Người dân bắt đầu rời Thủ đô theo tàu về quê ăn Tết

Dù mới 25 tháng Chạp, chưa đến đợt nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng người dân đã bắt đầu rời Thủ đô về quê thăm thân, ăn Tết.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại ga Hà Nội hôm nay, đường sắt đã bắt đầu chạy thêm nhiều tàu, các chuyến tàu hầu như kín chỗ dù chưa đến ngày nghỉ tết Nguyên đán chính thức. Một nhân viên khách vận cho biết, ngành đường sắt chính thức chạy tàu Tết từ 26/1/2024, nhưng khách từ ga Hà Nội đi chưa đông. Phải đến hai ngày thứ bảy, chủ nhật vừa qua lễ ông Công, ông Táo, hành khách bắt đầu đông hơn nhiều.

Chỉ tính riêng hôm nay, tại ga Hà Nội đã có khoảng 10 chuyến tàu xuất phát đi các tỉnh phía Nam, 4 chuyến tàu đi Hải Phòng, ngoài ra còn tàu đi Lào Cai... (Ảnh: Hành khách chờ tàu ngồi kín phòng đợi).

Đường sắt vẫn thực hiện nghiêm quy định kiểm soát vé trước khi vào ga, trước khi lên tàu thông qua thiết bị điện tử, vé điện tử.

Hành khách mang nhiều hành lý về quê nên di chuyển khó khăn khi lên cầu vượt đường bộ trong ga để ra tàu (Ảnh: Nhân viên đường sắt hỗ trợ hành khách).

Các em nhỏ háo hức cùng gia đình về quê.

Trên tàu còn có các vị khách đặc biệt, chính là thú cưng. Dễ thấy, tàu thường được các học sinh sinh viên, thanh niên lựa chọn đi về quê ăn Tết vì được thoải mái mang theo thú cưng như chó, mèo...

Về quê ăn Tết, ai cũng lỉnh kỉnh hành lý.

Các toa tàu gần như đã kín chỗ. Trưởng tàu khách TN3 Nguyễn Trường Thọ cho biết, đoàn tàu có hơn 400 hành khách xuất phát ga Hà Nội /570 phương án chỗ. Nhưng chủ yếu là khách đi ngắn đường, từ Đồng Hới, Vinh trở ra phía Bắc. Ngoài ra còn khách lên dọc đường tàu chạy. Anh Thọ cũng cho biết, chiều tàu xuất phát từ ga Sài Gòn, tàu đông khách hơn, gần như kín cả ghế phụ.

Tuy vậy, hành khách vẫn tiếp tục lên tàu (Ảnh: Trưởng tàu khách TN3 Nguyễn Trường Thọ giúp hành khách để hành lý lên giá).

Bạn Ngô Phương Linh, sinh viên năm hai Đại học Hà Nội, cùng gia đình về quê Tam Kỳ, Quảng Nam ăn Tết. Bạn cho biết, vì là sinh viên nên mua vé tàu được giảm giá, lại mua sớm, không phải ngày đi tàu cao điểm nên chỉ còn khoảng 400.000 - 500.000 đồng/vé/lượt. "Em thích đi tàu nên thường chọn đi tàu mỗi khi có việc cần đi chơi, thăm người nhà vì đi tàu rộng rãi, thoải mái, mua vé online dễ dàng...", bạn Linh chia sẻ.

Bạn Trần Anh Quốc và bạn Hồ K Khánh Linh cho biết, các bạn quê ở Cần Thơ, hiện đang học tập trong quân đội tại Hà Nội. Bạn Quốc học tập tại Sư đoàn 370, còn bạn Linh học tại Sư đoàn 367, hai bạn được đơn vị đăng ký vé tập thể. "Được đơn vị tạo điều kiện, hỗ trợ nên chúng tôi được nghỉ sớm, mua vé tàu sớm về quê ăn Tết. Tàu về đến ga Sài Gòn, chúng tôi sẽ tiếp tục bắt xe về Cần Thơ", anh Linh cho biết.

Hành khách nhí háo hức đọc, tìm hiểu các dịch vụ trên tàu.

Nhân viên xịt tinh dầu thơm các khu vực trong toa tàu để khử mùi, đồng thời tạo hương thơm.

Ngoài ke ga, khu vực nhận hành lý vận chuyển, các nhân viên đang bao gói xe máy cẩn thận để vận chuyển an toàn theo tàu.

Nhiều hành khách đến mua vé cho các chuyến tàu tiếp theo.

Phía ngoài nhà ga, hành khách tiếp tục đổ về, chờ đi các chuyến tàu tiếp.

Thanh Thúy

Tạ Hải

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nguoi-dan-bat-dau-roi-thu-do-theo-tau-ve-que-an-tet-192240204140718398.htm