Người dân Bắc Giang thâu đêm hái vải

Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa vải chín, bất kể trời mưa hay nóng bức, người dân Lục Ngạn (Bắc Giang) lại thâu đêm thu hoạch vải thiều để sáng sớm kịp đem đi bán. Không chỉ người dân mà các thương nhân khắp nơi cũng thức cùng bà con để thu mua, tiêu thụ vải thiều.

Dù trời mưa lớn nhưng người dân thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải vẫn vào vườn hái vải.

Dù trời mưa lớn nhưng người dân thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải vẫn vào vườn hái vải.

Công đoạn phân loại.

Công đoạn phân loại.

Vải được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nên quả to đều, thơm ngon, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Vải được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP nên quả to đều, thơm ngon, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Gia đình anh Lê Văn Hưng (ảnh), thôn Cầu Đền có hơn 1 ha vải thiều. Từ gần chục ngày nay đêm nào anh cũng thức trắng cùng người nhà thu hoạch vải.

Gia đình anh Lê Văn Hưng (ảnh), thôn Cầu Đền có hơn 1 ha vải thiều. Từ gần chục ngày nay đêm nào anh cũng thức trắng cùng người nhà thu hoạch vải.

Người già cũng tham gia vận chuyển vải.

Người già cũng tham gia vận chuyển vải.

Kịp đưa hàng tới điểm thu mua.

Kịp đưa hàng tới điểm thu mua.

Sáng sớm, thương nhân tại Hà Nội đã “đánh xe” đến tận vườn thu mua vải.

Sáng sớm, thương nhân tại Hà Nội đã “đánh xe” đến tận vườn thu mua vải.

Chuẩn bị cho chuyến hàng sớm.

Chuẩn bị cho chuyến hàng sớm.

Bình minh tại vùng sản xuất vải thiều thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải.

Bình minh tại vùng sản xuất vải thiều thôn Cầu Đền, xã Thanh Hải.

Thế Đại - Nguyễn Hưởng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhon-nhip-mua-vai-thieu/406976/nguoi-dan-bac-giang-thau-dem-hai-vai.html