Người bạn tâm tình của lính

Với nhiều thế hệ người lính Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Tiền Phong được xem là món ăn tinh thần và người bạn tâm tình, đồng hành trong hành trình binh nghiệp. Trong dịp sinh nhật 70 năm của Tiền Phong, những cán bộ, ĐVTN áo lính đã gửi gắm niềm tin yêu với tờ báo của Đoàn.

Thiếu tá TRẦN THANH LUÂN - Phó Trung đoàn trưởng quân huấn Trung đoàn Không quân 935 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân):

QĐND và Tiền Phong là hai tờ báo luôn đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu nhập ngũ cho đến tận bây giờ. Khi tôi còn là học viên, mạng internet chưa phát triển như hiện nay. Trong những giờ nghỉ, ngày nghỉ, tôi và đồng đội thường lên phòng trực ban hoặc phòng của cán bộ để mượn báo về đọc một cách say sưa. Vì là tờ báo của Đoàn nên Tiền Phong luôn toát lên chất trẻ trung và lôi cuốn thế hệ trẻ chúng tôi ngày ấy.

Bộ đội Phòng không - Không quân đọc báo Tiền Phong trên trận địa canh trời. ẢNH: PHÚ SƠN

Giờ đây, sau hơn 10 năm tốt nghiệp ra trường, với sự phát triển bùng nổ về công nghệ thông tin, xen lẫn các thông tin tích cực là nhiều thông tin xấu độc trên mạng internet, tôi vẫn luôn xem Tiền Phong là món ăn tinh thần bổ ích và lành mạnh, bởi tờ báo ngày một hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nhiều “nét xưa”.

Còn nhớ, đầu năm 2016, tôi vinh dự ra Hà Nội nhận Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của T.Ư Đoàn và tham gia các hoạt động do báo Tiền Phong tổ chức. Được gặp gỡ, giao lưu với các bạn trẻ điển hình trên nhiều lĩnh vực, đã giúp tôi có thêm nhiều kiến thức và sự hiểu biết. Đây cũng là cơ hội để tôi nhìn lại những đóng góp của mình cho quân đội và đất nước, từ đó giúp tôi có thêm động lực học tập, trau dồi kiến thức, nỗ lực phấn đấu để ngày càng tiến bộ. Xin chúc Tiền Phong ngày càng phát triển và luôn đồng hành với người trẻ quân đội chúng tôi.

Đại úy HỒ NGỌC LÝ - Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Cồn Cỏ

(Bộ đội Biên phòng Quảng Trị):

Tiền Phong chiếm vị trí rất quan trọng với đội ngũ cán bộ trẻ như chúng tôi. Hiện nay, những vấn đề mang tính thời sự và liên quan đến tuổi trẻ đăng tải trên báo đều được tổ chức Đoàn các cấp tiếp thu, chắt lọc những vấn đề có liên quan đến công tác của đơn vị, cũng như địa bàn đơn vị đóng quân. Từ đó giúp chúng tôi vận dụng và kế thừa một cách sáng tạo, vẫn giữ nguyên được giá trị cốt lõi nhưng có đổi mới về cách làm, phương thức truyền đạt… để công tác Đoàn và phong trào thanh niên được phát triển.

Tôi mong muốn Tiền Phong luôn sát cánh cùng người lính chúng tôi, kịp thời truyền tải những giá trị nhân văn, những điểm sáng và những điều tốt đẹp nhất về hình ảnh người lính Cụ Hồ nói chung và người lính Biên phòng nói riêng.

Thiếu tá LÊ ĐẮC THẮNG - Trưởng ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân):

Cùng với Báo QĐND và Nhân dân, Tiền Phong luôn là đầu báo được ưu tiên đặt cho bộ đội đọc. Tôi biết đến Tiền Phong từ ngày còn học phổ thông, nhưng mãi đến năm 2009, khi tôi nhập ngũ vào Học viện Hải quân và đi huấn luyện chiến sĩ mới ở Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 thì mới được đọc nhiều số báo của Tiền Phong.

Tiền Phong được xem là “cầu nối” gắn kết người lính với hậu phương

Tôi vẫn nhớ, giờ đọc báo mới của trung đội tôi ngày ấy bắt đầu từ 18 giờ 45 phút, ai cũng mong ngóng nhất là hai chuyên mục “Sau lũy tre làng” và “Kết bạn” vì đa phần người lính chúng tôi đều sinh ra từ những miền quê xa thành thị và thiếu thốn tình cảm hậu phương. Rồi sau giờ sinh hoạt, học tập, nghỉ giải lao ở thao trường, trên giá báo đại đội, giá báo thao trường, báo Tiền Phong lại được bộ đội chuyền tay nhau nhiều nhất. Chúng tôi chụm đầu vào nhau để cùng đọc, cùng bàn luận về những câu chuyện, những hoạt động của các bạn trẻ đồng trang lứa hoặc xem sinh viên các trường đại học ở ngoài hoạt động như thế nào…

Người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2022 Hoài Ngọc và nữ học viên Quân đội hưởng ứng Chủ nhật Đỏ 2023 do báo Tiền Phong phối hợp tổ chức ẢNH: NGUYỄN MINH

Năm 2015, khi tôi là Bí thư Liên chi đoàn Phòng Kỹ thuật của Lữ đoàn tàu ngầm 189, Tiền Phong là kênh thông tin tốt nhất để tôi lấy ý tưởng và áp dụng vào hiện thực hóa các mô hình, phong trào thanh niên ở đơn vị. Nhờ đó, các hoạt động của Liên chi đoàn luôn được thủ trưởng đơn vị đánh giá cao và nhiều lần được khen thưởng.

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, tôi mong muốn tờ báo của tuổi trẻ Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xây dựng các tin bài, chuyên mục. Đồng thời nhanh chóng tiếp cận, định hướng dư luận, tạo ra nhiều điều tích cực để pha loãng thông tin tiêu cực và giúp thế hệ trẻ học tập được nhiều điều tốt hơn nữa.

Thượng tá NGUYỄN HUY LONG - Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4):

Hơn 20 năm trước, khi đang là Bí thư Chi đoàn một đơn vị học viên trong nhà trường Quân đội, tôi đã trở thành độc giả thân thiết của Tiền Phong. Đó là thời thanh niên sôi nổi, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết trong học tập, rèn luyện và hoạt động Đoàn của tôi.

Tờ báo đã mang đến nhiều thông tin mới, đa dạng, bổ ích và phù hợp tâm lý tuổi trẻ. Đồng thời phản ánh chân thực, sinh động, khách quan và kịp thời tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên cả nước. Có những chuyên mục được duy trì đều đặn, với nhiều bài viết sâu sắc, hấp dẫn, đã trở thành “thương hiệu” của Tiền Phong khiến tôi rất yêu thích.

Khi đó, ngoài thời gian học tập trên giảng đường và huấn luyện ngoài thao trường, hàng ngày tôi luôn mong chờ được đọc tờ báo mình yêu thích. Vào ngày nghỉ cuối tuần, tôi còn ra các sạp sách báo để mua những tờ báo Tiền Phong cũ về đọc lại những bài viết tâm đắc và cắt dán vào một cuốn sổ để lưu giữ lâu dài. Tôi cũng rất vui và hạnh phúc khi mình có một số bài viết được đăng báo Tiền Phong.

Sau này, khi trở thành Trưởng ban Thanh niên Quân khu 4 và Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 16, tôi vẫn thường xuyên đọc báo Tiền Phong như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Tờ báo không chỉ giúp tôi có thêm tri thức mà còn truyền lửa nhiệt huyết, lý tưởng, niềm tin và khát vọng cống hiến; là động lực để tôi đam mê đọc, học, viết, tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng công tác. Tôi mong Tiền Phong sẽ luôn đổi mới, không ngừng sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi số, bám sát thực tiễn muôn màu để nâng cao chất lượng bài viết, xứng đáng với tên gọi của báo.

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp VŨ BÙI NGỌC NGÀ -

Nhân viên Nhà Văn hóa (Học viện Phòng không -

Không quân):

17 năm công tác tại Học viện Phòng không - Không quân, tôi đã trở thành độc giả thân thiết của Tiền Phong, bởi hằng ngày tôi được giao nhiệm vụ cấp phát báo, tạp chí cho bộ đội theo tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng quy định. Tôi thích nhất chuyên trang “Người lính” trên tờ báo vì đã phản ánh rất chân thực các hoạt động quân sự - quốc phòng và kịp thời phát hiện, cổ vũ, nhân rộng những tấm gương mang màu xanh áo lính thân thương.

Với Tiền Phong, tôi có một kỷ niệm sâu sắc là khi cả nước căng mình phòng chống đại dịch COVID-19, tôi đã cùng bạn bè quyên góp hàng nghìn khẩu trang cấp phát cho người dân trên địa bàn đơn vị đóng quân và cá nhân tôi hát cover một ca khúc với nội dung tuyên truyền chống dịch trên nền nhạc bài hát “Đi đu đưa đi”. Sau khi đăng tải ca khúc trên trang facebook cá nhân được nhiều người yêu thích và cổ vũ, tôi đã may mắn được Tiền Phong “ưu ái” tuyên truyền trên mặt báo khiến tôi rất vui và xúc động.

NGUYỄN MINH (ghi)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-ban-tam-tinh-cua-linh-post1587060.tpo