Người bí ẩn tài trợ 100% chi phí liveshow 25 năm của 'Sầu nữ' Hương Giang

Một người hâm mộ Hương Giang hơn 20 năm tài trợ toàn bộ chi phí thực hiện liveshow 'Một nửa' kỷ niệm 25 năm hoạt động.

Liveshow Một nửa đánh dấu 25 năm ca hát của 'Sầu nữ' Hương Giang sẽ diễn ra đúng ngày sinh nhật 28/7 tới tại Nhà hát VOH Music One, TP.HCM.

Hương Giang sinh năm 1974, là dân ngoại đạo, chưa từng được đào tạo về thanh nhạc. Năm cuối đại học, chị nghe lời nhạc sĩ Nguyễn Nam thi Tiếng hát truyền hình tỉnh Đồng Nai, không ngờ đoạt giải Nhất. Sau đó, chị đoạt giải Ba Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 1997 và giải Tư Tiếng hát Truyền hình toàn quốc năm 1999 (đồng hạng với Hồ Quỳnh Hương).

Ca sĩ Hương Giang.

Liveshow Một nửa sẽ tái hiện đầy đủ 25 năm hoạt động của Hương Giang, từ cô sinh viên đạt nhiều giải cao các cuộc thi lớn đến biệt danh 'Sầu nữ' được giới chuyên môn, dân nghe nhạc Hi-end công nhận. Trong 3 chương, chị dành phần cuối để hát các ca khúc chưa từng thể hiện.

Hương Giang dự định theo nghề khoảng 50 năm nên ví liveshow như cột mốc đánh dấu một nửa chặng đường nghệ thuật. Hai ca sĩ khách mời gồm Duy Hưng và Trọng Bắc. Trước đó, chị đến Hải Phòng ngỏ lời mời ca sĩ Quang Minh - anh trai ca sĩ Thu Phương nhưng anh từ chối, không thể thu xếp vì đang chăm mẹ bệnh.

Tiết lộ với VietNamNet, Hương Giang cho biết kinh phí thực hiện liveshow được một người hâm mộ hơn 20 năm tài trợ toàn bộ.

Hương Giang hát live 'Chưa bao giờ'

"Từ cậu sinh viên mê tiếng hát Hương Giang năm nào, cậu ấy hiện là một tiến sĩ, doanh nhân thành đạt. Lần trước gặp lại, cậu ấy đề nghị: 'Chị làm gì đó đi, em đầu tư'. Việc cậu ấy tài trợ 100% kinh phí làm liveshow không ai tin nổi, tôi cảm giác như trúng số", Hương Giang chia sẻ.

Gần 25 năm, 'Sầu nữ' chưa từng nhận lời hát cho khán giả VIP (tiệc kín, cát-sê cao - PV), nhưng phá lệ vì người hâm mộ đặc biệt này. Chị kể: "Cậu ấy thường nhắn địa chỉ, tôi sẽ tới hát mà không bận tâm trang điểm hay chưa. Khi vào phòng VIP, cậu ấy giới thiệu: 'Đây là chị của tôi' rất thân tình. Các đại gia có nhiều tiền đến mấy mà cư xử thiếu tôn trọng, chắc chắn tôi không hát như 25 năm nay.

Từng mất niềm tin vì sống ngay thẳng, chân thật toàn nhận lại trái đắng, đến nay Hương Giang mới nhận ra luôn có người yêu mến tính cách đó, bù đắp những mất mát, tổn thương.

Nhìn lại hành trình dài, Hương Giang biết ơn âm nhạc luôn cứu rỗi mình. Năm 2012 bị sảy thai, vỏn vẹn 10 ngày, chị lao vào làm liveshow phòng trà để quên nỗi đau đời thực.

Chị trải lòng: "Tôi có bạn bè, gia đình ở bên, ngăn mình rơi vào tiêu cực nhưng chỉ có thể truyền tải những tâm tư thầm kín bằng âm nhạc. Tôi có thể thay đổi linh hoạt khi chơi với con, với bạn bè, làm việc hay trả lời phỏng vấn nhưng chỉ khi hát, đó mới là Hương Giang nguyên bản".

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nguoi-bi-an-tai-tro-100-chi-phi-liveshow-25-nam-cua-sau-nu-huong-giang-2164755.html