăn, truy bắt đối tượng và thu hồi chiếc xe gắn máy trả lại cho chị. Chị Thy cho biết, chiếc xe máy với gia đình chị rất có giá trị, như "cần câu cơm" giúp ổn định cuộc sống hàng ngày.

Theo đó, tổ công tác thuộc Công an xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn, đến đường Giồng Nhỏ-Mỹ Bình (ấp 1, xã Mỹ Bình) phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy hiệu Future không biển kiểm soát, có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Chị Thy vui mừng được nhận lại phương tiện bị mất trộm.

Đối tượng phát hiện tổ tuần tra bỏ lại phương tiện, chạy vào khu vực rừng tràm lẩn trốn. Quá trình điều tra và tra cứu phương tiện trên hệ thống, Công an huyện Đức Huệ xác định chủ phương tiện là chị Thy nên đã mời đến Công an huyện hoàn tất hồ sơ trao trả phương tiện cho chị Thy.

Nhận lại tài sản, chị Thy xúc động và viết thư bày tỏ cảm xúc của mình đối với lực lượng Công an xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ.

M.Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/nguoi-dan-cam-dong-khi-nhan-lai-xe-bi-mat-trom-i725540/