Người 30 năm giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với du khách

Một ngày giữa tháng 3, tôi gặp ông Phạm Minh Hồng - người bán tranh ở công viên bờ biển Nha Trang. Trong làn gió biển mơn man, ông ngồi ngắm ánh nắng vàng phủ xuống vịnh biển Nha Trang một cách mê say. Bên cạnh ông là một tập tranh màu nước về phong cảnh non nước Việt Nam mở ra trên ghế đá. Ở đó có hình ảnh bãi biển Nha Trang với những rặng dừa vươn mình trong nắng sớm, có chiếc thuyền nhẹ câu ở cửa sông Cái Nha Trang hay đơn giản là một làng chài ở đảo mờ xa giữa màu xanh bàng bạc của xứ biển. Trong cái “gallery di động” ấy còn có những bức tranh phong cảnh làng quê Việt Nam, biển đảo Hạ Long, xứ Huế đậm đà sắc tím thấm đẫm hồn Việt. Thấy tôi xem tranh, nhiều du khách nước ngoài đi ngang qua đã dừng chân ghé lại ngắm và mua tranh. Ông Hồng nhiệt tình giới thiệu nét đẹp, ý nghĩa của các chi tiết trong tranh cho khách một cách thuần thục, hào hứng như hướng dẫn viên ở bảo tàng.

Ông Phạm Minh Hồng (bên phải) cùng 2 du khách đến từ Kazakhstan bên những bức tranh phong cảnh Việt Nam.

Chọn bức tranh vẽ hình ảnh con đò thấp thoáng rặng tre bên sông, chị Tania (du khách đến từ Almaty, Kazakhstan) vui mừng vì đã có được một món quà lưu niệm ưng ý cho bố mẹ ở nhà. “Bố mẹ tôi rất thích Việt Nam nhưng họ lớn tuổi rồi nên ngại đi du lịch ở xa. Bức tranh này chắc chắn sẽ là món quà rất ý nghĩa với họ”, chị Tania chia sẻ. Chỉ trong gần 2 giờ buổi chiều hôm ấy, ông Hồng đã bán được 5 - 6 bức tranh cho những du khách đến từ Anh, Mỹ, Kazakhstan.

Trò chuyện, ông Hồng cho biết, ông lớn lên ở vùng đất võ Bình Định nhưng định cư ở Khánh Hòa đã 30 năm. Vốn yêu thích nghệ thuật nên ngày còn nhỏ ông từng theo các thầy học vẽ tranh. Sở trường của ông là vẽ tranh sơn dầu theo phong cách trừu tượng. Ông từng mở phòng tranh ở đường Trần Phú, rồi chuyển qua đường Hùng Vương để làm nơi bán tranh của mình và bạn bè. Nhưng rồi theo thăng trầm thời cuộc, cuối cùng ông đành đóng cửa phòng tranh khi giá mặt bằng ở khu phố Tây lên quá cao. Riêng cái nghiệp vẽ tranh và bán tranh ông vẫn đeo đuổi đến bây giờ. Ngoài tranh của mình, ông bán thêm tranh phong cảnh của bạn bè để kiếm sống và nuôi dưỡng niềm đam mê vẽ tranh. Hơn thế, ông muốn thông qua bán tranh để giới thiệu một hình ảnh Việt Nam thanh bình, tươi đẹp đến với bạn bè quốc tế. “Mỗi bức tranh đến được với du khách là thêm một lần Nha Trang nói riêng, Việt Nam nói chung được biết đến. Tôi muốn hình ảnh Việt Nam được bay xa, lan tỏa…”, ông bày tỏ.

Trong câu chuyện đời mình, ông Hồng nói rằng đừng gọi ông là họa sĩ. “Tôi đơn giản chỉ là người yêu nghệ thuật, một người vẽ tranh và bán tranh ở Nha Trang. Cũng chẳng có gì đáng để viết cả”. Nhưng như nhà thơ Nga Evgeny Evtushenko viết: “Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời...”, một người 30 năm lặng lẽ bán tranh (cho dù là để mưu sinh), góp phần giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam với bạn bè quốc tế cũng đáng trân trọng vậy!.

THÀNH NGUYỄN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202403/nguoi-30-nam-gioi-thieu-ve-dep-viet-nam-voi-du-khach-72f16b8/